NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #961  
Cũ 04-07-12, 08:07 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


835. HÀM Ư THƠ ĐƯỜNG

Luật lệ thơ Đường khó vẫn xinh
Chứa nhiều hàm ư lư trong t́nh
Bao la diễn giải trăm ngàn lối
Bát ngát hương thơm ức vạn h́nh
Xướng họa luân lưu ngời ngữ nghĩa
Hứng tung xuyên suốt rạng tường minh
Bao điều ẩn chứa ngoài con chữ
Đọc lại vỗ vai tự khoái ḿnh

....HANSY....

Trời thu

Lấp lánh gương hồ dáng liễu xinh
Trời thu chuyển sắc ảnh đa t́nh
Nai vàng lơ đăng mây vờn gió
Bướm trắng lang thang bóng gợi h́nh
Réo rắt cung đàn trong nắng sớm
Êm đềm sáo nhạc buổi b́nh minh
Đồi thông dạo ấy ta ḥ hẹn
Ghế đá hằn nghe chuyện chúng ḿnh

Vancali

T̀NH THU

Tơ vàng rải nhẹ giữa đôi ḿnh
Thu đến hương ḷng bát ngát xinh
Lăng đăng bến mơ vài dáng bướm
Chao nghiêng bờ mộng một thân h́nh
Lung linh ven suối ngời sắc thắm
Lóng lánh sườn đồi loáng ánh minh
Em nhé giao lời thề ước hẹn
Ngàn năm hai đứa măi chung t́nh

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (04-07-12)
  #962  
Cũ 04-07-12, 08:08 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


836. DƠI BÓNG

Dơi ánh sao khuya tận cuối trời
Dặn ḍ thôi hẵng để sầu vơi
Canh khuya bấc lụi tàn hương phấn
Chăn gối đơn t́nh giă cuộc chơi
Vui gượng bên đời neo dạ lạnh
Vờ ngơ giữa thế giấu ḷng rơi
Người đi hun hút đường tin nhạn
Dơi ánh sao khuya tận cuối trời

HANSY

THEO H̀NH

Nắng tàn khuất dạng cuối chân trời
Tiếng vạc lẻ bầy chẳng lúc vơi
Chán kẻ bán duyên làm lẽ sống
Buồn người mua nợ để mà chơi
Than trời ai nỡ gieo sầu thảm ?
Trách đất sao đành khiến lệ rơi ?
Mỏi mắt dơi t́m theo cánh nhạn
Nắng tàn khuất dạng cuối chân trời

Thụy Du

HOÀI MỘNG

Giấu kín niềm riêng một góc trời
Nao buồn tuổi nhớ giữa đầy vơi
Xuân qua mong đợi t́nh hoa ghé
Hạ đến trông chờ cánh bướm chơi
Thu úa hẹn thề vầng trăng rụng
Đông tàn mộng ước phiến sầu rơi
Ḷng khuya chao chác năm canh lặng
Giấu kín niềm riêng một góc trời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (04-07-12)
  #963  
Cũ 05-07-12, 10:30 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


837. Xót

Yêu thương cho lắm cũng dần qua
Để bóng cô đơn giữa ánh tà
Thấp thoáng ai kia vàng kỷ niệm
Mơ màng ngày ấy đượm t́nh hoa
Kẻ đi bỏ lại bao thương ấy
Người ở vương mang lắm hận mà
Đành bước vùi chôn niềm quá văng
Thu ơi sương lạnh có dần qua

ChieuLinhAnh

DÁNG XƯA

T́nh đẹp thế rồi cũng chóng qua
Để vương tâm hận giữa sương tà
Em đi xa biệt tan tành mộng
Ta ở xót ḷng ủ rũ hoa
Trăm buốt dâng trào ôi rướm lệ
Ngàn thương đọng cháy thế ru mà
Canh trường thức trắng dầu bấc lụi
Phương đó người ơi vọng nhớ xa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #964  
Cũ 05-07-12, 10:31 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


838. MƠ T̀NH

T́nh ước muôn đời măi chẳng bay
Ấp yêu thương nhớ được vun đầy
Trăm năm duyên thắm trong nhân thế
Ngàn kiếp vui ḥa giữa gió mây
Môi mắt luyến lưu tṛn lắm tháng
Tim ḷng trao gởi biết bao ngày
Giữ lửa nồng say mơ cơi ái
T́nh ước muôn đời măi chẳng bay

