NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Cảm Nhận Qua Những Chuyến Đi
Nạp lại trang này Huế thương

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #11  
Cũ 27-11-10, 03:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Chị TP, buổi chiều ở Huế thật nao ḷng lữ khách... em vẫn bị cái sương khói mong manh, hoàng hôn u trầm của Huế làm cho nhói ḷng mỗi khi nghĩ đến...
Nhất là buổi chiều trên Đan Viện... Đất trời mênh mông, những hàng thông khe khẽ gió....cảnh vật im ắng đến lặng ḷng...

Thương bóng Huế mong manh chị à...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (27-11-10), Thu Phong (27-11-10)
  #12  
Cũ 27-11-10, 05:18 PM
Avatar của Giác Ngộ
Giác Ngộ Giác Ngộ đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Chân Trời Góc Biển
Bài gửi: 248
Thanks: 137
Thanked 731 Times in 247 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

PL không biết nơi này...
Nghe PT tả sơ một chút mà PL đă cảm thấy ḷng ngây ngây với khung cảnh tưởng tượng.
Lần sau về, nhất định sẽ đến thăm thú...

p/s: PT có vẻ ruổi rong nhiều nhỉ?


Ngay cả đường đi cũng thấy thơ mộng. Đi qua đoạn dài những đoạn đường đủ cấp, qua những cánh rừng bạt ngàn màu xanh với những con suối róc rách. Và cuối cùng để đến được bến phà phải qua đập nước khá cao (Đứng trên đó có thể bao quát cả khu).

p/s: Do đặc thù công việc nên PT may mắn biết được khá nhiều nơi
Signature: Mọi người rẽ phải
C̣n tôi .......rẽ trái
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Giác Ngộ For This Useful Post:
Bụi đường (27-11-10), phale (27-11-10)
  #13  
Cũ 27-11-10, 07:15 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phong Trần Xem bài viết


Ngay cả đường đi cũng thấy thơ mộng. Đi qua đoạn dài những đoạn đường đủ cấp, qua những cánh rừng bạt ngàn màu xanh với những con suối róc rách. Và cuối cùng để đến được bến phà phải qua đập nước khá cao (Đứng trên đó có thể bao quát cả khu).

p/s: Do đặc thù công việc nên PT may mắn biết được khá nhiều nơi

Nghe PT tả cũng thấy lăng mạn lắm rồi, lần tới nhất định sẽ ghé thăm.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (27-11-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.