NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Nguyệt 51
Nạp lại trang này Thanh Nguyệt cùng Tứ Quái và bạn thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-12-21, 11:29 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định Thanh Nguyệt cùng Tứ Quái và bạn thơ


1. HOÀI TƯỞNG


Bao mùa giã biệt nhớ vườn trăng
Cổ Mộ tình thâm kết vĩnh hằng
Bút đợi hiên buồn nghiên vẫn ngủ
Thơ nằm góc nhỏ nhện còn giăng
Ngày trôi quạnh quẽ dường như đó ...
Gió thoảng đìu hiu lại ngỡ rằng...
Tiếng bạn vui đùa khi thả chữ
Thương về bóng cả lệ trào dâng.

Trúc Nhã 23.01.2018



2. NGÀY CHỊ VỀ

Đón tỷ tôi về rộn ngõ trăng
Quỳnh xưa nhẹ thoảng giữa đêm hằng
Thơ còn ngấn lệ thời gian gởi
Bút nỡ loang dòng kỷ niệm giăng
Lối nhỏ ngày xa nhường vẫn vậy
Tình lâu chốn cũ tưởng như rằng...
Ơn thầy nghĩa bạn hằn tim óc
Lặng lẽ hiên đời cảm xúc dâng.

Thanh Nguyệt - 24/1/2018



3. TÌNH THÂM CỔ MỘ


Chỉ những khi buồn tự vấn trăng
Niềm riêng cũng muốn thả Sông Hằng
Tàn canh chữ lặng lời thương ngỏ
Trở mộng nghiên sầu nỗi nhớ giăng
Bạn sẽ bình an lòng nhủ thế
Thầy sao mạnh khỏe trí mong rằng...
Gia đình Cổ Mộ hoài thân ái
Giữa biển ân tình hạnh phúc dâng.

Trúc Nhã - 24.01.2018



4. NGANG VỀ CỔ MỘ


Chậm rãi sương lùa ngả ánh trăng
Lần tay đếm ngược thủa miên hằng
Xa hàng liễu tím khuôn hồ lộng
Thảng rặng mây hồng ngõ núi giăng
Cổ Mộ tròn ơn … tình mãi thế
Đào Viên vẹn nghĩa … ý luôn rằng
Vườn xưa một đóa Quỳnh khe khẽ
Tỏa chút hương thầm lặng lẽ dâng.

Thanh Nguyệt – 25/01/2018



5. KỶ NIỆM

Đêm dài khắc khoải lặng nhìn trăng
Nhặt hết niềm đau gởi cõi hằng
Nhớ mãi người xưa dòng lệ đổ
Thương hoài bến cũ hạt tình giăng
Sang nhà Cổ Mộ thì như thế...
Gõ cửa Niềm Riêng lại thấy rằng...
Vẫn đấy vui buồn bao kỷ niệm
Cần Thơ Áo Trắng mộng lòng dâng.

Trúc Nhã - 25.01.2018



6. BÊN THỀM CỔ MỘ


Nửa giấc lăn mình mộng cõi trăng
Thềm rêu Cổ Mộ dấu chân Hằng
Cung trời chiếc nhạn âm thầm vỗ
Rặng liễu tơ đàn thổn thức giăng
Có phải vì duyên? … đành nghĩ vậy
Còn hay chắc nợ? … để tin rằng
Ai vừa khẽ chạm vào sâu thẳm
Ngõ Thúy xa mù kỷ niệm dâng.

Thanh Nguyệt – 26/01/2018



7. VỀ MÁI NHÀ XƯA

Bao ngày vọng tưởng khóc cùng trăng
Lẻ bạn mình ên cũng giống Hằng
Xót thuở Đồng Tâm tình đã biệt
Thương nhà Cổ Mộ bão còn giăng
Nhiều phen dạt nổi còn mơ sẽ...
Lắm bận lìa tan vẫn hỏi rằng...
Mộng ước sum vầy mai gõ cửa
Ta về chốn cũ rượu hồng dâng.

Trúc Nhã - 26.01.2018



8. ĐÊM BUỒN CHỐN CŨ


Ta về gói lại nửa vành trăng
Giấu thẳm buồng tim chuyện viễn hằng
Đỡ chén Quỳnh Tương hàng luỵ rỏ
Nâng rèm Chức Cẩm giọt đời giăng
Niềm Riêng nẻo trúc hồn son vẫn...
Cổ Mộ lời quyên giấc huyễn rằng...
Ảnh nhạn đêm trường in Ngõ Thúy
Ngâu gầy trắng cội nỗi sầu dâng.

Thanh Nguyệt - 26/01/2018



9. HOÀI CỔ


Lỡ khúc Cầu Hoàng tịch lẻ trăng
Hờn duyên Đảo Ngũ khóc riêng Hằng
Kim Tiền chẳng có ân nồng vỡ
Phú Lục không đầy cỏ dại giăng
Thanh Dạ Đề Quyên chừng tưởng đã...
Bình Sa Lạc Nhạn vẫn hay rằng...
Hoài Lang cứ mãi chờ nhân ảnh
Giữa bến Xuân Tình ảo vọng dâng.

Trúc Nhã - 27.01.2018



10. CUNG ĐÀN XƯA


Lãm Thúy cung đàn tẻ nhạt trăng
Đời xoay Ngũ Điểm xót xa Hằng
Hoài Lang chuyển bậc gương nhòa vỡ
Hướng Mã se lòng mộng ảo giăng
Phải góc Xuân Tình đương trỗi dậy
Mà câu Dạ Khúc mãi lo rằng...
Bao lần tưởng đã Duyên Kỳ Ngộ
Để sóng Thu Hồ quạnh quẽ dâng.

Thanh Nguyệt - 27/01/2018



11. TIẾNG TƠ ĐỒNG


Chạnh tủi riêng mình thổn thức trăng
Lòng đau đáu mãi ngẩn ngơ Hằng
Âm thầm cõi nhớ mơ màng phủ
Khắc khoải cung sầu nghiệt ngã giăng
Gió vật vờ than là tại bởi...
Trời hoang hoải ngóng cũng do rằng...
Đường xưa quạnh quẽ ai nào biết
Để khúc tương phùng lặng lẽ dâng.

