NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Ước...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-01-15, 12:09 PM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Ước...


ƯỚC...
(thuận nghịch độc)

Vơi sầu nỗi nhớ rũ tàn đông
Thắm lại môi xưa thuở đượm nồng
Trời đất quyện Xuân bừng biếc lộc
Cỏ cây lồng nắng phủ xanh đồng
Khơi tình mộng đắm say vần đợi
Thoảng giấc mơ bày tỏ chữ mong
Lơi lả bướm vờn ong mở ngõ
Lời trao ước hẹn chắt chiu lòng.

Lòng chiu chắt hẹn ước trao lời
Ngõ mở ong vờn bướm lả lơi
Mong chữ tỏ bày mơ giấc thoảng
Đợi vần say đắm mộng tình khơi
Đồng xanh phủ nắng lồng cây cỏ
Lộc biếc bừng Xuân quyện đất trời
Nồng đượm thuở xưa môi lại thắm
Đông tàn rũ nhớ nỗi sầu vơi.

Gió Bụi
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
hoanggiao (17-01-15), nguyenxuan (17-01-15), phale (19-01-15), Thành Phạm (18-01-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.