NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Gương Thầy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-05-10, 08:37 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Gương Thầy

GƯƠNG THẦY
(Tặng Sư Huynh)

Nh́n Huynh sáng sớm đă qua trường
Lật đật coi bài, chở nắng sương
Kính lăo mờ căm soi thủng giấy
Giầy đinh cũ rích nện rung đường
Da mồi, khớp lỏng, nghe mà tội
Tóc bạc, lưng c̣ng, nghĩ cũng thương
Thấu hiểu môn sinh càng cố gắng
Cần chuyên luyện tập, chớ xem thường.

Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Nhím con (11-05-10)
  #2  
Cũ 11-05-10, 08:38 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Bài họa 1:

ÔI THẦY!

Thầy tôi quái dị nhất trong trường
Bởi thế chưa già đă muối sương
Nhuộm tóc vàng hoe khi xuống chợ
Nhồi kem trắng bệch lúc ra đường
Lỗi lầm một chuyện mà luôn nhớ
Thẳng thắn bao lần lại cóc thương
Chắc hẳn không nàng mô dám đụng
Làm sao chịu nổi tính “phi thường”!

Nắng Xuân
Phá tí... dzọt!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:06 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.