Trúc Nhã - 27.01.2018


12. TIẾNG LÒNG


Tự nhủ phiên đời cỡ mấy trăng
Mà sao huyễn hoặc giấc mơ Hằng?
Khung tròn nốt bổng thờ ơ dạo
Phím nhạt dây trầm ảo não giăng
Vóc liễu Chương Đài chưa kịp hỏi
Hồn mai Triệu Phủ đã e rằng...
Trơ lầu bóng hạc ngày đưa tiễn
Mượn đỡ cung đàn tỏa sóng dâng.

Thanh Nguyệt - 27/01/201



13. TIẾNG LÒNG

Nhặt chữ miên trường thả suối trăng
Thời gian gõ nhịp đớn đau Hằng
Mười năm đắng ngọt mơ hồ giữ
Một phút say nồng huyễn ảo giăng
Kẻ đến trời xa hờ hững tại...
Người qua bến cũ nỉ non rằng...
Chàng đừng lỗi thệ Tương Như hỡi
Giữa chốn cô phòng hận tủi dâng.

Trúc Nhã - 27.01.2018



14. DỞ DANG KHÚC PHƯỢNG CẦU HOÀNG

Quặn thắt đêm gầy dãi thảm trăng
Oằn nghiêng khúc Phượng ủ ê Hằng
Buồn duyên mỏng phận ôm lòng gỡ
Nợ chữ đau tình trải lối giăng
Ngỡ mộng Kiều Nương ... rồi chắc mẩm
Dường gương Trác Thị ... hẳn y rằng
Sao người vội phủi thề Tư Mã
Nhạn vỗ lưng trời sóng phủ dâng.

Thanh Nguyệt - 27/01/2018



15. AI OÁN KHÚC BẠC ĐẦU


Ngân hà sóng trỗi đẩy thuyền trăng
Thắc thỏm chờ ai ngẫm tội Hằng
Tự nẻo sơn cùng mơ mộng níu
Sang miền thủy tận dỗi hờn giăng
Nhìn mây dạt nổi thầm mong sẽ...
Tủi phận chìm trôi khẽ ước rằng...
Thành Đô tráng lệ không tròn nghĩa
Khúc bạc đầu buồn ảo não dâng.

Trúc Nhã - 27.01.2018


16. BÃO LÒNG

Huyễn ảo bao ngày đếm giọt trăng
Rồi mơ Nguyệt Lão nối duyên Hằng
Vàng hoe chữ nợ im lìm trả
Mỏng dính câu buồn hụt hẫng giăng
Gạt tủi khuyên mình thôi khóc nữa
Ghìm đau nhủ dạ hãy vui rằng
Xoay tròn mấy độ dòng thu chảy
Bão nổi liên hồi suối lệ dâng.

Thanh Nguyệt - 28/01/2018



17. DẠ KHÚC ĐÊM TRĂNG

Đoạn nghĩa nên người cắt nửa trăng
Thề xưa mãi đọng vấn vương Hằng
Vần thơ giữ lại tim hồng mở
Nét chữ theo về mộng ảo giăng
Biển Bắc chiều buông rầu rĩ vậy...
Trời Nam gió lộng ngẩn ngơ rằng...
Vườn hoang Cổ Mộ còn lưu dấu
Để nỗi thương sầu dạ khúc dâng.

Trúc Nhã- 28.01.2018


18. XIN HÃY NHẸ LÒNG

Xuân hồng trở gót dịu dàng trăng
Gửi gấm hồn son nhẹ nhõm Hằng
Giũ hết tình thơ thềm ngực đóng
Buông dài tóc lụa ngõ đào giăng
Người xưa ngoảnh mặt buồn chi chứ?
Bến tạm dừng chân ngẫm để rằng…
Bốn ngã đời vui còn rộng nẻo
Tơ đồng nối nhịp khẽ khàng dâng.

Thanh Nguyệt - 28/01/2018



19. TÂM BÌNH

Viễn cảnh hôm nào lộng bóng trăng
Rèm thưa khẽ chạm ngẩn ngơ Hằng
Người đi một thuở âm thầm khóc
Nắng ở đôi bờ nhạt nhẽo giăng
Nẻo cũ hoa còn nhung nhớ vậy...
Đường xưa trúc vẫn thở than rằng...
Hương tình mãi đượm đời thêm thắm
Gió quật tâm bình bão chẳng dâng.

Trúc Nhã - 28.01.2018


20. ĐÃ NHẸ LÒNG

Câu buồn cuộn kỹ giấu vào trăng
Hứa kể từ nay xõa mộng Hằng
Để bước du hành tươi nhịp gõ
Cho lời xướng họa đẫm hồn giăng
Vần thơ mãi ngọt tuôn đầy nhỉ
Nét chữ càng ngay gởi cạn rằng
Bạn cũ vai quàng rưng cảm xúc
Đôi dòng lệ ứa nghĩa tình dâng.

Thanh Nguyệt 29/01/2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (12-01-22)
  #2  
Cũ 30-12-21, 12:04 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

1. TRẬN BÓNG LỊCH SỬ U23

Hôm nào tuyết đổ ngập Thường Châu
Lũ trẻ trời Nam đá thật ngầu
Dũng mãnh tung hoành hay quá vậy
Ngoan cường tiến thủ tuyệt gì đâu
Dầm mưa dẫn bóng chuyền cho bạn
Bạt gió nhoài chân sút phủ đầu
Kết quả dù thua mà hãnh diện
Anh hùng Tổ Quốc mãi dài lâu.

Trúc Nhã - 29.01.2018



2. ĐÁ ĐÃ THÀNH CHÂU


Đá giũa đêm ngày hóa ngọc châu
Rèn trong bão tuyết chí thêm ngầu
Khung thành liệu tính nào chi ngại
Vạch mốc so lường có nệ đâu
Dũng thủ Trường công chân lượn góc
Thanh đưa Hải dẫn bóng tung đầu
Oai hùng trận đấu ngời Dương Tử
Nguyện lửa tim người cháy rực lâu.

