NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc Thi Thơ Hưởng Ứng 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội > Thơ Sáng Tác
Nạp lại trang này ThỦ Đô kiên cƯỜng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-07-10, 04:03 PM
nghiemthilan nghiemthilan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 33
Thanks: 1
Thanked 118 Times in 30 Posts
Mặc định ThỦ Đô kiên cƯỜng

THỦ ĐÔ KIÊN CƯỜNG

Tháng mười một chín năm tư,(10-1954)
Thủ đô sạch bóng quân thù viễn chinh,
Cùng nhau xây dựng ḥa b́nh,
Bỗng đâu quân Mĩ rập ŕnh ngó nghiêng...!

Tưởng ḿnh lắm bạc nhiều tiền,
Thừa dư vũ khí xây nền chiến tranh,
Âm mưu phá hoại ḥa b́nh,
Dân ta lại phải gồng ḿnh đứng lên...!

Đánh cho giặc Mĩ cuồng điên,
Cúi đầu co cẳng một phen hăi hùng...!
Biết tay dân tộc anh hùng,
Ḥa b́nh thắng lợi ta cùng dựng xây.

Nhớ lời Bác dạy hôm nay,
Thủ đô mở rộng mỗi ngày đẹp to,
Cuộc đời hạnh phúc ấm no,
Bạn bè khâm phục Thủ đô kiên cường



01-10-2008

Lần sửa cuối bởi nghiemthilan; 06-10-10 lúc 03:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nghiemthilan For This Useful Post:
LonelyStar (31-07-10), Nhím con (30-07-10), Nothing (30-07-10), phale (29-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (31-07-10)
  #2  
Cũ 30-07-10, 04:11 PM
nghiemthilan nghiemthilan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 33
Thanks: 1
Thanked 118 Times in 30 Posts
Mặc định Tự hào Hàng Thiếc - Làng nghề

[CENTER]Tự hào Hàng Thiếc - Làng nghề

***

Hàng Thiếc dân tôi thật tự hào,
Nào tôn,nào sắt,rộn xôn xao...!
Tiếng búa nhịp nhàng như tiếng nhạc,
Ngao du thiên hạ,kém ai nào...!

Ở đâu tiếng búa:"Dân Hàng Thiếc"!
Phục vụ nhân dân rất kịp thời:
Thuyền tôn chống lụt cùng chung sức,
Ḥm sắt sinh viên sách tuyệt vời...!

Hàng khó cần tay người cao tuổi,
Hàng dễ thanh niên, mạnh kế thừa!
Xuất khẩu đi xa cùng trong nước,
Làng nghề thợ thiếc dễ mấy ai???!



20/7/2010
Nghiêm Thị Lan

Lần sửa cuối bởi nghiemthilan; 06-10-10 lúc 03:31 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nghiemthilan For This Useful Post:
LonelyStar (31-07-10), MoonRiver (30-07-10), Nhím con (30-07-10), phale (29-08-10)
  #3  
Cũ 30-07-10, 04:12 PM
nghiemthilan nghiemthilan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 33
Thanks: 1
Thanked 118 Times in 30 Posts
Mặc định Nhớ cảnh - Hồ Gươm

[CENTER]Nhớ cảnh - Hồ Gươm

Tôi là người vô cảm xúc
Gần Hồ Gươm mà cũng chẳng nhận ra,
Rồi đến khi tôi phải rời xa
Mới thấy trong ḷng nhớ sao da diết..!

Nhớ buổi chiều hè tiết trời oi bức,
Cùng các con ra ghế đá Bờ Hồ,
Hưởng những làn gió mát nhẹ đưa,
Ngắm cảnh tháp Rùa lung linh thơ mộng...
Cầu Thê Húc màu son soi bóng,
Làn nước xanh gợn sóng biếc lăn tăn,
Quanh Bờ Hồ liễu rủ gió đung đưa,
Phượng vĩ già ngả ḿnh trên mặt nước...

Đêm giao thừa Hà Nội vui đón Tết,
Cảnh Hồ Gươm đẹp tựa động tiên sa,
Những khách du dừng bước ngắm say mê,
Họ ghi h́nh để làm lưu niệm...
Ngài Tổng thống từ phương xa đến
Cũng thấy vui,xuống chạy bộ cùng dân...

Tự hào thay Hà Nội có Hồ Gươm
Cảnh thanh b́nh chẳng nơi nào có được
Bao giặc giă,chiến tranh mấy cuộc...
Những đạn bom cũng không dám động vào,
Bởi Rùa thiêng đă cất kiếm năm nào
Để giữ măi nền Ḥa b́nh thanh lịch...!

10/2008
Nghiêm Thị Lan-

Lần sửa cuối bởi nghiemthilan; 06-10-10 lúc 03:31 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to nghiemthilan For This Useful Post:
LonelyStar (31-07-10), MoonRiver (30-07-10), Nhím con (30-07-10), phale (29-08-10)
  #4  
Cũ 30-07-10, 10:41 PM
DueSan DueSan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 14
Thanks: 0
Thanked 40 Times in 13 Posts
Mặc định

Mười lăm năm hủy giao thương
Giặc chơi cấm vận nghẹn đường tiến lên
Hoan hô Bác thắng trận trên
Thắng luôn mấy cú phạt đền đẹp chưa.

