NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-12-13, 08:53 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định T́nh thƠ




TRAI NGHÈO

Người ơi thấu hiểu phận trai nghèo
Lủi thủi riêng ḿnh nỏ bóng theo
Gác vắng nằm mơ mong kẻ réo
Canh thâu ngủ mộng thấy ai đèo
Rượu vào bớt hận nh́n hoa héo
Chén cạn vơi buồn ngắm suối reo
Tủi phận nam nhi đời bạc bẽo
Du hồn nguyệt cảnh lạnh lùng teo

Vancali 12.26.13


QUA CƠN BĨ CỰC

Trót lỡ sinh ra số kiếp nghèo
Khó khăn cực khổ nối đuôi theo
Cháu thơ bụng đói kêu eo éo
Con dại chân đau bắt phải đèo
Được chút bạc tiền thôi léo nhéo
Thêm nhiều bánh trái lại ḥ reo
Nên nay bà xă trông nheo nhẻo
Thon thả thân ḿnh hết thấy teo

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 03-01-14, 08:45 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định





CHỜ MỘT BỜ MÔI

Đêm tàn tháng tận ánh vàng rơi
Ở đó tâm tư lại rối bời
Mây xám giăng ngang t́m bóng Nguyệt
Sương thưa tỏa dọc phủ chân đồi
Lạ thay chiếc lá đong đưa măi
Hay bởi mùa xuân thấp thoáng rồi
Lạnh lẽo c̣n nằm trong tiếng thở
Cho thèm hơi ấm một bờ môi.

Tphạm


EM ĐĂ ĐẾN RỒI

Trăng đă lên cao vượt đỉnh đồi
Ngoài trời héo hắt giọt mưa rơi
Em chưa thấy đến ḷng lo lắng
Anh đứng chờ đây dạ rối bời
Thương lắm ai kia qua ánh mắt
Yêu nhiều bởi họ mộng làn môi
Đang buồn v́ ngỡ Người vong thệ
Bỗng chợt kề bên xuất hiện rồi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

Lần sửa cuối bởi lehong; 04-01-14 lúc 01:15 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (04-01-14)
  #3  
Cũ 09-01-14, 08:31 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




HƯƠNG THỜI GIAN

Chiều rơi nắng khẽ rọi xuyên mành
Chợt thóang hương về rất mỏng manh
Mây nhẹ mơ hồ vừa chuyển tím
Lá màu rạng rỡ hăy c̣n xanh
Vấn vương hoa úa nằm trên dậu
Lặng lẽ sương tan đọng dưới cành
Vội vă thời gian nhuộm mái tóc
Xuân nồng mới thoảng vội qua nhanh

Tphạm


CHỈ C̉N KỶ NIỆM

Duyên nợ ba sinh tựa chỉ mành
T́nh yêu tựa khói tỏa mong manh
Chưa làm thỏa nguyện thời son trẻ
Chẳng được phỉ nguyền lúc tuổi xanh
Lúc sáng cùng em đi dạo phố
Buổi chiều nh́n Sáo đậu trên cành
Đường xưa kỷ niệm c̣n in dấu
Nhưng tiếc tuổi đời vội thoáng nhanh

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 10-01-14, 08:39 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NỬA GÓC TRỜI

Một cánh chim bay đến ră rời
Và con tàu lạc giữa ngàn khơi
Dưới mưa hạ trắng sương c̣n đọng
Bên nắng thu vàng lá vẫn rơi
Hiu hắt nỗi sầu đâu đă cạn
Vẩn vơ niềm nhớ lại chưa vơi
Rừng sâu núi thẳm xa vời quá
Sao chỉ riêng ta nửa góc trời…?

dp.