Thanh Nguyệt 30/01/2018



3. NHÓM LỬA HY VỌNG


Cả nước từng bừng giải Á Châu
Dầm mưa quẩy gió vậy cho ngầu
Chân đờ lạnh ngắt nào e nhỉ
Cỏ ướt trơn lùi há ngại đâu
Vững dạ công đều tung thủng lưới
Bình tâm phạt chuẩn lượn qua đầu
Niềm tin mãi nhóm bao hy vọng
Ngọn lửa oai hùng sẽ cháy lâu.

Trúc Nhã - 30.01.2018



4. NHIỆT HUYẾT


Tin mừng rộn rã khắp năm châu
Nhiệt huyết trào tuôn sóng cuộn ngầu
Chí vững chân bền sao sợ nhỉ
Gan vàng tuyết lạnh chẳng chùng đâu
Công thành quyết liệt vờn tung bóng
Phá lưới hân hoan ngẩng thẳng đầu
Máu đỏ buồng tim dòng giống Việt
Thêm ngời đoạn sử thắm màu lâu.

Thanh Nguyệt - 30/01/2018



5. TUYỆT VỜI U23

Vui mừng quá đỗi ứa dòng châu
Rợp sắc cờ bay áo đỏ ngầu
Tuyết đổ cầu môn còn ngập nữa
Mưa gào tuyển thủ có màng đâu
Đồng tâm quyết tử trong trận cuối
Hiệp ý xông pha giữa tuyến đầu
Huấn luyện Hang Seo tài giỏi vậy
Danh lừng bóng trẻ được bền lâu.

Trúc Nhã - 30.01.2018


6. MONG TRÒN BẢN LĨNH


Khấp khởi tin mừng cả lục châu (*)
Buồng tim chực vỡ lệ tuôn ngầu
Dường nghe thác đổ lòng nao quá
Chợt tưởng mơ tràn giấc gởi đâu
Lắm bận trui rèn thu đỏ trái
Dày công học hỏi ngước cao đầu
Dù mai cám dỗ đầy muôn lối
Bản lĩnh hôm này nguyện giữ lâu.

Thanh Nguyệt 31/01/2018

(*) tính luôn châu Nam Cực



7. TIN Ở NGÀY MAI ...


Hôm rày hãnh diện khắp toàn Châu
Bóng trẻ hai ba nổi tiếng ngầu
Những lúc trui rèn không biết sẽ...
Bao ngày khổ luyện có ngờ đâu...
Toàn dân phấn khởi hò vang nước
Cả đội hiên ngang đứng ngẩng đầu
Bão tuyết tung trời nào quản ngại
Mai này chiến thắng chẳng còn lâu.

Trúc Nhã - 31.01.2018



8. MỚI MỪNG ĐÃ VỘI LO

Kết quả không ngờ ngấn giọt châu
Mừng khôn tả xiết suối tung ngầu
Đêm ngày thắc thỏm mong là vậy
Sớm tối cồn cào ngỡ được đâu…
Rực ánh hào quang rồi nặng nỗi
Lừng danh tráng sĩ ắt đau đầu
Vì trong nghiệt ngã Ta Bà đó
Cám dỗ vây liền chẳng đợi lâu.

Thanh Nguyệt - 31/01/2018



9. GIỮ GÌN SỨC TRẺ

Rạng rỡ tim hồng ánh hỏa châu
Bừng soi dũng khí đội quân ngầu
Tinh thần sảng khoái là do tại...
Kỹ thuật siêu phàm có phải đâu...
Cất giữ niềm tin vào giữa dạ
Trào dâng nhiệt huyết ở trong đầu
Kiêu hùng sức trẻ còn lưu mãi
Cạm bẫy xa rời chẳng để lâu.

Trúc Nhã - 31.01.2018



10. NGỌC PHẢI MÀI


Siêng mài ngọc mới tỏa hồng châu
Máu chảy về tim sủi bọt ngầu
Những lúc mưa tràn chân cũng phải…
Khi mùa chướng thổi bước còn đâu…
Thành công nhược đổi bằng cân não
Kết quả chừng so thể đối đầu
Để rỡ danh vàng lưu dấu Việt
Trui rèn trí lực đã từ lâu.

Thanh Nguyệt - 01/02/2018



11. GIŨA ĐÁ

Bao ngày chọn đá giũa thành châu
Mãi tỏa hào quang chuyện quá ngầu
Trượt ngã dù đau mà khoái nhỉ
Lăn toài dẫu mệt có phiền đâu
Rèn câu vững dạ không lùi bước
Luyện chữ bình tâm chẳng cúi đầu
Gởi trọn niềm tin là sẽ thắng
Danh vàng đất Việt giữ gìn lâu.

Trúc Nhã - 01.02.2018


12. VUI MỪNG KHÔNG QUÊN CẢNH GIÁC


Tuyết lạnh đan dày vẫn tỏa châu
Tình trong huyết quản sục sôi ngầu
Toàn dân ngưỡng mộ đường banh đó
Cả nước kiêng dè lũ giặc đâu…
Chẳng nệ trời Nam nơi mũi cuối
Còn lo ải Bắc tận non đầu
Trường Sa Chữ Thập miền thương ấy
Bọn hiểm le vòi ngẫm chuyện lâu.

Thanh Nguyệt - 01/02/2018



13. QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH


Con Hồng cháu Lạc những minh châu
Dũng khí bùng sôi thực sự ngầu
Quỷ bắc đang thò qua mọi chỗ
Người Nam phải biết chọi từ đâu
Canh phòng hải đảo luôn cần nhất
Chấn thủ biên cương phải lên đầu
Hiểm họa muôn đời không dễ thoát
Ghi lòng quyết tử chống thù lâu.

