NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Kèo nài - Thơ Nắng Xuân và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-05-23, 10:52 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Kèo nài - Thơ Nắng Xuân và bài họa

KÈO NÀI

Ngỡ tưởng giành CHUM giống họ đồn
Ai dè VẠI mảnh rơ là khôn
Ḍm sơ đủ CHẬU ngờ men rốn
Vạch kỹ từng LÔ hóa của tồn
Sảng khoái quơ vào CHAI đỡ tổn
Tha HỒ giật lấy HŨ dày nôn
Cầu mong phát thưởng B̀NH to bộn
Lớn cỡ đầy gian LỌ đổi BỒN.

Nắng Xuân
5/2023


Bài họa

VỠ BỒN

Lọ nhỏ ph́nh mông nức tiếng đồn
Lu sành há miệng hút càn khôn
B́nh hoa lấc cấc rơi kêu rổn
Tĩnh ngọc lơ chơ quyết bảo tồn
Nẫu ruột chum hành âu thất tổn
Rêm ḿnh hũ đoạ ắt cười nôn
Chuột sa chĩnh gạo làm hư đốn
Lĩnh giải la to vỡ toạc bồn.

NGỌC QUỲNH
08/5/2023

TUNG BỒN

Người mong HŨ ngọc hóng tin đồn
Xoáy được CHUM vàng khảm ngơ khôn
Ngỡ VẠI trăng đầy mơ chẳng tốn
Mừng ANG nước đủ nguyện luôn tồn
CHUNG trà dưỡng sắc phương đoài tổn
CHÉN rượu LY t́nh lũng đảo nôn
Gơ CHẢO B̀NH thơ vườn chấn rộn
Càn qua CHƠ lại cấn tung BỒN!

Nguyên Xuân
8/5/2023
Tập danh các cung: khảm khôn
tốn ly đoài chấn càn cấn


CHỐI BỎ

Đành thôi bỏ lại cái CHUM đồn
Tiếp VẠI sang nhà cũng đủ khôn
CHẬU nhỡ giành đua nào lẩn trốn
HỒ sâu nhượng hết chẳng lưu tồn
Âm thầm kiếm HŨ pḥng môi độn
Lặng lẽ tăm B̀NH hứng cổ nôn
Mỗi tội LÔ cùng CHAI phí tổn
Hoài thương cả LỌ dấu trong BỒN

Lương Tú họa - 08/5/2023

TUNG BỒN

Nhà kia giựt hũ tiếng vang đồn
Lọ phải thơ nhiều mới rơ khôn
Kẻ kỹ ngờ chai nào ngại rốn
B́nh to sợ hỏng cứ lo tồn
Vài lô chạm ốc tiền hơi tổn
Mấy kiểu nung hồ dạ cũng nôn
Phấn khởi t́m chum ḷng bỗng rộn
Chừng rinh hạng nhất nhảy toang bồn!

Thanh Nguyệt - 08/05/2023

NGƯỜI XỨ PHƯƠNG NAM

Mượn thế bàn xoay trấn lũy đồn
Vang trời chóe lửa định kiền khôn
Nhà xuyên huyệt cốc muôn thành ổn
Biển dựng b́nh phong vạn lư tồn
Lắng mỗi chum bùn quên sự khốn
Khiêng từng vại nước dẹp ḷng nôn
Về đêm ánh điện lu mờ phát
Vẳng vọng lời ca lẫn nhạc bồn

VMT - 08/05/2023

CHỐNG NGẬP

Vàng THAU lẫn lộn quả như đồn
Giảm lũ mang B̀NH hứng thật khôn
VẠI rẻ xem dùng cho đỡ tốn
THÙNG dư lấy đựng chẳng lo tồn
Thông đường HŨ nút làm thêm rộn
Gỡ BỌNG tơ V̉ tưởng phát nôn
Tính chuyện bơm HỒ đâu đă ổn
Mà nghe hữu hiệu ngả sang BỒN.

Trịnh Hùng Tiến
08.05.23
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.