ChieuLinhAnh

DƠI T̀M

Nằng vàng trước gió nhẹ tơ bay
Lướt thướt ngoài xa sóng cuộn đầy
Góc bể chơi vơi t́nh vạn dặm
Chân trời lơ lửng mộng ngàn mây
Người đi năm tháng hoài mong nhớ
Kẻ ở xuân thu măi ngóng ngày
Chầm chậm chiều buông hồn lữ khách
Nằng vàng trước gió nhẹ tơ bay

HANSY

TRĂNG YÊU

Muôn kiếp t́nh này chẳng thể bay
Vẫn yêu như buổi ánh trăng đầy
Trăm năm vững chặt ru hồn mộng
Vạn thuở lâu bền quyện gió mây
Người hỡi giữ ḷng luôn thắm đượm
Ta đây níu dạ măi đêm ngày
Hẹn thề đă nặng đừng quên nhé
Muôn kiếp t́nh này chẳng thể bay

ChieuLinhAnh

HẸN THỀ

Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay
Tơ tóc bên nhau măi thắm đầy
Khúc nhạc giao duyên tràn mộng mị
Bài thơ ướm hỏi lộng trời mây
Mùa trăng lướt nhẹ vương bao nẻo
Nắng biển trải không đượm ngút ngày
Đă kết trong tim lời dấu ái
Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #965  
Cũ 05-07-12, 10:32 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


839. KHẠC THAY CƯỜI

Thế sự ngày nay thấy nực cười,
Hải bằng nước Việt cởi mây chơi
Bổng dưng chú Chệt x́ hơi thối
Vị yểu nước tương mắt trợn lồi
Quần đảo Trường Sa, Việt Nam đấy
C̣n Đảo Nam Sa? CHỆT lắm lời
Vú lấp miệng em chừ thối lắm....
Bàn quan thiên hạ khạc... thay cười?

NVYN

DỘNG MỎ TÀU CHỆT

La làng ăn cướp đúng tṛ cười
Tàu địt có ngon nhảy tới chơi
Đầu rớt Chi Lăng bay mộng lơm
Thân tan Vạn Kiếp hết ham lồi
Biển Đông ỷ mạnh nhào vô đớp
Dân Việt hùng anh chẳng lắm lời
Súng thép tàu đồng thiêu bọn chệt
Sơn hà Nam quốc măi xanh tươi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #966  
Cũ 05-07-12, 10:33 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


840. NỖI NIỀM

Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cơi ḷng ta nhớ ai
Ḍng chảy muôn đời c̣n ngẫm măi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hăy dấu êm niềm tủi đă sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai

tonnuthihanh

VỌNG BUỒN

Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh ḷng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió năi
T́nh thơ sút mỏng gơ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa măi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai

HANSY

CHỬA NHẠT PHAI

Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
Ḍng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
Sông hồ trước mặt c̣n theo măi
Cố quốc sau lưng cách dặm dài
Mơ một ngày mai cây trổ trái
Đợi vài năm nữa hẹn không sai
Những khi mỏi gót quay đầu lại
Vẫn thấy t́nh xuân chửa nhạt phai.

Lá chờ rơi

TÀN PHAI

Cuối trời dơi bóng một người hoài
T́nh hỡi sao đành nhạt dạ ai
Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
Mùi hương dạ lư đă tan dài
Hờn làn gió ước mau tàn rụi
Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
Ngoái bước một ḿnh trong kỷ niệm
Mấy đau th́ mộng cũng tàn phai

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #967  
Cũ 05-07-12, 10:34 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


841. T̀NH HOA

Một đóa trắng trong giữa gió trời
Nghiêng hồn mơ tỏa thế gian soi
Bâng khuâng ḷng thắm tương tư thảo
Xao xuyến dạ thơm lả lướt đời
Khẽ liếc giai nhân h́nh đắm đượm
Trộm nh́n quân tử nét buông lơi
Hương đêm thoang thoảng mùi trinh nữ
Dạ yến vương tơ chớm mộng rồi

HANSY

THỰC HƯ

Thành công thất bại cũng do trời
Phút chốc qua đi như bóng soi
Lạc ư ch́m sâu vào ảo vọng
Tịnh tâm hóa giải hết t́nh đời
Ễnh ương ngồi giếng nên mê ngủ
Lữ hậu lộng hành nhờ lả lơi
Sự thực trên đời đều bí ẩn
Nên chi học măi vẫn chưa rồi.