Trúc Nhã - 01.02.2018


14. THẬT LÀ QUAN NGẠI!

Dũng lực so tài xứ Cửu Châu (*)
Đoàn quân trở lại máu tim ngầu
Chưa về chạm cửa bầy tinh đã…
Mới dợm lăn mình lũ quỷ đâu…
Sắt bỏ âu phèn đau nẫu dạ
Vàng hơ ngọn lửa nhức rêm đầu
Ai bày kệch cỡm trò nhăng nhít
Há ngại anh hùng phải nhiễm lâu.

Thanh Nguyệt- 01/02/2018

(*) Thời xưa TQ có 9 châu



15. NGẪM SUY

Hãnh tiến bao ngày vượt khỏi Châu
Hò vang trỗi khắp Việt Nam ngầu
Dàn công cứng cựa lo vì bởi...
Tuyến thủ bền gan ngại nhẽ đâu...
Lũ thất thơ chào e đỏ mặt
Hàng lơ láo gặp ngẫm om đầu
Đời ô trọc đã làm nhem nhuốc
Bảng hổ danh đề có được lâu.

Trúc Nhã - 01.02.2018



16. HÃY TIẾP TỤC CHIẾN THẮNG

So tài đất bạn ửng màu châu
Vẹn vẽ lòng tin thác chuyển ngầu
Nghĩa nước tình dân giờ trọn nhỉ
Ơn thầy ý mẹ đã tròn đâu?
Bàn chân lại vững vươn tầm mới
Ánh lửa càng tươi rọi ngõ đầu
Để núi sông này thêm hãnh diện
Thu nhiều giải lớn rực niềm lâu.

Thanh Nguyệt- 01/02/2018



17. RÈN GIŨA


Danh vàng tỏa sáng lộng vào châu
Những phút mừng công cổ động ngầu
Đất tổ ân trời đang nghĩ vậy
Quê người nghĩa mẹ biết tìm đâu
Dâng trào nhiệt huyết thời non trẻ
Cất giữ niềm tin quả ngọt đầu
Cứ phải rèn thêm đừng tự mãn
Khi mà dũng mạnh phất cờ lâu.

Trúc Nhã - 02.02.2018


18. NGÀY TRỞ LẠI

Mã thượng oanh đề nhả nét châu
Rình rang mõ dội chiến công ngầu
Bên thềm liễu hẹn ngày "ai" đó…
Cạnh ngõ mai chờ buổi "ấy" đâu?
Vẫn mẹ nhà rơm đùa thắm lửa
Và em áo vải thẹn nghiêng đầu
Anh về xóm cũ âm thầm gọi
Bé nhỏ hôm nào đợi đã lâu.

Thanh Nguyệt - 02/02/2018



19. BÃO NỔI TRÀN THƠ


Tuôn giòn giã ý ngập tràn châu
Bởi những niềm vui cuộn sóng ngầu
Dẫn bóng khung thành… Ô! tuyệt nhỉ!
Ghi bàn đối thủ... Đấy! vừa đâu!
Vòng tay chực mở ôm lần nữa
Nốt nhạc thèm rung gõ bản đầu
Bão nổi liên hồi thơ cháy rực
Dâng dòng cảm xúc đã chờ lâu.

Thanh Nguyệt - 02/02/2018

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (12-01-22)
  #3  
Cũ 30-12-21, 12:08 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

Cảm thơ Hàn Mặc Tử

1. " THUYỀN AI ĐẬU BẾN SÔNG TRĂNG ĐÓ
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY ?"

THUYỀN dạt nơi nào cũng chẳng hay
AI đang thổn thức gọi đêm ngày
ĐẬU trong quạnh vắng, người đơn lẻ
BẾN tịch côi, nằm giữa tỉnh say
SÔNG lững lờ trôi xao xác mộng
TRĂNG hoang hoải đợi nhớ nhung bày
ĐÓ sao vẫn cứ hoài rong ruổi
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

Trúc Nhã - 10.02.2018



2. " THUYỀN AI ĐẬU BẾN SÔNG TRĂNG ĐÓ
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY ?"


Thuyền gác tay chèo mấy kẻ hay
Ai buông tóc lụa đếm đong ngày
Đậu miền tuyết lạnh, lời khôn tỏ
Bến vẫn neo, chờ cõi mộng say
Sông nổi sóng hờn đau đáu gợn
Trăng nghiêng cội tủi xót xa bày
Đó còn mải miết tình muôn dặm
Có chở trăng về kịp tối nay?

Thanh Nguyệt - 12/02/2018

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (12-01-22)
  #4  
Cũ 30-12-21, 12:18 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

Cảm thơ Hàn Mạc Tử

1. " NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ "


NGƯỜI hỡi vì sao ánh nguyệt mờ
ĐI về đối ẩm ...ngậm ngùi thơ
MỘT cơn gió thoảng đang thầm đợi
NỬA kiếp bèo trôi vẫn lặng chờ
HỒN đã xa rời thương tuổi mộng
TÔI còn níu giữ tủi trời mơ
MẤT ai khắc khoải tim hoài vọng
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Trúc Nhã - 03.02.2018


2. " NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ "


Người nỡ quay lưng ngấn lệ mờ
Đi biền biệt mãi … nẫu màu thơ
Một làn bích thủy lần khân đợi
Nửa cánh quỳnh hoa thẽ thọt chờ
Hồn ngả nghiêng cười mong thấu nguyệt
Tôi lầm lạc bước để tìm mơ
Mất rồi tuổi mộng thời xa tít
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 04/02/2018



3. CẢM THƠ HÀN MẶC TỬ

NGƯỜI níu thời gian kỷ niệm mờ
ĐI chầm chậm nhé hỡi nàng thơ
MỘT dòng lệ đắng âm thầm chảy
NỬA khúc tình côi quạnh quẽ chờ
HỒN đắm mê hoài trong cõi ảo
TÔI hờn tủi lắm giữa vườn mơ
MẤT luôn khát vọng ôm sầu khổ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Trúc Nhã - 04.02.2018


4. CẢM THƠ HÀN MẶC TỬ

Người đã từng yêu giữa mịt mờ
Đi quày quả miết... giũ tình thơ
Một bầy nhạn vỗ miền xa ngóng
Nửa phím đàn ngân ngón nhỏ chờ
Hồn trở trăn nhiều… đau buốt ngực
Tôi trằn trọc mãi… tím nhòe mơ
Mất- Còn huyễn hoặc làn ranh mỏng
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 04/02/2018



