NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Tuấn Phong
Nạp lại trang này Cứ muốn hồi xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 20-05-11, 11:12 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Cứ muốn hồi xuân

CỨ MUỐN HỒI XUÂN

Một thời tươi trẻ bỗng vèo qua
Cứ muốn hồi xuân đuổi cái già
Nhiều lúc nén hơi mà dỡn nguyệt
Lắm khi dồn sức để vờn hoa
Giao lưu thắm đượm t́nh mơ mộng
Xướng họa nồng say nghĩa thiết tha
Cuộc sống c̣n bao niềm khát vọng
Xin đừng ai đó vội "đi xa" !

Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Bụi đường (20-05-11), CM4Q (21-05-11), hoatigon208410 (21-05-11), Nhím con (21-05-11), phale (21-05-11)
  #2  
Cũ 20-05-11, 11:16 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định CẢm khoái thĂng hoa

CẢM KHOÁI THĂNG HOA

Ai bảo : "Tuổi cao chẳng thiết chi ?"
Vẫn nghe trên bảo, dưới không lỳ
Lai rai mấy tháng đôi lần ... "tế"
Túc tắc vài tuần một bận ... "phi"
Khổ luyện con tim không rối loạn
Năng rèn bể thận hết nan nguy
Tứ chi, lục phủ hồi xuân sức
Cảm khoái ...thăng hoa : một giấc kh́ !

Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Bụi đường (20-05-11), CM4Q (21-05-11), hoatigon208410 (21-05-11), Nhím con (21-05-11), phale (21-05-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.