NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Duyên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-07-14, 10:17 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Duyên



DUYÊN

Gió lộng thuyền duyên đă ghé bờ
Hoa t́nh mở nụ bướm chăng tơ
Lời vàng gửi ư khơi cơn mộng
Tiếng ngọc trao ḷng gợi giấc mơ
Trộn tóc ngây say trong nguyệt lặng
Hoà môi thổn thức dưới sương mờ
Tiên rồng hội hợp cùng bay bổng
Để mỗi đêm về ngọt áng thơ

Thanh Thanh


BẾN ĐỢI

Thuyền duyên cập bến đỗ neo bờ
Liễu rủ buông mành dệt tóc tơ
Khắc khoải đồi hoang ch́m cơi mộng
Âm thầm băi vắng thả ḍng mơ
Tàn đêm vẫn đợi dù hiu hắt
Tỉnh giấc hoài thương dẫu mịt mờ
Biển cuộn triều dâng tràn nỗi nhớ
Ru tṛn nguyện ước gửi t́nh thơ.

Gió Bụi
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 26-07-14 lúc 07:42 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
hoanggiao (17-01-15), kiều thành (19-07-14), Nhím con (23-07-14), Thành Phạm (23-08-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.