NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-02-19, 07:05 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
BỐN MÙA THAY LÁ

Giă tiết thu vàng cảnh tịch liêu
Nào khi thả khói giữa lam chiều
Rừng đông trải mộng thuyền quyên rối
Suối ngọc ru t́nh lăng tử xiêu
Những tưởng xuân hồng nương cánh điệp
Nào hay hạ chí lỡ tơ điều
Nghe đời huyễn hoặc ḷng xao xác
Mục ră tâm hồn... lửa đốt thiêu.

VMT 13/02/2014 - Cho một Valentine buồn…


CUNG BUỒN


Trễ nải em đàn xự cống liêu
Vần thơ nặng trĩu ngẩn ngơ chiều
Chim về cánh nhỏ nghiêng vỗ nhẹ
Nắng dọi tia vàng ngă đổ xiêu
Dă dượi mây bồng qua mấy cảnh
Lần khân gió hỏi đă bao điều
Bàn tay khẽ góp ngàn kỷ niệm
Nhói động tim buồn ngỡ lửa thiêu...



KIỀN ĐỨC - 14/02/14
THƠ THẨN

Cam tuyền gặp gỡ kết bằng liêu
Lấp lửng vần gieo mộng thẫm chiều
Dỗi nguyệt yêu kiều thu mỏi ngóng
Trông nàng yểu điệu gió thầm xiêu
Ḍng lam tứ thả mơ màng huệ
Ngơ lục t́nh ru thổn thức điều
Tím giọt đông viền thơ thẩn cơi
Xuân nồng hạ thắm ngỡ ngàng thiêu.

Nguyên Xuân
14/2/2014
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.