NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Vườn Xuân của tác giả Nguyễn Xuân Thọ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-06-24, 09:48 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Vườn Xuân của tác giả Nguyễn Xuân Thọ

Chúc mừng anh Nguyễn Xuân Thọ xuống núi
gia nhập Gia Đ́nh Cổ Mộ. Xin mời anh chị em Vườn Xuân hoạ
bài tốt nghiệp của anh NXT - Thất Thập Lục Căn - CM76

VƯỜN XUÂN

Vườn Xuân Cổ Mộ Nắng tươi hồng
Gió cuộn sương tràn Nguyệt dơi trông
Rực rỡ Đào Quỳnh vươn nụ thắm
Lung linh bưởi mận tỏa hương nồng
T́nh thầy tỉ muội trong như Thủy
Nghĩa bạn cô tṛ trắng tựa bông
Học hỏi trên đời quên tuổi tác
Lục Căn Thất Thập bơ công trồng.

Nguyễn Xuân Thọ
18/3/2024

1/ Bài hoạ của tác giả Nguyễn Lương Tú

CHÀO MỪNG BẠN MỚI

CHÚC cả Vườn Xuân đón nhụy hồng
MỪNG người bạn quư thỏa niềm trông
LỤC qua cửa ải ươm t́nh sáng
CĂN tiếp đường quan trả nghĩa nồng
THẤT chặng tôi rèn thu lắm quả
THẬP mùa gắng luyện trổ đầy bông
XUỐNG trang Cổ Mộ cùng thi hữu
NÚI đẹp thầy cô đă kết trồng
Lương Tú họa 23/3/2024

2/ Bài hoạ của tác giả - CM70 Thu Vân Dương

MỪNG TỐT NGHIỆP

Muốn gửi mừng anh triệu cánh hồng
Vui kỳ tốt nghiệp thoả chờ trông
Vườn Xuân thoải mái hoà câu ngọt
Cổ Mộ b́nh an hợp tứ nồng
Cắt tỉa bao ngày cây nảy lộc
Vun bồi mấy thuở nụ thành bông
Từ nay khấp khởi về chung bến
Đẹp nghĩa Thầy Cô trải độ trồng.
Thu Vân Dương
23/03/2024
3/ Bài hoạ của tác giả - CM67 Trần Bá Dũng
HẠNH PHÚC
Một cơi thành Vinh trải nắng hồng
Say niềm hạnh phúc đă hoài trông
Mong cầu tứ mở khai vần đẹp
Măn nguyện bằng trao khởi ư nồng
Ước bữa giao mùa hoa trổ nụ
Mơ ngày trẩy vụ lúa giàn bông
Vô thường chớ ngẫm già hay trẻ
Bảy chục vừa Xuân vẫn xới trồng.

Trần Thành -23/3/2024

4/ Bài hoạ của tác giả - CM57 Trongky Manh

NIỀM VUI CỔ MỘ

Cổ Mộ ngời sao vẽ ánh hồng
Bao ngày khấp khởi đợi rồi trông
T́nh tha thiết giữ bừng tâm thỏa
Dạ rỡ ràng khơi tỏa bến nồng
Dơi cảnh hoa ḷng đơm thắm nụ
Soi từng cánh mộng trổ vàng bông
Niềm vui bạn hữu êm đềm sáng
Nhớ rơ Vườn Xuân mở hội trồng.

Mạnh Kỷ TP Vinh

5/ Bài hoạ của tác giả: CM54 Minhthu Nguyen

RỘN RĂ VƯỜN XUÂN

Rộn ră vườn xuân toả sắc hồng
Êm đềm dệt chữ tháng ngày trông
T́m ṭi mỗi ư mong vần đượm
Thổn thức từng câu để trí nồng
Măi ước tâm hồn ngan ngát nhụy
Luôn cầu cuộc sống dịu dàng bông
Mừng anh "bảy sáu" thơ dào dạt
Rạng rỡ niềm tin đă gắng trồng

Minh Thư, 23/3/2024

6/ Bài hoạ của tác giả: CM55 - Thanh Thống

CHÚC MỪNG ĐỒNG MÔN (CM76)

Nét chữ ngàn năm tỏa rực hồng
Câu từ bút ngọc vẫn thầm trông
Vần khơi bản nhạc t́nh thơm ấm
Lửa thắp hồn thơ nghĩa đượm nồng
Giữa cảnh trăng vàng xinh thắm nụ
Bên thềm cỏ tím đẹp ngời bông
Bừng lên rạng rỡ nhà thêm sáng
Đậm cả trời xuân phút dưỡng trồng.

Thanh Thống CM 55)

7/ Bài hoạ của tác giả CM42- Nguyên Xuân

ĐÓN BẠN GIỮA XUÂN HỒNG

Mừng vui đón bạn giữa xuân hồng
Dệt chữ bao ngày thoả ngóng trông
Mỗi buổi rèn câu nh́n nguyệt sáng
Từng đêm luyện tứ khởi thơ nồng
Trong ngần hạt nắng vườn tăng quả
Đượm ngát hương quỳnh nghĩa trổ bông
Hữu thuỷ hữu chung tṛn ước nguyện
Ḍng thương sợi nhớ măi ươm trồng!

Nguyên Xuân
24/3/2024

8/ Bài họa của tác giả: CM72 - Tiến Trịnh

VƯƠN CÁNH CHIM BẰNG

Từng đêm mải miết luyện câu hồng
Tốt nghiệp thi đàn thỏa nỗi trông
Cổ Mộ khai vần vui nghĩa thắm
Vườn Xuân khởi bút đẹp tâm nồng
Thêm t́nh xướng họa dâng ngời nẻo
Dệt tứ giao ḥa tỏa đẫy bông
Bơ sức tung hoành vươn biển rộng
Ḷng ơn nhớ cội đă chăm trồng.

CM72 Trịnh Hùng Tiến
25.03.24
Ảnh: CM76
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:01 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.