NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Hoa đất

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-06-13, 11:46 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hoa đất

HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương t́nh lắng đọng giữa trần gian
Ḥa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nh́n sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao ḍng sữa quư yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
kiều thành (07-06-13), Nhím con (07-06-13), tra sua (07-06-13)
  #2  
Cũ 07-06-13, 01:12 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương t́nh lắng đọng giữa trần gian
Ḥa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nh́n sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao ḍng sữa quư yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013
T̀NH MĂI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong t́nh đẹp măi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
nguyenxuan (09-06-13), Nhím con (07-06-13), phale (07-06-13)
  #3  
Cũ 07-06-13, 05:28 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương t́nh lắng đọng giữa trần gian
Ḥa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nh́n sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao ḍng sữa quư yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013
Quote:
Nguyên văn bởi Kiều Thành Xem bài viết
T̀NH MĂI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong t́nh đẹp măi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)

TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Nghĩa t́nh gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn ră
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời măi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 08-06-13 lúc 12:28 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
kiều thành (07-06-13), nguyenxuan (09-06-13), Nhím con (07-06-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.