NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Trà Sữa 37
Nạp lại trang này Vây

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-04-11, 10:55 AM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định Vây

VÂY

Vội trách sao trời bỗng lá lay
T́nh chôn gót ngọc phải hao gầy
Vầng trăng trước ngơ buông lời thoảng
Ngọn gió sau vườn thả ư bay
Dẫu biết nguồn thương giờ đă cạn
Mà sao biển nhớ vẫn luôn đầy
Nh́n sang chợt thấy màu hoa úa
Mộng ước chôn vùi lạnh lẽo vây

TS 03.04.2011
Signature: Trà Hisbicus Vô Thường - 98.000/ hộp - 25 gói LH : 0917899995
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post:
CM4Q (03-04-11), kehotro (03-04-11), Nhím con (04-04-11), phale (04-04-11)
  #2  
Cũ 04-04-11, 01:13 AM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định

GÓI

Sỏi đá vô hồn cũng biết lay
Đời khơi băo dập héo thân gầy
Đây nhành cỏ úa chờ mưa cuốn
Nọ mảnh trăng tàn đợi gió bay
Kẻ ở trời xa thương ái cạn
Người nơi xứ lạ nhớ ân đầy
Hồng trần gói lại câu duyên phận
Lạc cơi vô thường quạnh quẽ vây

04.04.2011
Signature: Trà Hisbicus Vô Thường - 98.000/ hộp - 25 gói LH : 0917899995

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 12:48 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post:
Nhím con (05-04-11), ntd (04-04-11), phale (04-04-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.