NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân
Nạp lại trang này Ca khúc : Dệt mộng mùa Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 23-11-11, 07:25 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Ca khúc : Dệt mộng mùa Xuân

Thưa các anh chị và các bạn !
Anh Đông Ḥa là một người anh, một người em, một người bạn thân thiết của các anh chị em blogs Bạc Liêu. Anh vẫn thường sang thăm, động viên và chia sẻ nhiều điều với bloggers Bạc Liêu. Từ bài thơ "T́nh xuân" anh tặng Phạm Yến, Duy Khả đă tâm đắc và phổ thành ca khúc DỆT MỘNG MÙA XUÂN, xin kính tặng anh Đông Ḥa như một món quà nhỏ, một t́nh cảm thân thương mà Duy Khả, Phạm Yến cùng các anh chị em Bạc Liêu thương mến gởi về anh.


T́nh xuân

Mùa xuân em vui cùng hoa nắng
có tiếng chim giữa trời líu lo
cùng nhau hát bài ca t́nh ái
mê say với hi vọng tuổi thơ

mùa xuân có trăm hoa đua nở
tóc em cài nụ thắm ban sơ
tóc em cài nụ hồng yêu dấu
ta yêu em , t́nh ta măi chờ

mùa xuân hôm này ta có nhau
nắm tay dệt mơ ước muôn màu
ta d́u em về miền hạnh phúc
ta mê say nụ hôn ngọt ngào

mùa xuân trên đường quê rước lễ
áo dài em bước đi thướt tha
áo thụng trông anh kỳ lạ quá
vào đến nhà kính lạy mẹ cha

mùa xuân cưới em thật ŕnh rang
cuối xóm rộn xa tới đầu làng
cô dâu mới trong tà áo mới
cùng em trăm năm dệt mộng vàng

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
03.8.2011
Ca khúc : DỆT MỘNG MÙA XUÂN
Thơ : ĐÔNG H̉A - NGUYỄN CHÍ HIỆP
Nhạc : DUY KHẢ
Phối âm : NS. THANH GIANG (Cantho Studio)
Tŕnh bày : CÔNG QUANG (Đoàn ca - múa - nhạc TÂY ĐÔ)
Clip ảnh : ĐÔNG H̉A





http://www.youtube.com/watch_popup?v...gXM8&vq=medium
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 23-11-11 lúc 03:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (23-11-11), phale (23-11-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.