NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #71  
Cũ 22-04-14, 07:36 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NHỚ XƯA

Ven đường cỏ rối bước chân nhau
Lá rụng lan man dưới bóng cầu
Buổi ấy đồi hoang đờ đẫn nắng
Hoa buồn khi đó ngó đâu đâu
T́nh lay con nước vờ trôi nhẹ
Tâm động nhành cây giả lắc mau
Nắng giục chim chuyền leo lẻo hót
Sao người chẳng nói một đôi câu???

....Thuyfnhien....


CHẲNG TR̉N CÂU

Thuở ấy đường về ta có nhau
Nay em đơn lẽ bước qua cầu
Gặp người quen thuộc làm ngơ mặt
Thấy kẻ yêu ḿnh lại ngó đâu !
Sợ Mẹ rầy rà nên vội bước
Lo con la khóc phải đi mau ?
Cùng nàng muốn ngỏ lời tâm sự
Mở miệng e dè chẳng trọn câu .

....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (23-04-14)
  #72  
Cũ 24-04-14, 07:49 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

XA RỒI ÂN ÁI
(Ngũ độ thanh)

Trời xa chắc đă nhạt đi nhiều
Thuở nọ qua rồi vẫn cứ yêu
Có phải niềm đau từ một sớm
Mà quên nỗi nhớ ở ban chiều
Người ơi dẫu biết t́nh chao đảo
Dạ thế thôi đành nghĩa đổ xiêu
Chẳng lẽ duyên này không thắm đượm
Làm ân ái cũ phủ tiêu điều.

....Tphạm....


L̉NG C̉N E NGẠI

T́nh cảm nàng dành chẳng được nhiều
Nhưng mà bụng tớ vẫn ngầm yêu
Dù là đă gặp nhau hôm trước
Hoặc mới thân quen lúc buổi chiều
Cảm thấy tâm hồn như rúng động
H́nh như ḷng dạ tựa nghiêng xiêu
Lời thương muốn ngỏ c̣n e ngại
Chỉ sợ em chê hổng biết điều

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (25-04-14)
  #73  
Cũ 26-04-14, 07:09 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

LAN

Buổi sớm vươn ḿnh đón nắng tươi
Nhành lan bối rối giữa khung trời
Thơm hương dẫn lối ong bay đến
Tỏa sắc đưa đường bướm lượn chơi
Phận mỏng không liều trao mấy hướng
Thân gầy chẳng dám gửi muôn nơi
Chơi hoa chớ để hoa hờn tủi
Trọn sắc hương đây gửi đến người.

....THUYFNHIEN....


HOA MAI

Hoa Mai tứ quư thật xinh tươi
Vàng đỏ hiện lên một góc trời
Chú Bướm nhởn nhơ chờ dịp đậu
Con Ong bay lượn đáp vào chơi
Ngày Xuân tràn ngập về muôn nẻo
Dịp Tết phủ đầy khắp mọi nơi
Trai gái trẻ già đều mến thích
V́ mang may mắn đến con người

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (28-04-14), úm_bala (27-04-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.