NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Vẫn lạnh - Thơ Minh Thư và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-05-23, 08:11 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Vẫn lạnh - Thơ Minh Thư và bài họa

THƠ VƯỜN XUÂN MỜI HOẠ

VẪN LẠNH

Xuân rồi vẫn lạnh khác ǵ đông
Chuyển tiết dần phai những nụ hồng
Gió nổi đường quen xào xạc lá
Sương tràn phố nhỏ ngẩn ngơ bông
Âm thầm cảnh vật chiều mưa đổ
Lặng lẽ thời gian tóc bạc chồng
Mới hiểu càng yêu mùa nắng đẹp
Tưng bừng biển gọi thoả niềm trông

Minh Thư
10/4/2023


Bài hoạ

1. TÀN ĐÔNG

Trơ cành giá buốt buổi tàn đông
Lất phất mưa rơi hỏi cội hồng
Có phải xuân về ngan ngát lối
Hay là vụ đến hững hờ bông
Mây ngàn bảng lảng đau se thắt
Gió bấc rưng rưng lạnh chất chồng
Khát vọng tầng trời tia nắng xoă
Trên từng phiến lá đậm màu trông.

NGỌC QUỲNH
10/4/2023

2. THAY MÙA
Rặng liễu Xuân về nhớ cảnh đông
Cành chao vẫy gọi đám mây hồng
Hương tràn khắp nẻo khoe bầu nhụy
Sắc chuyển muôn màu nhuộm nhũ bông
Hiểu tận v́ sao ḷng cứ nhăng
Chờ thâu bởi lẽ gối luôn chồng
Thay mùa nắng trải vườn hoa rộn
Lẻ bóng thương người vẫn hẹn trông

Lương Tú
10/4/2023

3. NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG

Giá lạnh xuân về ngỡ cuối đông
Sương giăng tuyết phủ trắng đào hồng
Mây quàng đỉnh lũng cành đâm lá
Gió đẩy lưng đèo nhánh rụng bông
Lẻ bạn niềm thương hằng cháy bỏng
Cô thân nỗi nhớ măi thêm chồng
Ngày mai nắng đẹp trời tươi sáng
Rạng rỡ muôn loài thỏa mộng trông.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 9/4/2023.

4. HẠ ĐĂ SANG RỒI

Hạ đă sang rồi khép buổi Đông
B́nh minh rạng rỡ ánh dương hồng
Bên ngoài ngơ phố xoài ru quả
Ở cạnh biên làng lúa ẵm bông
Bọn trẻ nô đùa ôm chữ đếm
Bầy chim nhảy nhót lượm sâu chồng
Diều bay thả dáng c̣i luôn vọng
Khấp khởi trong người ngưỡng mộ trông.

Manh Kỷ TP Vinh.
10/4/2023

5. CHIỀU ĐÔNG

Đang c̣n chút lạnh buổi chiều Đông
Gió nhẹ lung lay những cánh hồng
Đợi tết anh đào bung kết nụ
Sang mùa nguyệt quế trổ thành bông
Thời gian thoáng chốc đời thêm trải
Nhịp sống qua mau tuổi lại chồng
Chở nắng xua tan ngày buốt ủ
Xuân về ấm áp thỏa chờ trông.

Thu Vân Dương
10/04/2023

6. CHỢ XUÂN

Một thoáng chau mày giữa chợ đông
Nghiêng tơi ngả nón má em hồng
Nào e đụng phải anh hàng mă
Chỉ ngại quơ nhằm chị bán bông
Ngớ ngẩn này trai non kiếm vợ
Ngô nghê nọ gái trẻ sim chồng
Nàng Bân rét ngọt chờ ta đến
Dắt díu nhau về thỏa đợi trông

10/4/2023
Trần Bá Dũng

7. MONG MÙA TRĨU HẠT

Xuân c̣n lưỡng lự níu gị Đông
Ủ rũ làn mây chặn nắng hồng
Nụ Bấc ngang chàng giăng cổng ngơ
Cơn Nồm mướt rượt giễu vườn bông
E là gă Cuội đeo đằng giá
Chắc bởi nàng Bân nũng nịu chồng
Nhă nhặn van trời ban đuốc lửa
Chiêm mùa chắc hạt bơ bèn trông.

Nắng Xuân
10/4/2023

GIÁ: danh từ chỉ cơn giá/ sự lạnh giá;
Giá đỗ (danh từ); Bà giá (dt);
Giơ tay doạ đánh (đt);
Giá cả (danh từ); Giá lên/ treo lên (đt).
CHỒNG: động từ chỉ việc chồng lên
(chồng chéo) - sát nghĩa bài xướng;
danh từ chỉ người chồng (vợ chồng).

8. KHOẢNG LẶNG TÀN XUÂN

Như hờn gió lạnh trở ngày đông
Mặc buổi tàn xuân nắng đă hồng
Vẫn thoảng sương choàng vương thắm nhụy
Đang ḥa bướm lượn thoả ngời bông
Chùm xoan nở muộn âm thầm níu
Lối phượng bừng tươi lặng lẽ chồng
Khoảnh khắc giao mùa đâu vội vă
Cho người thắc thỏm nặng ḷng trông.

Trịnh Hùng Tiến
10.04.23

9. MÙA CƯỚI

Chút lạnh giao mùa ngỡ chuyển đông
Ngoài kia cánh phượng đă khoe hồng
Nương gài hẽm suối oằn thơm quả
Ruộng phủ chân trời trĩu nặng bông
Tí tởn trai nghèo mơ dạm lễ
Lần khân gái hẩm đợi duyên chồng
Cau trầu sắm sửa theo làng họ
Thiệp gởi đi rồi những ngóng trông.

VMT - 10/04/2023
Nguyễn Như Việt Thủy


10. KHOẢNG LẶNG GIAO MÙA

Khoảng lặng giao mùa lẫn giá đông
Dường phai nắng đỏ dỗi xuân hồng
Im nghe biển hát đời ươm nụ
Lặng ngắm chim gù đất trổ bông
Nỗi tủi đằn sâu t́nh kết nối
Niềm đau nén chặt chữ đan chồng
Vui dồn nhựa sống chăm rèn giũa
Ước nguyện an lành khấp khởi trông!

Nguyên Xuân
11/4/2023

11. XUÂN VỀ TRÊN XÓM NHỎ

Bấc xoă hiên đầy ngọn trở đông
Ngoài kia rộn ră khúc tơ hồng
Bầy khuyên dạn dĩ vầy xanh tổ
Rặng liễu mơ màng nhuốm đỏ bông
Khấp khởi cung t́nh dây lẫy nhạc
Xềnh xang dải lụa gái theo chồng
Xuân vừa mấy độ mà em đă
Tóc bỏ đuôi gà… Dạ thẫn trông!

Thanh Nguyệt - 11/4/2023

12. XUÂN VỀ

Xuân về gió lạnh tưởng ngày đông
Nắng nhẹ nàng da vẫn ửng hồng
Nhăn bưởi sau nhà ra lắm nụ
Cam xoài trước cổng tụ nhiều bông
Chàng trai lớn tuổi càng lo vợ
Chị gái nhiều năm dễ gả chồng
Ngưỡng mộ trời cho mùa ấm tỏa
Dân làng huyện xă xóm ngời trông

(NĐT. 11/4/2023 )
Nguyễn Viết Linh
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.