5. "NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT
MỘT NỬA HÔN TÔI BỖNG DẠI KHỜ "


NGƯỜI quẳng thề xưa mộng cũng mờ
ĐI tìm bóng nguyệt lả vần thơ
MỘT đôi én nhỏ còn chao liệng
NỬA mảnh trăng suông vẫn ngóng chờ
HỒN khẽ khàng lay nào phải thực
TÔI rầu rĩ hỏi có là mơ...
MẤT câu hạnh phúc thương tình lỡ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

TRÚC NHÃ - 04.02.2018


6. NỖI NIỀM


Người ngỡ còn đây thủa tít mờ
Đi nhè nhẹ bước sợ buồn thơ
Một lần dệt ước ngàn năm tủi
Nửa giấc tìm yêu vạn kiếp chờ
Hồn gõ cung đàn chan chứa mộng
Tôi ghì suối lệ bẽ bàng mơ
Mất trong khoảnh khắc lời giao thệ
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 04/02/2018



7. TÂM TƯ

NGƯỜI chốn trời Nam khuất nẻo mờ
ĐI lầm lũi bóng nghẹn ngào thơ
MỘT bầu hạnh phúc không còn mở
NỬA phút bình yên vẫn cứ chờ
HỒN quắt quay tìm xao xuyến nghĩ
TÔI day dứt đợi trễ tràng mơ
MẤT nguồn cảm hứng tim dần vỡ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Trúc Nhã - 04.02.2018



8. NGƯỜI ĐÃ XA RỒI

Người khuất xa xôi bóng nhạt mờ
Đi mòn mỏi gót ngỡ ngàng thơ
Một hàng thủy trúc gương hồ rọi
Nửa ngụm quỳnh tương chén ngọc chờ
Hồn khát khao vùi nghiêng ánh nguyệt
Tôi lần lữa hẹn trắng đồi mơ
Mất se sắt mảng rêu vàng vọt
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 04/02/2018



9. THU CẢM

NGƯỜI giữa rừng thu phảng phất mờ
ĐI vầy vọc lá để thành thơ
MỘT vùng nắng nhạt nghiêng chiều đổ
NỬA khoảng trời xanh khép mộng chờ
HỒN xốn xang vì câu nghĩa đoạn
TÔI buồn bã tại chữ tình mơ
MẤT hồ lệ biếc sâu thăm thẳm
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Trúc Nhã - 04.02.2018



10. MÙA THU MUỘN


Người bước chân xiêu ngả bóng mờ
Đi hoài chẳng chạm nổi lời thơ
Một trời kỷ niệm đeo miền nhớ
Nửa dốc thời gian gõ nhịp chờ
Hồn lẻ loi buồn ngơ ngác nhạn
Tôi rời rã gọi tẽn tò mơ
Mất bao độ nữa mùa thu chín?
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 04/02/2018



11. ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ


NGƯỜI chớ hờn mây quyện khói mờ
ĐI về bến cũ dựng chòi thơ
MỘT thời mực tím tình xanh trổ
NỬA đoạn đường xa bóng lẻ chờ
HỒN ngả nghiêng sầu tha thiết gọi
TÔI lầm lũi bước xạc xào mơ
MẤT tri kỷ mãi nghe rười rượi
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Trúc Nhã - 04.02.2018



12. KỶ NIỆM VỜI XA


Người thắp đêm nay ngọn nến mờ
Đi vời vợi bến dãi triền thơ
Một bờ liễu tím màn sương phủ
Nửa cội đào xưa giọng yểng chờ
Hồn chát chao sầu tay úp mặt
Tôi vàng võ nghẹn lệ tràn mơ
Mất xa tít mãi dòng lưu niệm
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 05/02/2018



13. MỘT NỬA HỒN TÔI


NGƯỜI ẩn làn mây để nắng mờ
ĐI còn khắc khoải những dòng thơ
MỘT giây đối ẩm cho hoài vọng
NỬA chén giao bôi tưởng mãi chờ
HỒN nén cơn sầu, đau giã bạn
TÔI ghìm nỗi khổ, xót lìa mơ
MẤT sao tất cả gì in dấu
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Hoàng Giao - 4/2/2018



14. CHỈ LÀ HOA CỎ

NGƯỜI đã rời xa chốn bụi mờ
ĐI về nẻo lạnh giã miền thơ
MỘT cung bạch thố đành rơi rụng
NỬA kiếp hồng loan luống vọng chờ
HỒN lộng tiên cầm bên suối ảnh
TÔI vùi kỷ niệm giữa rừng mơ
MẤT còn tục thế đời hoa cỏ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

VMT 04/02/2018



15. NGẨN NGƠ
NGƯỜI đến đồi thông khói phủ mờ
ĐI tìm trắc ẩn các bài thơ
MỘT đời bạc phếch nào mong gặp
NỬA phút vàng son vẫn muốn chờ
HỒN trỗi niềm thương bên gối mộng
TÔI ngào giọt nhớ giữa lầu mơ
MẤT trăng lẫn gió tình ngơ ngẩn
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ

Bùi Thúy Mùi - 4.2.2018.



