NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Nhẫn nhịn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-08-13, 05:50 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Nhẫn nhịn

NHẪN NHỊN

Nhẫn nhịn không làm vẩn nước khua
V́ say vẻ đẹp mến yêu mùa
Quỳnh Hương hạ ngát âm thầm nhỉ
Chiếu Thủy xuân ngời lộng lẫy chưa?
Lạng kiếm triền đông ṃn cổ dơi
Luồn kim lỗ khuyết mỏi tay thùa
Cho dù biển sóng ngàn năm cuộn
Vẫn chở t́nh thương kính phật chùa.

Nguyên Xuân
3/8/2013



NGHĨA VÀ NHÂN
(Bài xướng)

Trở mặt trong hồ gió dỗi khua
Cành trơ lá rụng tủi theo mùa
Làm sen đă muốn, khoe ḿnh nhỉ
Để liễu như dường, biết bạn chưa
Chuỗi hạt luôn lần sao giở giói
Tràng kinh măi đọc cứ thêu thùa
Đường danh vọng ảo hằn môi lưỡi
Giả nghĩa và nhân quấy rộn chùa

Nhật Huy


NHẪN

Cho dù băo lụt lắm kỳ khua
Hiểu phận ḿnh nương giữa bốn mùa
Chữ nhịn, thưa người, ghi khắc đủ ?
Câu nhường, hỏi bạn, thấm nhuần chưa ?
Viền kim Đạo ấy, vừa ngưng phỗng
Mối chỉ Đời kia, đă vẹn thùa
Dọn trải ân t́nh ra cơi thế
C̣n hơn lễ Phật ói tanh chùa

Ngô Gia Tôn Tử


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (08-08-13), Nhím con (14-08-13), Phidiep5 (07-08-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.