NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Những chiều xanh xao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #19  
Cũ 19-09-12, 06:30 PM
trongquanghk trongquanghk đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 27
Thanks: 8
Thanked 203 Times in 27 Posts
Mặc định

Man mác thu
19/9/2012

Man mác buồn man mác chút heo may
Man mác chiều hoang lang thang phố vắng
Một ḿnh bước giữa chiều thu tĩnh lặng
Bao lâu rồi sao ngỡ mới chia xa

Vết thương nào theo năm tháng liền da
Chợt nhức nhối chiều nay trời đổi gió
Bao kư ức, kỷ niệm từ đâu đó
Theo mùa thu cơn gió lạnh ùa về

Nỗi nhớ nào đeo đẳng những cơn mê
Trong đêm tối một ḿnh nằm thao thức
Trong những cơn say thấy đời không là thực
Trong cả cơn mơ giấc ngủ chập chờn

Những tháng ngày ch́m trong nỗi cô đơn
Cố t́m kiếm một chút ǵ vương lại
Mùa thu vẫn theo tháng ngày xa măi
C̣n lại ǵ ngoài nỗi nhớ hư hao ./.
Trả lời với trích dẫn
The Following 17 Users Say Thank You to trongquanghk For This Useful Post:
1100i (02-10-12), Cá chuồn (20-09-12), hoabeodai (20-09-12), hoatigon208410 (19-09-12), kehotro (23-02-13), Lan Hương (19-09-12), langthangkhach (09-10-12), LAO HAC (23-02-13), ngd_m (07-11-12), Nhím con (23-09-12), phale (20-09-12), Phidiep5 (02-10-12), Sa Thạch (07-11-12), Thu Phong (23-02-13), tra sua (23-02-13), úm_bala (20-09-12), vntexuser (02-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.