16. KHẮC KHOẢI

Người trả lại đây chữ nhoẹt mờ
Đi còn hắt hủi trút vò thơ
Một câu hẹn cũ hoài thương nhớ
Nửa mái đầu phai cố chực chờ
Hồn ngẩn ngơ lần đau dấu lệ
Tôi vò võ bước lạc ngày mơ
Mất trời kỉ niệm trăng đành bán
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thủy Tiên - 04/02/2018



17. NHỚ NGƯỜI XƯA

Người nỡ rời chân bóng đổ mờ
Đi ngằn ngặt lối biệt từ thơ
Một vuông áo lụa màu chưa nhả
Nửa chéo khăn the sợi vẫn chờ
Hồn lất lây buồn nâu khóe hạnh
Tôi nghèn nghẹn khóc đẫm bờ mơ
Mất khuôn nguyệt khuyết rèm che mặt
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 05/02/2018


18. VÀ TA ĐÃ MẤT EM

Người khắc hình thu nét huyễn mờ
Đi lùa chữ nghĩa nhọc nhằn thơ
Một vầng nguyệt mỏng trơ lầu gọi
Nửa nhánh quỳnh thơm lặng bãi chờ
Hồn khẳng khiu vùi xơ vụn tóc
Tôi còm cõi nhặt úa vàng mơ
Mất em hụt hẫng lời uyên đổ
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Thanh Nguyệt - 05/02/2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (12-01-22)
  #5  
Cũ 30-12-21, 12:22 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

1. MỪNG TUỔI MỚI
(Chúc mừng sinh nhật Nguyệt)

Vài câu ghép vội để thay quà
Mấy chữ chân thành gởi bạn xa
Khẽ nguyện an bình luôn khỏe nhá
Thầm mong hạnh phúc mãi vui nà
Tinh thần sảng khoái đời không ngã
Cuộc sống thanh nhàn bão chẳng qua
Tử tức hiền ngoan chồng vững dạ
Tròn viên Nguyệt sáng giữa Ngân Hà

QN – 05/09/2018


2. CẢM NGHĨA BẠN XA


Chữ dệt thành châu quý hẳn quà
Chân tình bạn gởi phía trời xa
Nghe đời tĩnh lặng chừng vui quá
Ngẫm cảnh bình yên thật thích nà!
Chuyện mãi thơm lời bao ý thỏa
Kem còn ngọt lưỡi bấy ngày qua
Mai này biến chuyển dòng chia ngã
Vẫn mảnh lòng băng đáy Nguyệt Hà.

Thanh Nguyệt – 06/09/2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (12-01-22)
  #6  
Cũ 30-12-21, 12:26 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

TỦI PHẬN
(Bài xướng)

Ngẫm thuở vui buồn ngọt đắng pha
Chờ tri kỷ mãi rượu thay trà
Trăng còn tịnh lẻ hờn đêm trắng
Gió vẫn phiêu bồng biệt nẻo xa
Khóc chữ tình chung dòng lệ đổ
Tìm câu nghĩa cả tiếng thơ hòa
Tơ hồng tuột mối ngàn năm lỡ
Não nuột cung sầu tủi kiếp hoa.

QN – 24/11/2021



THOẢI MÁI

(Bài họa 1)

Già rồi tóc đã điểm sương pha
Rượu cũng không ham chẳng thích trà
Vẫn ước bình an đời sống đẹp
Còn mong vững mạnh bước đường xa
Con hiền giúp đỡ gia đình thuận
Cháu giỏi chăm nom họ tộc hòa
Xướng họa vần thơ vui thoải mái
Trông vườn đón gió tỉa cành hoa

Trần Thị Lợi – 25/11/2021



TƯƠNG TƯ
(Bài họa 2)

Đêm dài tỉnh mộng nỗi buồn pha
Lẩn khuất niềm riêng quạnh quẽ trà
Nhạn trót buông thề quên nẻo cũ
Sương còn ngấn lệ phủ trời xa
Ngàn vuông lụa mỏng ơ hờ rũ
Một quãng đàn côi thổn thức hòa
Chỉ đã phai rồi sao thắm lại?
Trăng liềm nửa mặt bóng lồng hoa.

Thanh Nguyệt – 25/11/2021



VẪN TRỌN ÂN TÌNH

(Bài họa 3)

Những giọt mưa phùn khắc khoải pha
Niềm thương nỗi nhớ quyện chung trà
Âu sầu bến hẹn lòng như vỡ
Ảo não sông nguyền bóng tựa xa
Cảnh mộng trời đông buồn bã thấm
Vườn trăng tiết hạ nhởn nhơ hòa
Cho dù cách biệt sao dời mãi
Vẫn trọn ân tình thắm biển hoa.

Mạnh Kỷ – 25/11/2021



THUYỀN HOA

(Bài họa 4)

Má đào một kiếp chẳng phôi pha
Tiễn bước hồng chuyên nhấm rượu trà
Sáo sổ lồng vui về xứ lạ
Chim tìm tổ ấm vượt làng xa
Câu tình trọn gửi nhà êm ấm
Chữ nợ tròn trao bến thuận hòa
Sóng nước thầm thì duyên ước hẹn
Trăng vàng rực rỡ thắm thuyền hoa

Ngọc Quỳnh – 25/11/2021



VƯƠN MÌNH

(Bài họa 5)

Ngẫm sợi duyên tình điểm tuyết pha
Thề xưa cũng lạc xót hương trà
Thôi dừng thả mộng vì men đắng
Cũng bỏ gieo vần với chuyện xa
Lệ đã âm thầm hoen khoé đổ
Hồn đang khắc khoải nhạt tâm hoà
Trần gian vẫn bạc từ muôn thuở
Hãy tự vươn mình nở cánh hoa.

Berlin,25.11.21 Lê Hoài Phương
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), Nắng Xuân (30-12-21), nguyenxuan (12-01-22), Vũ Trường (30-12-21)
  #7  
Cũ 12-01-22, 08:30 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

ĐỊNH MỆNH
(Bài xướng)

Quỳnh tương nốc cạn suốt đêm này
Rệu rã tâm hồn ngậm đắng cay
Lối mộng hoa thơm còn phủ kín
Vườn yêu cỏ dại đã ken dày
Xin người nghĩa bạc đừng lưu luyến
Để mối duyên thừa lại đắm say
Chữ thủy từ nay vùi xuống mộ
Trần gian lẻ bóng chịu lưu đày.

QN - 28 Sep 2012



CẢI MỆNH

(Bài họa 1)

Một đóa quỳnh thơm rực rỡ này
Âm thầm nuốt lệ trải đời cay
Đêm vàng lộng lẫy cùng trăng tỏ
Sáng bạch bơ vơ với đất dày
Sắc thắm cho đi cười kẻ phụ
Duyên mòn cất lại giễu người say
Dù cho phước phận chưa về bến
Cải mệnh tìm vui thoát đọa đày.