DS


Quote:
Nguyên văn bởi nghiemthilan Xem bài viết
THỦ ĐÔ KIÊN CƯỜNG

Tháng mười một chín năm tư,(10-1954)
Thủ đô sạch bóng quân thù viễn chinh,
Cùng nhau xây dựng ḥa b́nh,
Bỗng đâu quân Mĩ rập ŕnh ngó nghiêng...!

Tưởng ḿnh lắm bạc nhiều tiền,
Thừa dư vũ khí xây nền chiến tranh,
Âm mưu phá hoại ḥa b́nh,
Dân ta lại phải gồng ḿnh đứng lên...!

Đánh cho giặc Mĩ cuồng điên,
Cúi đầu co cẳng một phen hăi hùng...!
Biết tay dân tộc anh hùng,
Ḥa b́nh thắng lợi ta cùng dựng xây.

Nhớ lời Bác dạy hôm nay,
Thủ đô mở rộng mỗi ngày đẹp to,
Cuộc đời hạnh phúc ấm no,
Bạn bè khâm phục Thủ đô kiên cường



01-10-2008
Nghiêm Thị Lan -1942
P309 - G6 TT Thanh Xuân Nam -HN
ĐT: 35521864
Email:spring200854@yahoo.com
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to DueSan For This Useful Post:
LonelyStar (31-07-10), phale (29-08-10)
  #5  
Cũ 28-08-10, 10:23 PM
nghiemthilan nghiemthilan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 33
Thanks: 1
Thanked 118 Times in 30 Posts
Mặc định Khí thẾ thỦ Đô

Hà Nội hôm nay khí thế bừng bừng
đang nhộn nhịp đón mừng Ngàn Năm tuổi !
Cả thành phố giờ đây thay đổi mới
tường quét vôi, hè phố sạch khang trang...

Những công tŕnh đang xây dựng dở dang
cũng gấp rút nhanh để hoàn thành cho kịp.
Năm cửa ô cùng tưng bừng nhộn nhịp,
dựng cổng chào để đón khách năm châu...

Quanh Bờ Hồ sang sửa lại đẹp sao,
gạch hoa mới thay vào nền đă cũ,
Bao cây xanh với những chùm hoa đỏ
cũng rộn ràng đua nở đẹp nên thơ...

Hà Nội hôm nay bao cảnh sắc mộng mơ,
Rùa vờn sóng nhấp nhô mừng hội lớn...
Cả Hà Nội giờ này đang tiến đến
Mừng Ngàn Năm thành lập Thủ đô ta!

[CENTER][CENTER][I] 8/2010
Nghiêm Thị Lan

Lần sửa cuối bởi nghiemthilan; 06-10-10 lúc 03:33 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nghiemthilan For This Useful Post:
Nhím con (29-08-10), phale (29-08-10)
  #6  
Cũ 29-08-10, 07:45 AM
nghiemthilan nghiemthilan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 33
Thanks: 1
Thanked 118 Times in 30 Posts
Mặc định Hà nỘi Đón ngàn nĂm tuỔi

[CENTER] HÀ NỘI ĐÓN NGÀN NĂM TUỔI

**********


Kinh Đô vừa trọn ngàn năm,
Thăng Long ngàn tuổi thế Rồng đang lên... !
Thủ Đô mở rộng vùng ven,
Đường thông hè thoáng gạch nền bóng hoa...

Hồ Gươm liễu rủ thướt tha,
Mặt hồ nước biếc như là gương soi...
Lăn tăn sóng gợi t́nh người,
Cong cong Thê Húc đỏ tươi in h́nh...

Phượng hồng ngả bóng lung linh,
Tháp Rùa cổ kính xinh xinh bao đời...
Đài Nghiên,Tháp Bút tuyệt vời,
Ghi bao chiến tích của người Tràng An...!

Tượng đài vua Lư nghiêm trang,
Tay cầm chiếu chỉ sẵn sàng dời Đô...!
Rùa thiêng sóng nước nhấp nhô,
Chung vui cùng với Thủ Đô đẹp giàu!!!


10/2010
Nghiêm Thị Lan

Lần sửa cuối bởi nghiemthilan; 06-10-10 lúc 03:33 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nghiemthilan For This Useful Post:
Nắng Xuân (29-08-10), Nhím con (30-08-10), phale (29-08-10)
  #7  
Cũ 29-08-10, 08:04 AM
nghiemthilan nghiemthilan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 33
Thanks: 1
Thanked 118 Times in 30 Posts
Mặc định Đêm hỘi hoa ĐĂng

[CENTER]ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG

(Hoàng thành Thăng Long Hà Nội)

***************

Đêm hội hoa đăng thật nức ḷng,
Mừng ngàn năm tuổi đất Thăng Long
Lung linh mặt đất ngàn ngọn nến,
Như cả trời sao sáng cơi ḷng.


Cầu Phật từ bi ḷng hỉ xả,
Tế độ muôn dân sống an lành
Quốc thái dân an đời hạnh phúc,
Thế giới yên b́nh hết âu lo ./.



[I]10/2010
Nghiêm Thị Lan

Lần sửa cuối bởi nghiemthilan; 06-10-10 lúc 03:33 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nghiemthilan For This Useful Post:
buivhai (14-09-10), Nhím con (30-08-10), phale (29-08-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.