NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Cảm đề

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-02-11, 12:35 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định Cảm đề

CẢM ĐỀ

Nhảy mấy forum kiếm bạn thơ
Vườn Trăng rộn ră thật không ngờ
Nào do bận quá không giao hảo
Chắc tại quen rồi chẳng mộng mơ
Chúc măi bền lâu khuôn bóng cả
Mong sao bện chặt mối dây tơ
Lời bay gió thoảng tâm t́nh đọng
Ở cuối chân mây rực sắc lơ
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
CM4Q (19-02-11), Nhím con (20-02-11), phale (22-02-11), tra sua (19-02-11)
  #2  
Cũ 19-02-11, 08:41 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

CẢM ĐỀ

Nhảy mấy forum kiếm bạn thơ
Vườn Trăng rộn ră thật không ngờ
Nào do bận quá không giao hảo
Chắc tại quen rồi chẳng mộng mơ
Chúc măi bền lâu khuôn bóng cả
Mong sao bện chặt mối dây tơ
Lời bay gió thoảng tâm t́nh đọng
Ở cuối chân mây rực sắc lơ

SHREK

SHREK thân mến !
Trong Vườn Đường Thơ Xướng Họa, bạn nên họa theo bài đă có trước. Nếu bài mới viết th́ đăng mục Sáng Tác. Do bài Cảm Đề của bạn không cùng chủ đề và khác vận với bài Nàng Thơ nên tôi chuyển về đây. Tôi cũng họa vài ḍng cho vui. Bạn lưu ư lần sau nhé !
Mod Vườn thơ.


VỀ ĐÂY NGHE EM

Bốn biển chung nhà một cơi thơ
Dần quen ở lại có chi ngờ
Thời gian dẫu hẹp thời luôn gắng
Ước vọng chưa tṛn hăy cứ mơ
Giá mực xin mời khua nét sổ
Cung đàn kính nhượng thỏa đường tơ
Anh tài hiệp nữ về đây nhé
Hữu hảo giao t́nh chớ giả lơ.

VMT 19/02/2011
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (19-02-11), Nhím con (20-02-11), phale (22-02-11), Shrek (19-02-11), tra sua (19-02-11)
  #3  
Cũ 19-02-11, 10:04 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết

SHREK thân mến !
Trong Vườn Đường Thơ Xướng Họa, bạn nên họa theo bài đă có trước. Nếu bài mới viết th́ đăng mục Sáng Tác. Do bài Cảm Đề của bạn không cùng chủ đề và khác vận với bài Nàng Thơ nên tôi chuyển về đây. Tôi cũng họa vài ḍng cho vui. Bạn lưu ư lần sau nhé !
Mod Vườn thơ.


VỀ ĐÂY NGHE EM

Bốn biển chung nhà một cơi thơ
Dần quen ở lại có chi ngờ
Thời gian dẫu hẹp thời luôn gắng
Ước vọng chưa tṛn hăy cứ mơ
Giá mực xin mời khua nét sổ
Cung đàn kính nhượng thỏa đường tơ
Anh tài hiệp nữ về đây nhé
Hữu hảo giao t́nh chớ giả lơ.

VMT 19/02/2011

TÙY LAI NHÂN

Hi hi đă vướng nghiệp mần thơ
Chấp nhận bày ra những bất ngờ
Lúc nọ lúc kia theo kiểu ở
Mỗi nơi mỗi khác cách nằm mơ
Đáo giang tùy khúc xuôi chèo mái
Nhập tục tùy gia búi tóc tơ
Nam Bắc Trung quy về một mối
Tất nhiên hướng tới nẻo xanh lơ.
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
Bụi đường (19-02-11), CM4Q (19-02-11), Nhím con (20-02-11), phale (22-02-11), tra sua (19-02-11)
  #4  
Cũ 20-02-11, 11:45 AM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

Ở CUỐI ĐẦM LẦY

Có gă Chằn xanh điếu đổ thơ
Yêu tinh mặt thộn ít ai ngờ
Lung liêng nỗi nhớ đong đưa nghiệp
Vớ vẩn niềm yêu cách rách mơ
Cạnh áng khẽ ngâm lời tống biệt
Bờ rào ngẩn ngắm búi hồng tơ
T́nh ơi! Dẫu đẹp nhưng buồn quá
Đoạn kết dường như vẫn lửng lơ


CẢM ĐỀ

Vui buồn trút hết gởi nàng thơ
Để thú tiêu giao đến chẳng ngờ
Tối cũng gom vần xây tổ ái
Đêm th́ nhặt chữ đắp trời mơ
Trong hồn nhện vẫn hoài giăng lối
Giữa dạ tằm c̣n măi rút tơ
Giữ được an nhiên là hạnh phúc
Sông đời hỉ nộ cố mà lơ

QN
19/2/2011
Signature:

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 20-05-21 lúc 05:58 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
Nhím con (20-02-11), phale (22-02-11), tra sua (20-02-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.