NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Lọt lưới - Thơ Lương Tú và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-05-23, 09:03 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Lọt lưới - Thơ Lương Tú và bài họa

Bài xướng

LỌT LƯỚI

Trăng vàng lọt lưới giữa trời đêm
Sóng lạc bờ sông duỗi cỏ mềm
Có phải ai t́m duyên lỡ đoạn
Hay là kẻ vớt phận trầy nêm
Tràn lan bọt nước xô triền băi
Gắng gượng làn mây dơi cửa thềm
Tím nhuộm hoang ḍng lơ đăng cảnh
Cho người khắc khoải dạ nào êm

Lương Tú
4/2023




Bài họa:

1. ÁNH SÁNG NIỀM TIN

Vớt được trăng vàng giữa cảnh đêm
B́nh an mạch sống trải nhung mềm
Thâm t́nh thuở đó c̣n suôn nệm
Cả nghĩa nơi này cứ chặt nêm
Ngược gió chiều nghiêng ǵn giữ đảo
Nương mùa nắng nhạt sửa sang thềm
Niềm tin lư tưởng trào dâng măi
Cưỡi sóng giương buồm vượt biển êm.

Nắng Xuân
25/04/2023


2. CHỊ HẰNG

Âm thầm lặng lẽ mở màn đêm
Rực rỡ ngàn năm tỏa ánh mềm
Nhạc biển mơ màng khe khẽ cất
Mây rừng trống trải nhẹ nhàng nêm
Khoe màu rặng liễu men ghềnh sỏi
Dơi bóng giàn hoa khoả bậc thềm
Hạ đến tưng bừng vui bể ngưỡng
Thu về phấn khởi giọt t́nh êm.

Tr. Thành 26/4/2023.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.