Nắng Xuân - 18 Jan, 2013



ĐỊNH MỆNH
(Bài họa 2)

Quỳnh Hương rũ rượi biết không này
Thổn thức tuôn sầu nuốt giọt cay
Biển ảo thơ bay thuyền mắc cạn
Vườn trăng gió đợi cỏ đan dày
Tim mòn khắc khoải tình thôi lụy
Dạ đắm bần thần mộng cứ say
Nhớ nước nên lòng thêm trĩu nặng
Vì yêu nguyện ước tự đi đày.

Nguyên Xuân - 18/1/2013



CAM CHỊU
(Bài họa 3)

Trót phận quỳnh hoa tủi chốn này
Đường trần bạc bẽo quá chua cay
Răn mình hãy giữ vòng tay ấm
Hỏi bạn sao ham mảnh áo dày
Nhụy rữa hương phai nhiều kẻ chán
Duyên nồng nghĩa thắm lắm người say
Mười hai bến nước trong hay đục
Cứ để trời cao thỏa sức đày.

QN - 18 Jan 2013



ĐỊNH MỆNH

(Bài họa 4)

Đành thôi bởi vướng chữ YÊU này
Tưởng đã quên rồi nhắc lại cay
Cứ ngỡ lòng son quỳnh tỏa đậm
Nào tin phận hẩm khóe chan dày
Vườn trăng một thủa cung đàn lỡ
Ngõ thúy bao lần giọt tửu say
Nguyệt lão chơi trò se rối chỉ
Dòng xoay nước ngược tủi thân đày.

Thanh Nguyệt - 06/11/2017
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (12-01-22)
  #8  
Cũ 12-01-22, 10:42 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

CHIỀU QUẢNG TRỊ
(Bài xướng)

Một buổi ta về nhặt dấu yêu
Dòng sông Thạch Hãn lắt lay triều
Huyền Trân vạn nẻo màu son thắm
Lâm Ấp muôn đời nét ngọc xiêu
Cổ lũy thu đông còn đứng lặng
Hồng nhan khói lửa cũng phai nhiều
Chiều buồn vặn khúc Ai Tư Vãn
Cửa Việt ru hờn bóng tịch liêu…

Cửa Việt ru hờn bóng tịch liêu
Mười năm lạc bước tưởng đâu nhiều
Hiền Lương thấm lạnh xương nhành trắng
Bến Hải nghiêng gầy mẹ dáng xiêu
Khắc khoải hồn non đau tiếng nhạn
Lần khân mộng cũ nặng cơn triều
Kìa ai khuấy vội tay chèo mỏng
Quảng Trị vương buồn một chữ yêu.

Thanh Nguyệt 12/3/2016


VỌNG CỐ HƯƠNG
(Bài họa)

Trông về nẻo cũ thắt lòng yêu
Sóng trỗi từng cơn bạc thủy triều
Đại Việt ba Châu ngàn cõi mở
Chiêm Thành một bước cả đời xiêu
Đêm dài xứ lạ còn thương lắm
Máu đỏ trời Nam đã chảy nhiều
Thuận Hóa hàm ơn người đánh đổi
Miên trường vọng quốc giữa cô liêu

Miên trường vọng quốc giữa cô liêu
Nội chiến lầm than khổ cũng nhiều
Lỡ nhịp Hiền Lương muôn kẻ khóc
Chia bờ Bến Hải vạn hồn xiêu
Lòng dân mãi hướng về quê mẹ
Đất tổ hoài mơ dậy sóng triều
Quảng Trị hè nao vùi khói lửa
Bây giờ khởi sắc cội nguồn yêu.

Quỳnh Nguyễn - 13.03.2018



NGANG VỀ TRIỆU - HẢI
(Đáp họa)

Triệu – Hải xa rồi một cõi yêu
Ngồi trông Cửa Việt chát chao triều
Thành hoang đạn rỉ tường hoen ố
Mộ cũ bia mòn phách ngả xiêu
Nhạn ghé mười phương còn nhắc mãi
Người đi bốn bể vẫn thương nhiều
Em về bạc sóng nguồn Cam Lộ
Nửa cội trăng thề mộng viễn liêu…

Nửa cội trăng thề mộng viễn liêu
Trường Sơn đổ dốc trở Phơn nhiều
Còn nghe pháo dội Ba Lòng nghẽn
Vẫn sợ bom cày Mỹ Chánh xiêu
Vuốt mảnh thư nhàu da diết chữ
Ghìm cơn sóng cả ngả nghiêng triều
Quỳ bên Đức Mẹ hằng soi sáng
Thánh địa chuông hồi vọng tiếng yêu.

Thanh Nguyệt – 13/03/2018
Trả lời với trích dẫn
  #9  
Cũ 13-01-22, 01:25 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

NHỚ CHA
(Bài xướng)

Lùa mây ẩn mặt phải chăng là…
Ả Nguyệt đêm rằm vọng tưởng Cha
Xót buổi sinh thời luôn vẹn nghĩa
Buồn khi quá vãng vẫn thơm nhà
Vòng tay ấm cật chừng đang mới
Cánh hạc nghiêng trời đã vội xa
Bỏ chốn trần gian về Cực lạc
Trầm hương ngấn lệ cõi Ta bà.

Thanh Nguyệt - 19/6/2016


Ở NƠI ẤY BÌNH YÊN…
(Bài họa)

Thời gian khẽ nhẩm mới hay là…
Mấy chục năm trường đã vắng Cha
Vẳng vọng lời ai xào xạc gió
Cầu xin tuổi hạc quẩn quanh nhà
Nhòa tia nắng sớm con đà biệt
Mỏi cánh chim chiều mẹ cũng xa
Một cõi đi về chung nẻo giác
Giờ ông hạnh phúc mãi bên bà.

