NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Đôi ḍng tâm huyết

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #4  
Cũ 26-11-13, 02:49 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định


MỘNG SON

Biển trải xa mờ đẹp ngất ngây
Hoàng hôn nhuộm tím nhớ dâng đầy
Cây buồn vén ngực ôm làn gió
Núi lạnh nghiêng sườn đỡ bóng mây
Nuối tiếc chia tay v́ giận dỗi
Chờ mong gặp mặt để vui vầy
Sao hoài giữ mộng thời son ấy
Lặng lẽ mơ người má đỏ hây!

Nguyên Xuân
2012

Họa

Mộng son-1
( Họa y đề)

Âm thầm gơ cửa trái tim ngây
Đón ánh b́nh minh tẩm mật đầy
Ríu rít chim vờn vui lán rẫy
Êm đềm cá lượn quẫy lầu mây
Thuyền neo sóng vỗ duyên t́nh nẩy
Ư trỗi hồn nương nghĩa phận vầy
Đượm nét xuân nồng tha thiết vẫy
chung đồng gặt hái lúa vàng hây
15/11/13




Mộng son-2
( Họa y đề)

Tiếng gọi duyên lành ướp dạ ngây
Bờ thương bắc nhịp giấc mơ đầy
Hương đời bát ngát lồng nhân nghĩa
Ánh đạo nồng nàn trải gió mây
Phả chất t́nh thanh khi thấm đượm
Trao men mật ngọt lúc sum vầy
Đông tràn giá lạnh càng thêm ấm
Hạnh phúc bên chồng ửng má hây.
15/11/13
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (26-11-13), hoabeodai (27-11-13), hoanggiao (11-01-14), hoatigon208410 (26-11-13), Nhím con (26-11-13), phale (28-11-13), Thành Phạm (21-04-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:09 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.