NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 06-09-14, 10:59 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Mong ước an lành

MONG ƯỚC AN LÀNH

Ngủ đi con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt b́nh an trong lành
Chăn thơm dệt bởi lá xanh
Cánh màn vũ trụ buông mành hương hoa.

Đưa nôi làn gió hiền ḥa
Hát ru là những lời ca đất trời
Ngủ ngoan hăy ngủ con ơi
Quanh nôi quấn quít bao người yêu thương.

Ngoài sân trăng dọi cành sương
Ngoài vườn trái chín trái ương vui đùa
Râm ri dế hát say sưa
Tiếng gà giục giă trời vừa sang canh.

Trao con tất cả an lành
Trao con tất cả non xanh tuyệt vời
Để con ăn ngủ vui chơi
Mong con khôn lớn… Mộng đời yên vui!

Đà nẵng, 29/5/2011
Nguyên Xuân

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-09-14 lúc 07:35 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.