NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Chốn ta về - tác giả Thanh Nguyệt và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-03-23, 02:54 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Chốn ta về - tác giả Thanh Nguyệt và bài họa

Bài xướng

CHỐN TA VỀ

Đă chớm đông rồi bấc nhẹ lay
Hàng tre ngả bóng xơa hiên dày
Cau vừa ửng bẹ se vàng lá
Chuối cũng ra buồng trĩu nặng tay
Mẹ vóc mai gầy chong cửa đợi
Vườn tơ liễu tím phủ rêu bày
Ta về tĩnh lặng chiều ngang lối
Một góc quê nhà thỏa mộng say

Thanh Nguyệt
26/10/2018
Đă in trong Thơ ĐLVN tập 17

Bài hoạ

1. HOÀI NIỆM

Kỷ niệm quê nhà măi vọng lay
Chè xanh sắn dẻo luỹ tre dày
Chao thùng giếng mội hoa cài nón
Nhặt củi nương cồn nắng xoă tay
Xóm nhuộm rơm vàng thơm lúa trải
Đường treo dẻ lựng ngát hương bày
An lành cuộn ấm trong ḷng mẹ
Thoảng điệu ru nồng dỗ giấc say!

Nguyên Xuân
13/4/2019

2. ĐÔI VẦN GỬI LẠI

Xuân về gió vẫn thả hồn lay
Băi mía hàng tre trải cội dày
Những cánh buồm nâu cười nửa miệng
Bao làn sóng bạc vỗ tṛn tay
Quê nhà ấp ủ vương t́nh giữ
Bến mộng ṿng vo mở cơi bày
Khắp nẻo chan ḥa tâm măi đẹp
Đôi vần gửi lại rỡ ràng say.

Manh Kỷ TP Vinh.

3. LỐI CŨ CON VỀ

Hoa cà lối nhỏ khẽ khàng lay
Nếp dẻo đồng sâu trĩu nặng dày
Cỏ tím đài khoe màu cạnh ngơ
Sen vàng nụ trải búp gần tay
Chờ hôm nắng hạ âm thầm khỏa
Để phút chiều đông lặng lẽ bày
Mẹ đứng hiên nhà thong thả vẫy
Con về ủ lại giấc nồng say.

25/2/2023
Thanh Thống

4. TỨC CẢNH THÁNG HAI

Giữa cảnh xuân Nồm Bấc chợt lay
Vườn rau ủ rũ trách cao dày
Xuôi thuyền dưới biển căng sần mặt
Gặt lúa trên đồng mỏi ră tay
Bụng rỗng làm khuya đừng giải thích
Đường xa tới muộn khỏi phân bày
Hưu nhàn sảng khoái tha hồ rỗi
Rủ bạn tao phùng chuốc chữ say!

25/02/2023
Nắng Xuân

5. ĐÔNG MUỘN

Nhớ buổi đông về gió nhẹ lay
Mù sương tím phủ khẽ đan dày
Bên đời lẻ bóng nào êm dạ
Giữa chốn cô pḥng chửa ấm tay
Quạnh quẽ đầu thôn làn nắng trải
Đ́u hiu cuối xóm giọt mưa bày
Đêm dài chợt tỉnh buồn xao xuyến
Giăi nỗi ưu phiền mấy chén say.

Trần Đức Linh
Chi Hội Thơ ĐL Thành Cổ QT

6. TỰ SỰ

Thưa rèm gió thổi ngọn đèn lay
Nhẹ hạt mưa rơi tuyết phủ dày
Nhớ đọc vần thơ hồng ửng má
Buồn nghiền cuốn sách lạnh tê tay
Nhiều điều ngẫm nghĩ e phân giải
Lắm nỗi suy tư ngại tỏ bày
Những ước đêm về nghe sóng vỗ
Thiên Cầm biển hát dỗ hồn say.

TBD 02/3/2023
Trần Bá Dũng

7. CON ĐĂ VỀ

Con về xóm nhỏ sáo diều lay
Lộng gió hàng cau xoă tóc dày
Nắng giỡn hoàng lan nồng rám mặt
Mưa khoèo bạch cúc lạnh run tay
Nghiêng chiều lối mộng mai vàng tưởng
Ngả bóng vườn mơ lựu đỏ bày
Dáng mẹ lưng c̣ng bên ngơ trúc
Vui mừng lệ đổ ấm t́nh say.

Nguyệt Nguyễn - CM71
Oregon USA 2/2/2023.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (05-03-23)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.