NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Lục bát hoàng hôn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 07-11-14, 10:35 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Lục bát hoàng hôn

LỤC BÁT HOÀNG HÔN

GIAO MÙA

Nửa vầng trăng khuyết chơi vơi
Ảo mờ buông tím chân trời hoàng hôn
Thẩn thơ mấy áng mây buồn
Nghe đông chạm khẽ, níu hồn thu phai!

NÓN HOÀNG HÔN

Đổ dài bóng nắng miền quê
Quềnh quàng níu bước lối về cỏ may
Ráng chiều rực rỡ khép ngày
Rưng rưng ngả nón hứng đầy hoàng hôn!

TƠ HOÀNG HÔN

Dáng em nghiêng xuống ánh chiều
Tơ trời buông tím dáng kiều thao thanh.
Tơ ḷng em thả vào tranh
Buộc hồn tôi sợi tơ mành hoàng hôn!

Mùa thu 2011
Nguyên Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nhím con (10-11-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.