CON TÀU ĐỊNH MỆNH

Bao năm thân thiết chẳng xa rời
Ai có ngờ đâu giữa biển khơi
Trong lúc sóng to và gió dữ
Đang khi Băo tố với mưa rơi
Tàu anh lạc hướng vào hoang đảo
Thuyền địch chực chờ chổ nước vơi
Chúng bắt rồi đem đi cải tạo
Từ nay mỗi đứa một phương trời

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 13-01-14, 07:40 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NGƯỜI YÊU CHUNG VÁCH

Em và tôi nhà sống cùng chung vách
Thương nhau nhiều qua ư sách lời thơ
Ḷng hẹn ḷng dù năm tháng vẫn chờ
Ngày họp cẩn một trời mơ hành phúc

Tôi xa em sống những ngày khổ cực
Kiếp chinh nhân như trói thúc cuộc đời
T́nh nhạt nḥa theo năm tháng xa xôi
Dần chết lịm bởi ḍng đời cay nghiệt

Em về quê chẳng có lời giă biệt
Cho luyến thương giẫy chết một chiều buồn
Chẳng thương anh sao mắt lệ lại tuôn
"Em anh chết"? Hồn quay cuồng ác mộng ?

Em yêu hỡi ! Anh c̣n đây vẫn sống
Sống ly hương chẳng có được ngày mai
Nợ chinh nhân anh quá đổi miệt mài
Em phương đó giấc mộng dài mong đợi

Anh vẫn hiểu ḷng xuân em phơi phới
Luôn mong anh mau hồ hởi quay về
Nối duyên t́nh ḥa họp chữ phu thê
Cho trọn vẹn những câu thề ước hẹn

Có những đêm nỗi buồn thương len lén
Nhẹ vào hồn làm e thẹn ư nàng thơ
Đặt bút lên sao tâm trí thẩn thờ
Người xưa đó sao hững hờ quay mặt ?

Khi "vắng anh vũ trụ tan màu sắc
Máu đọng trong tim em tắt hẳn nụ cười"

Nhớ về anh chín giận thương mười
Ghét anh lắm ! Người yêu anh thế đó !

Anh như khách lữ hành bên quán trọ
Dù tim yêu em mở ngơ đón chào
Kết t́nh ḿnh qua duyên thắm trầu cau
Sao anh nỡ để em sầu, em khổ ?

Ôi oan nghiệt! Trời gây chi giông tố
Bao trái ngang cho tan vỡ cuộc t́nh
Em nguyện cầu sớm tàn dứt chiến chinh
Anh măi sống dù t́nh ḿnh chia cách

......TAIDUONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (14-01-14)
  #6  
Cũ 13-01-14, 09:22 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




HẸN ƯỚC

Sân trường Phượng nở đắm miền say
Hẹn ước mùa sau đợi tháng ngày
Nhớ bảng nồng nàn khi gió cuộn
Thương bàn vắng vẻ lúc mưa bay
Thầy cô dệt nghĩa không hề đổi
Bạn hữu trao t́nh chẳng thể thay
Giữ trọn niềm tin ḷng rộng mở
Đời vang tiếng vọng sáng nơi này

....BÙI VĂN THANH....
12/1/2014

MUỐN MĂI BÊN EM

Hồng Phượng cô nàng tớ đắm say
Với ḷng mơ ước đă bao ngày
Nh́n thân lă lướt trên sân khấu
Ngắm áo thướt tha lúc gió bay
Lịch sự nụ cười duyên vẫn vậy
Đàng hoàng lời nói chẳng hề thay
Ba năm học tập chung trường lớp
Mong sẽ gặp em măi chốn nầy

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (14-01-14)
  #7  
Cũ 15-01-14, 07:30 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




BỖNG MỘT NGÀY

Bỗng một ngày tôi soi gương nh́n mặt
Thấy ḿnh già đôi mắt đă mờ thâm
Mái đầu xanh nhuộm bạc bởi phong trần
Cuộc sống đó với bao phần trắc trở

Bỗng một ngày tôi mơ ḿnh trẻ lại
Đựợc cưng ch́u trong tay mẹ nâng niu
Theo bước cha dỏi bước sáng trưa chiều
Ôi hạnh phúc những ngày c̣n cha mẹ