LÊ VI

ĐỊNH MỆNH

Giàu khó phải chăng định tại trời
Ngẫm ḷng xem thử trước sau soi
Công danh tựa nước dâng rồi cạn
Sự nghiệp như mây chặt đến lơi
Tiền bạc vô ra toàn ảo mộng
T́nh người lên xuống rơ hư đời
Ước ao thanh thản cho tâm trí
B́nh lặng trôi qua thế được rồi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #968  
Cũ 05-07-12, 10:35 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


842. LUẬN “ĐEO GÔNG”

Lại nghe bàn luận chuyện t́m chồng
Cũng xía vài lời xem trúng không
Mặt đẹp đâu lo thừa chỗ bế
Dáng xinh chẳng sợ thiếu anh bồng
Ngôn từ mà mượt tươi xuân sắc
Cử chỉ khoan thai rạng ánh hồng
Hoa hậu đại gia luôn phối ngẫu
Nhân từ đức độ khối người trông

HANSY

TÍNH LÀM CHI?

Toan tính làm chi việc lấy chồng?
Suy đi nghĩ lại thấy hư không
Đồng sàng liền cặp trong giây lát
Dị mộng cất công chẳng được bồng
Giao chuyện gối chăn cho lăo nguyệt
Mặc ṿng nhân nghĩa dệt tơ hồng
Trăm năm hạnh phúc ai lường hết?
Duyên nợ cần ǵ phải đợi trông…

LÊ VI

CHUYỆN VỢ CHỒNG

Thế gian đôi đũa vợ cùng chồng
Đâu có mấy người chịu ở không
Gái lớn kiếm nơi thơm nhờ cậy
Trai khôn t́m chỗ hợp mà bồng
Phu quân phong nhă tươi mắt biếc
Nương tử hào hoa rạng má hồng
Định luật muôn đời nam với nữ
Cảm nhau thơ thẩn lẫn mong trông

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #969  
Cũ 05-07-12, 10:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


843. ĐẰNG SAU SÂN CỎ

EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nh́n thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

Tuyen45

VỊNH CÁ ĐỘ

Cũng lắm người mơ thoát cảnh bần
Vin vào cá độ dập bầm thân
Liên hồi mong ngóng tin trên bảng
Đâu biết họa nàn nước đến chân
Đỏ mặt tía tai khi rớt bạc
Xanh ḷng nhợt sắc lúc thua quần
Rủi may thoáng chốc thay liên tục
Sạch bách tiền tài hết cả xuân

HANSY


Trả lời với trích dẫn
  #970  
Cũ 05-07-12, 10:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


844. MƯA XA

Lắc rắc tiếng mưa vọng ở ngoài
Đơm buồn trĩu nặng nghĩ về ai
Nồng say sáu khắc bồi hồi vắn
Ngát lựng năm canh thổn thức dài
Măi nhớ ân t́nh khi sóng lối
Hoài thương kỷ niệm thuở cầm tay
Diễm xưa sống măi ngăn tim nhỏ
Âp ủ niềm mơ khắn khít hoài

HANSY

T̀NH KHÔNG

Tràn nghiêng nguyệt vọng thoáng trong ngoài
Cùng gió heo may tầm đến ai
Tỏ chút men nồng đang chớm nụ
Cạn niềm thương nhớ nối đêm dài
Trăng soi kéo bóng lần tao ngộ
Mộng ngă hờ duyên ngỡ chạm tay
Ngập ngụa t́nh không hồn chín lả
Gửi về ai đó nỗi u hoài.

LÊ VI

NHỚ THƯƠNG

Người ở nhớ thương kẻ dặm ngoài
Nỗi ḷng nào biết tỏ cùng ai
Chăn đơn thao thức tràn canh vắng
Gối lẻ liêu trai suốt mộng dài
Lần giở tờ thư hồi gặp mặt
Lục t́m h́nh bóng thuở cầm tay
Mùa sang tin nhạn càng im ắng
Ôi xót tim ta vọng nguyệt hoài

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:56 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.