QN - 19/6/2018
Trả lời với trích dẫn
  #10  
Cũ 13-01-22, 02:01 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

1. TIỄN BẠN
(Bài xướng)

Tiễn bạn xa về xứ tuyết bay
Nhìn theo bóng nhỏ giữa đêm dày
Lời thơ viết vội lưu dòng mess
Bức ảnh đăng hờ hẹn chốn face
Nhạn vỗ bao ngày chưa mệt mỏi
Đào in một thủa có hao gầy?
Vui buồn chắt lọc trao vào nhớ
Gói những ân tình gởi trọn đây.

Thanh Nguyệt 03/07/2017


2. DUYÊN KỲ NGỘ

Đã hẹn nên giờ sắp sửa bay
Đường xa vạn nẻo nhớ thêm dày
Tình thâm gởi trọn vào trang web
Nghĩa thắm đong đầy ở chợ face
Cõi Á trăng chờ thương phận mỏng
Trời Âu lệ nhỏ xót đêm gầy
Duyên thời gặp gỡ càng trân quý
Để tiếng tâm đồng vọng mãi đây.

Quỳnh Nguyễn - 03/07/2018



3. NHỚ BẠN

Ngẩng mặt trông chờ những chuyến bay
Đường băng bất tận phủ sương dày
Bàn tay xiết khẽ người trên mạng
Giấc mộng ôm tròn kẻ giữa face
Đã phải thân tằm tơ trút cạn
Còn không rặng liễu tóc vương gầy?
Ta chừng bóng ngả về quên lãng
Vẫn chút hương đời gởi bạn đây.

Thanh Nguyệt 03/07/2018


4. NHỚ BẠN

Nhạn vẫn muôn trùng mỏi cánh bay
Trời Nam vọng tưởng nghĩa cao dày
Thơ lồng mỹ ý luồn tim Word
Chữ gói chân tình gởi bạn Face
Vạn nẻo nào quên hàng dậu biếc
Ngàn năm mãi nhớ mảnh trăng gầy
Ai người đã gợi dòng thương cảm
Một khúc tơ đồng trả lại đây.

Quỳnh Nguyễn - 03/07/2018



5. NHỚ BẠN

Nỗi nhớ xoay tròn triệu nẻo bay
Dòng ngâu trở giấc nhịp đan dày
Hành trang trĩu nặng khơi nguồn led
Kỷ niệm căng phồng lấp ngõ face
Dẫu dặm trời xa mòn gót nhỏ
Rằng câu hẹn cũ đỏ tim gầy
Rưng lòng thấp thỏm ngày tương ngộ
Cảnh sắc như chừng rộn rã đây.

Thanh Nguyệt 03/07/2018


6. NUỐI KHÚC TÌNH THƠ

Thương hoài nẻo cũ lá vàng bay
Nỗi nhớ hằn sâu kỷ niệm dày
Phím lạnh lùng ru thờ thẫn fax
Đời tao tác gọi ngỡ ngàng face
Ngày xanh đã cách đôi bờ thẳm
Ngõ nhỏ vừa xa một bóng gầy
Thực ảo quay cuồng thơ vẫn níu
Cho dòng xúc cảm lại về đây.

Quỳnh Nguyễn - 03/07/2018



7. CÁNH YỂNG THA HƯƠNG

Cánh yểng mây ngàn lặng lẽ bay
Dừng chân xứ lạ tủi chen dày
Người nơi tuyết phủ còn giương lap
Kẻ chốn mưa tràn mãi đợi face
Đất Mẹ nghìn năm đời vẫn khổ
Trời Âu mấy ngả bạn thêm gầy
Lòng xa xót chạm vào thăm thẳm
Khẽ nắn dây tình mộng gởi đây.

Thanh Nguyệt 03/07/2018


8. TÂM TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ


Soải cánh chim bằng vội vã bay
Hồn đang nổi gió bão ken dày
Vô tình bạn gởi thơ đầy blog
Hữu ý đêm về chữ ngập face
Hạnh phúc xô bờ cơn mộng ảo
Bình yên gõ cửa giấc mơ gầy
Thương người cố quận giàu nhân nghĩa
Viễn xứ tim hồng tạc ở đây.

Quỳnh Nguyễn - 03/07/2018



9. THU VIỄN XỨ


Cám cảnh quê người nhạn khẽ bay
Trời Đông ngoảnh mặt nghĩa sâu dày
Câu hò Lục Tỉnh đìu hiu net
Bức họa Tam Tài ảo não face
Dỗ giấc phiên đời sương phủ bạc
Tìm thơ nét chữ mực phai gầy
Ngoài kia tháng bảy về ngang dậu
Chớm nõn thu vàng chạm cửa đây.

Thanh Nguyệt 04/07/2018



10. XUÂN BUỒN XỨ LẠ


Én chở xuân về rộn rã bay
Trời Âu tuyết lạnh phủ đông dày
Người treo liễn đỏ tưng bừng mạng
Kẻ dán mai vàng não nuột face
Gió đã kề vai mừng tuổi hạc
Đời chưa khởi sắc chạnh mi gầy
Như thuyền lạc nước hoài rong ruổi
Nhẩm bước riêng mình quạnh quẽ đây.

Quỳnh Nguyễn - 04/07/2018



11. ĐÊM DÀI ĐẤT KHÁCH

Dải tuyết giăng mù não nuột bay
Đường khuya thấm lạnh thảm len dày
Nao lòng ghép cảnh lưu bìa card
Héo ruột thương người gõ cửa face
Một nửa trăng ngà chao ánh huyễn
Vài đôi liễu úa ngả thân gầy
Cung buồn trỗi nhịp đời sâu thẳm
Để bước chân mòn lạ lẫm đây.

Thanh Nguyệt 04/07/2018


12. NHỚ NHÀ


Tuổi tác nghiêng thềm nhẹ hẫng bay
Buồng tim ấm lạnh ủ ơn dày
Trông về tổ cũ mòn con chip
Ngó lại quê nghèo nẫu cảnh face
Ráng muộn chiều buông màu huyễn ảo
Tình lâu tóc ngả sợi xơ gầy
Xoay chèo nước ngược thuyền chao đảo
Mải miết cơ cầu lạc ngõ đây.

Thanh Nguyệt 05/07/2018

Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.