NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Tuyển Tập Thơ G̣ Công

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 17-03-12, 05:51 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định Tuyển Tập Thơ G̣ Công

Gửi Người Xa Xứ

Giờ c̣n nhớ ǵ không?
Mảnh trời quê hương cũ
Đă ch́m trong đáy mắt
Đă cách xa ngh́n trùng

Cây ngọc lan đă lớn
Cội mai vàng đă già
Như nhắc người xa xứ
Đau cũng dáng quê nhà

Ta như con diều nhỏ
Khóm tre xanh đầu làng
Đêm nằm nghe vơng mẹ
Ru kẽo kẹt bên song

Sao vẫn c̣n trăn trở
Những ngày xa lại gần
Như nhớ người viễn xứ
Như nhớ ngừơi anh em

G̣ Công xưa vẫn vậy
Áo trắng bay trên đường
Mái đ́nh cong dáng phụng
Xanh thẫm vào mắt trong

Mùa sơ-ri chín đỏ
Như môi em vẫn hồng
Chiếc xe ngựa cũ kỹ
Lặng lẽ về cuối thôn

Giờ c̣n nhớ ǵ không
Quán cà phê bên đường
Bạn bè dăm ba đứa
Ngồi bên nhau trầm ngâm

Thương cô bạn quá lứa
Tuổi đă lớn mất rồi
Cô vẫn c̣n ở vậy
Gió ngoài thềm lắt lay...

Ta như thành quách cũ
Nghiêng ḿnh xuống ḍng sông
Có ai cười dưới đó
Ta bàng bàng đứng trông

Đạt Ma độ qua sông
Biết có độ được không
Ḷng ta trăm cơn sóng
Giữa biển đời băo giông

Thôi cứ học Di Lặc
Vỗ bụng cười nghêu ngao
Bạn ở phương trời ấy
Biết bây giờ ra sao...


PHẠM HUY NGỮ(Trích trong tập "Khát Vọng")



Lắng Đọng G̣ Công


Sao quên được G̣ Công xưa ấy!
Những ngôi nhà mái ngói rêu phong
Tiếng nhạc ngựa leng keng trên phố
Trầu An ḥa mẹ gánh đêm sương.

Đường G̣ Công chân đi không mỏi
Ra phố ai cũng ngỡ quen nhau
Em đến trường áo bay trắng quá
Tôi ngẩn người cứ ngỡ chiêm bao

G̣ Công ơi sao mà thắm thiết
Ai đi xa cũng muốn quay về
Trái sơ- ri tṛn căng chín đỏ
Như nụ cười em gái chân quê

Trời G̣ Công tháng giêng lắm gió
Hoa sao vàng trên lối em đi
Con phố cổ lên màu rêu xám
Tưởng chừng như phố Phái đâu đây...

G̣ Công ơi cứ như huyền thoại
Giồng Sơn Qui vẫn nhắc chuyện xưa
Mơ cầm canh đêm c̣n vọng tiếng
Vó ngựa về lối cũ trong khuya

Tôi nào hiểu là duyên hay nợ
G̣ Công ơi!biết mấy thâm t́nh
Xin được là mặt hồ thanh thoảng
Soi bóng đời với nước trong xanh...


PHẠM HUY NGỮ(Trích trong "tuyển tập thơ G̣ Công")


Lục Bát Biển
Biển gào như thể biển đau
Bọt tan vỡ để lắng vào đắng cay
Sóng điềm nhiên vỗ đêm dài
Em trần ai giữa tháng ngày mất nhau

Nỗi buồn mắc lưới đêm qua
Sớm mai ai gỡ dùm ta ngậm ngùi?
Cồn cào chi lắm biển ơi!
Đá phong trần cũng mỏi đời nằm đau


LÁ ME (Trích "tuyển tập thơ G̣ Công")

Cô gái G̣ Công
Em đi bóng ngă đường quen
Áo bà ba lộng gió ghen mây hờn
Bay bay trong mộng chập chờn
Nhẹ mềm cánh bướm đang vờn gió sông
Ơ ḱa...con gái G̣ Công
Duyên ơi mái tóc xanh đồng lúa xa...


NGUYỄN MIÊN THƯỢNG(Trích "tuyển tập thơ G̣ Công")

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 17-03-12 lúc 06:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-03-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.