NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân
Nạp lại trang này Cơi riêng ḿnh của heokon

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #11  
Cũ 18-11-10, 08:00 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

TÀN TRO - Thiên Kim



Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi
Lệ vẫn tuôn khóc t́nh ta nát tan
Thu vẫn trôi giờ biệt ly đến
Anh về đi em vẫn đứng đây.

Nh́n lá rơi nghe ḷng ta tan tác
Từng xác hoa phai tàn theo cuối xuân
Anh cứ đi t́m vui nơi khác
Đừng nên thương xót em mà chi.

Cuộc t́nh thứ nhất em đă trót trao về anh
T́nh yêu đầu tiên, t́nh yêu rất đậm đà và nhiều xót xa
Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh
Từng chạy theo bao cuộc vui.
Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người!
T́nh nhân trai gái đó đây anh hẹn ḥ!

Chỉ c̣n mỗi em đợi chờ đứng trông
Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy.

Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
T́nh ngỡ quên phai dần theo tháng năm
Nhưng dáng quen lại theo bóng tối trở về đây để em nhớ thương
C̣n rớt rơi những tàn tro năm cũ
Sưởi ấm tim cho ḷng thôi giá băng
Thôi nhé anh! T́nh duyên đă dứt

Và em xin giữ ấm hơn tàn tro.
Cuộc t́nh thứ nhất em đă trót trao về anh
T́nh yêu đầu tiên, t́nh yêu rất đậm đà và nhiều xót xa
Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh

Từng chạy theo bao cuộc vui.
Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người!
T́nh nhân trai gái đó đây anh hẹn ḥ!
Chỉ c̣n mỗi em đợi chờ đứng trông
Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy.

Cuộc t́nh thứ nhất em đă trót trao về anh
T́nh yêu đầu tiên, t́nh yêu rất đậm đà và nhiều xót xa
Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh
Từng chạy theo bao cuộc vui.

Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người!
T́nh nhân trai gái đó đây anh hẹn ḥ!
Chỉ c̣n mỗi em đợi chờ đứng trông
Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
Bóng Đêm (18-11-10), hoatigon208410 (21-03-11)
  #12  
Cũ 23-02-11, 03:42 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

TUYẾT RƠI - Ngọc Lan



Ngoài kia tuyết rơi đầy
Sao anh không đến bên em chiều nay
Ngoài kia tuyết rơi rơi
Trong băng giá tim em tả tơi.

Đâu đây đám tang u buồn
Mắt ai vương lệ thẫn thờ
Lũ chim trên cành ngu ngơ
Khóc thương ai đời bơ vơ.

Không có anh vuốt ve đêm nay
Môi mắt em xanh xao hao gầy
Tuyết vẫn rơi đầy trên cây
Giông tố như vô t́nh qua đây.

Lá là la là la là la . Ú ù u ù u ù u .

Tuyết vẫn rơi rơi
Chiều nay sao anh không đến bên em?
Tuyết rơi tuyết rơi
Phủ kín hồn em một màu tang trắng.

Buồn ơi ta khóc thương thân ḿnh
Vắng em căn pḥng giá lạnh
Nỗi cô đơn nào không đau
Nhớ thương bao giờ qua mau
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...



Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 21-03-11 lúc 09:24 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
hoatigon208410 (21-03-11), Nhím con (23-02-11)
  #13  
Cũ 23-02-11, 03:51 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA - Lê Uyên Phương (st và hát)



Theo em xuống phố trưa nay
đang c̣n chất ngất cơn say
Theo em bước xuống cơn đau,
bên ngoài nắng đă lên mau
Cho nhau hết những mê say,
cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây,
trên cánh môi say
Trên những đôi tay,
trên ngón chân bước về t́nh buồn

Yêu nhau giữa đám rong rêu,
theo ḍng nước cuốn lêu bêu
Đi qua những phố thênh thang,
đi qua với trái tim khan
Đi qua phố bước lang thang,
đi qua với trái tim khan

Theo em xuống phố trưa mai
đang c̣n nhức mỏi đôi vai
Theo em bước xuống cơn đau,
bên ngoài nắng đă lên mau
Cho nhau hết những mê say,
cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây,
trên cánh môi say
Trên những đôi tay,
trên ngón chân bước về t́nh buồn

Qua đi, qua đi dứt cơn mê
T́nh buồn chồng chất lê thê
Qua đi, qua đi dứt cơn say
T́nh này t́nh rồi thay

Ta sống trong vũng lầy
Một ngày vùi dần,
c̣n vùi sâu, c̣n vùi sâu
Trong ngao ngán
không dứt hết cơn cơn ê chề
Ta sống trong vũng lầy
Một ngày vùi dần,
c̣n vùi sâu, c̣n vùi sâu
Trong ngao ngán
không dứt hết một, một lần đau ./.
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...



Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 21-03-11 lúc 09:23 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
hoatigon208410 (21-03-11), Nhím con (23-02-11), phale (21-03-11)
  #14  
Cũ 23-02-11, 04:08 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

NGÀY CƯỚI EM - Đan Nguyên



Hôm nay ngày cưới em
Nào men nồng nào hoa thơm
nào môi hồng nào giá phấn
khăn áo muôn sắc đua chen
mắt biếc ngời ánh đêm
làn tóc nụ cười ngát hương
Từng bước dập d́u bước êm
Chỉ ḿnh ḷng tôi hoang vắng

Hôm nay ngày cưới em
mừng vui họ hàng đôi bên
v́ đâu nàng mời tôi đến
tuy có đây cũng như không
chiếc áo t́nh chóng phai
một sớm một chiều đă thay
th́ nhớ đừng v́ có tôi
mà nàng dấu vui không cười

Hân hoan tay em mang đến tôi cây đàn
mà rằng để mừng xin hát cho một lần
ngượng ngùng dạo đường tơ cũ tôi ca rằng:
ngày xưa đưa em sang sông
ngày nay đưa em bước sang ngang

Hôm nay ngày cưới em
từng ly rượu mừng tơ duyên
và sau để t́m quên lăng
tôi uống sao hết đau thương
dĩ văng là ṿng mây
th́ tiếc ǵ t́nh đă phai
tự trách ḿnh đừng trách ai
Đời là giấc mơ u hoài
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...



Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 21-03-11 lúc 09:23 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
hoatigon208410 (21-03-11), Nhím con (23-02-11), phale (21-03-11)
  #15  
Cũ 23-02-11, 04:16 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

QUÊN NHAU QUÊN CHẲNG ĐÀNH - Ngọc Lan



Đời bé và đời anh
Hai đường thẳng song hành
Kiếp này làm sao gặp?
Quên nhau, quên chẳng đành!
Kiếp này làm sao gặp?
Quên nhau, quên chẳng đành!

Đời bé như cánh hoa
Mùa xuân phơi phới hương
Đời anh như lá khô
Mùa thu rơi rớt bay bên đường...

Đời bé như cánh chim
Măi rong chơi đó đây
Đời anh như bóng cây Già nuạ..
Vẫn đứng trông ...ngày tháng.

Thôi, xin giă từ em
Em hăy về đi
Ḿnh anh lặng lẽ...
Thôi, xin giă từ em
Xin giă từ em...
Kiếp này đành thôi.

Đời bé và đời anh
Hai đường thẳng song hành
Kiếp này làm sao gặp?
Quên nhau, quên chẳng đành!
Kiếp này làm sao gặp?
Quên nhau, quên chẳng đành
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...



Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 21-03-11 lúc 09:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
hoatigon208410 (21-03-11), Nhím con (23-02-11)
  #16  
Cũ 21-03-11, 09:22 AM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

CHUYỆN HAI CON SÂU VÀ CHIÊC LÁ CHẾT - Carol Kim



Mùa Thu hai chú sâu được tin lá ĺa đời
Dắt díu nhau qua cầu dự đám ma bên đồi

Đường đi xa lắc lơ dài tăm tắp mịt mờ
Sâu chưa mọc đôi cánh để bay qua khúc quanh

Ta đi ta đi dẫu cho đường xa bao hiểm nguy
Lời thương tiếc..hăy nói trước khi ngàn năm ta vắng xa
Ta đi ta đi dẫu cho một giây ta gặp nhau
Lời thương tiếc.. hăy nói dẫu cho người đi không về nghe

Vừa khi sâu đến nơi là Xuân mới chào đời
Lá thắm xanh bên đồi nào thấy ai qua đời!

Trở về nơi chốn xưa th́ Thu cũng vừa vàng
Hay tin bạn đă chết lại lui chân bước đi!
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
hoatigon208410 (21-03-11), Nhím con (21-03-11), phale (21-03-11)
  #17  
Cũ 24-09-11, 06:00 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

Tôi không cô đơn - Hoàng Lan



Tôi không cô đơn nhờ anh gian anh dối
Quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay
Tay đang trong tay xưa tôi đâu hay
Lời ái ân vơi đầy chỉ là cơn gió heo mây

Tôi không cô đơn tự tôi hay tôi biết
Anh yêu cho vui lời ngôn ngữ trên môi
Nên anh xa tôi bên ai chung đôi
Bài toán anh xong rồi, phương tŕnh đâu thuộc về tôi

Cô đơn mà chi, cô đơn làm ǵ
Khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ
Cô đơn mà chi cô đơn được ǵ ?
Khi t́nh nhân chẳng ra ǵ thêm gầy hao tuổi xuân th́

Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa
Trăm phong thư anh c̣n thơm dấu con tem
Nay mang thư anh cho trăng sao xem
Rồi đốt lên ven thềm nghe ḿnh không c̣n cô đơn ./.
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
CM4Q (24-09-11), Nhím con (26-09-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.