NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #71  
Cũ 19-03-11, 10:43 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

T̀NH YÊU VÀ TÔN GIÁO

Ta là phật tử tại gia
Nàng dân xóm đạo cũng là chân tu
Nàng yêu mến chúa Giê-su
C̣n ta kính Phật thiên thu đời đời
Đôi bên cùng thích mây trời
Cùng thương c̣ng gió giữa trời luân lưu
Cả hai cùng mến mùa thu
Cùng yêu đàn bướm phiêu du bên đời
Cách nhau một dậu mồng tơi
Sớm chiều lấp ló gọi mời sang thăm
Cùng nhau lên miếu xin xăm
Cùng nhau khấn nguyện cùng thăm nhà thờ
Ta th́ kính trọng ma-sơ
Nàng th́ chẳng có hững hờ tăng ni
Ta nh́n đức mẹ Ma-ry
Tưởng rằng Bồ-Tát Phật Bà Quan Âm
Trao nhau một chút t́nh thâm
Hốt nhiên,thu trước thương thầm trộm yêu
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (19-03-11), kehotro (24-03-11), Nhím con (20-03-11), ntd (23-03-11), phale (19-03-11)
  #72  
Cũ 19-03-11, 09:04 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Lặng....

Nằm yên nghe gió thở
Để mặc lá về đâu
Một mảnh trăng bên cửa
Một linh hồn cuối đầu

Hư vô c̣n để lại
Lặng lẽ nghe đời trôi
Một tiếng dương cầm gọi
Ngàn âm thanh bồi hồi...
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (19-03-11), kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (20-03-11), ntd (23-03-11), phale (24-03-11)
  #73  
Cũ 20-03-11, 02:36 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Giữa đường gặp mấy ả đào
Tay ôm đàn oán xôn xao nói cười
Biết đâu vui phút c̣n tươi
Mai này bạc mệnh người người chê hoa
Nói chi an hưởng tuổi già
Tóc vàng khó đậy tóc hoa râm màu
Ngó đời náo nhiệt trôi mau
Khách làng chơi cũng đổi màu theo xuân
Ngày kia, đêm đă đến gần
Mắt giương tiếc nuối bâng khuâng gọi ngày
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (20-03-11), ntd (23-03-11), phale (24-03-11)
  #74  
Cũ 23-03-11, 05:18 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Nhà ḿnh.......

Nhà ḿnh nằm ở hướng Đông
Gió tây giẫm nát vườn hồng chiều qua
Lễ tang tổ chức tại nhà
Thơ râm rang tụng tiễn hoa lên đàng
Kẻ thăm người viếng dậy dàng
Vài lời thăm hỏi hoang mang đôi điều
Thú vui chăm bón tưới tiêu
Thôi trồng trọt, lệ ít nhiều trào ra...
Anh em, con cái ở xa
Đêm ôm sương lệ, gối già cô miên
Nhà ḿnh ở phía mặt tiền
Đằng sau trăm nỗi niềm riêng khóc cười
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (23-03-11), ntd (23-03-11), phale (24-03-11), Vịt Anh (23-03-11)
  #75  
Cũ 23-03-11, 07:00 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Làm thơ...

Làm thơ th́ phải có hoa
Có thêm lũ bướm tà tà bay ngang
Vẽ cô thiếu nữ điệu đàng
Chóng cằm tơ tưởng dưới hàng hiên bông
Làm thơ th́ phải có sông
Bầy c̣ hoang dă xăm ḍng bắt tôm
Nếu cần lột tả cơn buồn
Th́ cho trần trụi nỗi hờn khỏa thân
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (23-03-11), ntd (24-03-11), phale (24-03-11)
  #76  
Cũ 23-03-11, 08:01 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

MƯA GÓA PHỤ

Hạt mưa góa phụ
Bủa khắp mái hiên
Ai đưa tay hứng?
Nức nở muộn phiền

Hạt mưa góa phụ
Vừa đến thị thành
Kéo theo sương trắng
Phủ đầu em anh!!!

