NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc Thi Thơ Hưởng Ứng 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội > Thơ Sáng Tác
Nạp lại trang này Nén trầm Thăng Long

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 29-08-10, 08:54 AM
LeNhi LeNhi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 12
Thanks: 8
Thanked 34 Times in 11 Posts
Mặc định Nén trầm Thăng Long

Thăng Long ơi! Thăng Long!
Biết bao nhiêu sĩ tử khóc bên Long thành?
V́ không tṛn nghiệp lớn với non sông
Biết bao đêm ḍng châu sùi sụt
Lệ rơi đầy trên khóe mắt thâm cung…
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.