Bỗng một ngày tôi thấy ḿnh đă lớn
Tim rộn ràng ấp ủ bóng h́nh ai
Để nhớ nhung thương nhớ những đêm dài
Và trong mộng mơ ngày hạnh phúc

Nhưng trớ trêu chỉ là niềm tủi nhục
Người tôi yêu đă đến lúc xa tôi
V́ ngu khờ nên trót cả cuộc đời
Ôm ấp măi t́nh người vong phụ

......LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/[/url]
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (15-01-14)
  #8  
Cũ 23-01-14, 08:53 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




LẠNH LÙNG

Thơ thẩn vào ra gửi áng thơ
Chờ ai xa vắng mỏi mong chờ
Mộng t́nh lai láng từng đêm mộng
Mơ nghĩa dài lâu cả tháng mơ
Phụng phịu cho nhau v́ đă phụng
Thờ ơ đôi ngả bởi cho thờ
Lạnh lùng ai biết ai cam lạnh
Giờ nỗi cô đơn tính phút giờ

....HOCHAT....


ĐẾN BAO GIỜ ?

Thương em tôi lên NET làm thơ
Mong mỏi hằng đêm để đợi chờ
Năm canh khắc khoải ru giấc mộng
Sáu khắc băn khoăn ngủ vào mơ
Trông nàng quá đẹp tôi ngơ ngác
Ngắm bạn xinh tươi họ thẫn thờ
Ước được cùng nàng chung dạo phố
Nhưng mà sự thất đến bao giờ ?

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
nguyenxuan (24-01-14), Nhím con (24-01-14)
  #9  
Cũ 25-01-14, 09:56 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ÔNG TÁO BÁO TRỜI

Cuối năm ông Táo báo lên Trời
Chuyện thế dữ dằn xảy đủ nơi
Súng đạn nổ vang vùng đất loạn
Cửa nhà sập cháy chốn bom rơi
Người mua quyền chức xây danh hăo
Kẻ bán lương tâm tạo tiếng thơi
Khổ ải bất công sao xảy măi
Cầu mong Thượng Đế xử cho đời

....Thanh Huy....


TÁO QUÂN

Tháng chạp hăm ba Táo đáo trời
Đem tŕnh thế sự khắp muôn nơi
Quan tham chức trọng chưa từ bỏ
Dân khổ nhà tranh nỏ chịu rời
Tết đến bao người cơm đói lạnh
Xuân về lắm kẻ rượu nhàn thơi
Trần gian nhiễu xự đầy gian dối
Thượng đế anh minh phán việc đời

...Vancali...
1.23.14 ( 23 tháng chạp )

TÁO VIỆT

Hăm ba tháng chạp Táo chầu trời
Báo cáo tâu tŕnh chuyện khắp nơi
CHÍ DŨNG tưởng là chui trót lọt
Nào ngờ sắp sửa bị đầu rơi
TRỌNG em giúp trốn vào tù ở
Bè bạn liên quan khó thảnh thơi
Những tưởng ô dù che thoát tội
Ngờ đâu án nặng vướng tiêu đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-01-14)
  #10  
Cũ 26-01-14, 09:50 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

SAO C̉N NẶNG NỢ

Bởi v́ nặng nợ măi người ơi
Vương vấn hoài mong suốt cơi đời
Khép nỗi ḷng xưa trong khắc khoải
Chôn sầu dạ cũ vẫn đầy vơi
Rừng thưa đâu ngớt c̣n đang rụng
T́nh mới chưa tàn bỏ cuộc chơi
Sương khuya nhỏ giọt ngoài hiên vắng
Rả rích canh trường sao chẳng ngơi


Tphạm


TẠI CÁI CƠ NGƠI

Sao ḿnh lận đận thế anh ơi !
Khổ sở gian nan suốt cả đời
Gia cảnh lo hoài c̣n túng thiếu
Nợ nần trả măi vẫn chưa vơi
Ban ngày vác mướn không ngưng nghỉ
Tối lại làm thuê chẳng dám chơi
Con cái vợ chồng đều vất vả
Chỉ mong gầy dựng lại cơ ngơi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-01-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.