Hạt mưa góa phụ
Mang nặng lời thề
Em tôi niệm trú
Nhớ nghĩa phu thê

Chỉ c̣n một kẻ
Ôm ấp mộng thường
Chỉ nh́n len lén
Âm thầm...
...mà thương...
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (23-03-11), ntd (24-03-11), phale (24-03-11)
  #77  
Cũ 24-03-11, 09:49 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

TÂM TRẠNG NGƯỜI TÁM MƯƠI
(Tặng những ai bát tuần)


Chao ôi! màu đỏ ngập đầy trời
Áo đẹp rũ vào đôi mắt tôi
Gậy trúc bên đường rung nhịp thở
Rằng anh bát thập,em đôi mươi

Mày cong,da tuyết,dáng thanh tân
Ngực nở đôi hoa sắc tuyệt trần
E ấp chân cài then chốt chặn
Để ḷng lữ khách đứng bâng khuâng

Ḷng ta sớm nặng thú thiên nhiên
Cũng chẳng cần xem sách thánh hiền
Mê sắc lâm tuyền,tâm loạn ngữ
Trẻ-già điên đảo chuyện thơ điên

Khúc khích bóng chiều buổi bát tuần
Mặt soi xuống nước thấy c̣n Xuân
Tóc mai nhóm lại,thơ vàng vọt
Lại chuyện trêu hoa giữa cơi trần....

Phiêu Dao
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (24-03-11), ntd (24-03-11), phale (24-03-11), Vịt Anh (24-03-11)
  #78  
Cũ 24-03-11, 12:01 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Từ dưới đất mới chui lên...?

Tôi từ bóng tối đă chui lên
Xé đất rách bươm, động mái đền
Nhướng cổ vươn vai xô thạch quyển
Đá lăn trơ trọi, núi chênh vênh

Dưới tầng địa phủ thấy bơ vơ
Thiếu cảnh hà sa, thiếu khách thơ
Một lúc, bốc đồng làm loạn cả
Phong Đô nghiêng ngă, bụi tung mờ

Quyết không chuyển kiếp, chẳng đầu thai
Chẳng thích Mạnh Bà dưới Vong Đài
Tâm trí c̣n yêu thơ Tứ Tuyệt
Luyến thương Lục Bát chẳng nghe ai....

Bây giờ, đờ đẫn, đă quên tên
Người hỏi:"Tớ là người cơi trên?"
Tớ bảo rằng:"Không! không ở trển!"
Tớ từ dưới đất mới chui lên
PD
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (24-03-11), ntd (24-03-11), phale (24-03-11), Vịt Anh (24-03-11)
  #79  
Cũ 24-03-11, 01:11 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Ngày dỗ-ngày sinh.......

Nói về ngày dỗ, ngày sinh
Ngày sinh, ai cũng ngó ḿnh mà vui
Câu ca, bầu sữa ngọt bùi
Mẹ, cha, anh, chị mĩm cười với ta
Kẹo thơm, tiếng dỗ khắp nhà
Áo sơ sinh có nẹp tà bay bay
Bàn tay víu lấy bàn tay
Thân người nhỏ gọn ngày ngày trong nôi
Lớn lên, dạo khắp núi đồi
Cày sâu cuốc bẫm mong đời nên công
Nói về ngày dỗ đau ḷng
Đặt lên bia mộ một bông cúc vàng
Người thân thảy gạo giữa đàng
Hương nhang khói niệm quệt ngang cánh diều
Ngày sinh chẳng quư bao nhiêu
Chỉ thương ngày dỗ buồn hiu giữa trời
Ngày sinh, là chúc ra đời
Lời mừng ngày dỗ là thôi nhọc nhằn
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd

Lần sửa cuối bởi Phiêu Dao; 24-03-11 lúc 01:23 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (24-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (24-03-11), ntd (24-03-11), phale (24-03-11), Vịt Anh (25-03-11)
  #80  
Cũ 25-03-11, 08:51 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Lỗi từ phương trượng

Ngày qua nhanh,tiếc ngẩn ngơ
Ngắt hoa đầu ngơ,hững hờ đạp cây
Hôm qua,em có sang đây
Mang theo dị phấn hây hây má hồng
Cửa chùa sắc tức thị không
Em buồn xuống núi bỏ công đợi chờ
Nghe tin em có làm thơ
Gửi cho chú tiểu đưa nhờ hộ anh
Thân thiền,mắt vội long lanh
Lỗi từ phương trượng mà anh thật buồn
PD
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (25-03-11), Mỹ Duyên (25-03-11), Nhím con (25-03-11), ntd (25-03-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.