NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này Thư giăn riêng ḿnh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 02-05-10, 07:22 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Thư giăn riêng ḿnh

Bài Tango cô đơn


Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (16-05-10)
  #2  
Cũ 02-05-10, 08:54 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

H́nh như 4Q gởi sai chỗ .Admin coi chuyễn dùm .Thanks !!!
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 16-05-10, 06:49 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Gloomy Sunday - Chủ nhật xám
Sáng tác : Rezső Seress
Lời Việt : Nam Lộc
Tŕnh bày : Nguyễn Hồng Nhung - Thùy Hương


Gloomy Sunday

Sunday is gloomy,
My hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the black coaches
Sorrow has taken you
Angels have no thoughts
Of ever returning you
Wouldnt they be angry
If I thought of joining you?

Gloomy sunday

Gloomy is sunday,
With shadows I spend it all
My heart and i
Have decided to end it all
Soon therell be candles
And prayers that are said I know
But let them not weep
Let them know that Im glad to go
Death is no dream
For in death Im caressin you
With the last breath of my soul
Ill be blessin you

Gloomy sunday

Dreaming, I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart here
Darling I hope
That my dream never haunted you
My heart is tellin you
How much I wanted you

Gloomy Sunday...
Gloomy Sunday...


Chủ Nhật Xám

Từng đêm buồn nhớ cô đơn, và âm thầm
Nhớ anh về ,thấy anh về cuộc sống mơ hồ giữa ḍng đời.
Những bông hồng trắng kia nơi mộ vắng, khóc thương khi mất anh.
Cỗ xe buồn bă đưa người đến đây cùng mơ...

Chờ em, người yêu ơi, t́nh này buồn c̣n trao đến anh
Dưới chân tượng đá, thiên thần khóc cho t́nh yêu chúng ta.
Với... bao nỗi sầu! (2 )

Hoàng hôn dần buông 1 ḿnh ta uống từng chén men say!
Cớ chi ḿnh kéo lê cuộc sống bao ngày chủ nhật buồn.
Tiếng kinh từ giă, không buồn bă tiễn em ra nghĩa trang.
Những bông hồng thắm tươi rực rỡ vui mừng bên mộ phần.

Giờ không c̣n mơ,
bên mộ đá em được sống bên anh.
Đến hơi thở cuối, em cầu chúc cho t́nh yêu chúng ta...
đừng xót xa!

Trong mơ,
dường như bóng anh trở về.
Em mơ, ta gặp nhau,
anh ngủ yên, trong ḷng em,
và măi măi ...măi!

Và em thầm mong, giấc mộng hoang, dù là những cơn mơ.
Cũng xin được nói cho người biết em yêu anh thiết tha...

Chủ nhật u sầu ...
Chủ nhật xám ....


Mong rằng Chủ nhật sẽ không ...xám ...
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 16-05-10 lúc 07:05 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (16-05-10)
  #4  
Cũ 21-05-10, 04:06 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


T́nh đắng lư khổ qua


Tự khủng bố ...

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10)
  #5  
Cũ 21-05-10, 04:15 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Lỡ ôm Boom ...tiếp thêm quả...

Tiếng Thạch Sùng

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (21-05-10)
  #6  
Cũ 25-05-10, 12:54 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


Đôi khi em muốn khóc

Tŕnh bày: Loan Châu



Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (27-05-10)
  #7  
Cũ 27-05-10, 04:50 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


Trái Tim Phục Sinh

Tŕnh bày: Lâm Nhật Tiến - Thanh Hà
Sáng tác: Trúc Hồ |





Bao nhiêu năm qua sống không niềm tin
Nhưng hôm nay đây trái tim phục sinh
Xin cám ơn em những tháng ngày qua
D́u anh đi trong những ngày tăm tối

Anh ơi nghe không có đôi vành khuyên
Đang vui ca theo nắng mai vừa lên
Nghe trong không gian tiếng anh gọi em
Chan chứa bao ân t́nh

Mừng niềm tin mới
Tim ta từ đây có người
Mừng niềm vui mới
Có nhau ta cùng đi tới

Và t́nh yêu đă
Đưa ta vượt qua tất cả
Cho ta nồng ấm tương lai
Cho ta tâm hồn thứ tha

Như đôi chim khuyên hót ca gọi nhau
Như mây như mưa xóa đi niềm đau
Ta trao cho nhau trái tim phục sinh
Ôi trái tim ân t́nh
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (27-05-10)
  #8  
Cũ 27-05-10, 08:31 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Khi Anh Thoáng Qua Đời Tôi
Tŕnh bày: Thiên Kim



Khi Anh thoáng qua đời tôi

Khi ...
Anh thoáng qua đời tôi ...
Là mang theo cả
mùa xuân đi mất
Bỏ lại đây
những niềm đau
chất ngất
Dĩ văng không nhạt nḥa
bởi tim hằn vết thương

Chỉ thoáng qua
sao lại xây chi ...
giấc mộng thường ???
Để giờ đây
giữa thiên đường
một ḿnh tôi
chết lặng
Khẽ nhấp từng giọt đắng ...
Tim vỡ ̣a
nghĩ phút
Khi ...
Anh thoáng qua đời tôi...

QN
28/3/2008
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (27-05-10)
  #9  
Cũ 29-05-10, 08:27 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Ngày Mai Trời Lại Sáng
Tŕnh bày: Thiên Kim



Ngày mai trời lại sáng...

Thật thế không nếu như Ta chẳng c̣n nhau
Giống tố có cuốn trôi đi tất cả ...???
Giữa ḍng đời nghiệt ngă
Liệu có được b́nh yên ...???

Vỡ rồi c̣n đâu giấc mơ ngoan hiền
Xưa ḿnh cố chung tay như dă tràng se cát
Sóng xóa đi những dấu chân mờ nhạt
Lầu đài xưa sụp đổ giữa hoang tàn

Ôi cái chuyện hợp tan
Muôn đời ươm mật đắng
Gần nhau hồn trống vắng
Thôi th́...ḿnh chia tay...

Cũng mong rằng mai này
Sau cơn mưa đời chúng ḿnh lại sáng
Đừng trách hận người xưa cùng dĩ văng
V́ chẳng ai là người có lỗi đâu Anh...

QN
29/5/2010
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 29-05-10 lúc 09:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10)
  #10  
Cũ 30-05-10, 01:09 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


Cơn Mưa Hạ
Sáng tác : Trúc Hồ - Trần Tử Thiêng
Tŕnh bày: Lâm Thúy Vân



Cơn mưa hạ

"Cơn mưa hạ " nhẹ nhàng nhưng buồn quá
Từng giọt rơi êm đềm xuống phím tơ
Lỡ dây chùng duyên đứt người hững hờ
Chỉ ḿnh ta vẫn đắm trong mơ ảo

"Cơn mưa hạ " bỗng dưng thành giông băo
Trút xuống đời những hạt buồn cho nhau
Ḍng lệ tuôn làm má phấn hoen màu
Giọt sầu trĩu ....trái tim như ngừng thở

" Cơn mưa hạ " chắt chiu từng giọt nhớ
Kỷ niệm yêu gói ghém câu đợi chờ
Mong t́nh về gối lẻ tṛn giấc mơ
Không trôi nổi bấp bênh thuyền không bến

"Cơn mưa hạ " giữa đêm khuya chợt đến
T́nh mong manh nỗi đau vẫn chất đầy
Hồn lênh đênh gởi gió cùng với mây
Đường ḥ hẹn ...vẫn thầm mong ... thương ...nhớ...

QN
23/5/2007
(Lần đầu nghe -Lần đầu cảm nhận)
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.