NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Bình thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Vỏ quýt dày, móng tay nhọn.

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-04-13, 12:13 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định Vỏ quýt dày, móng tay nhọn.

Hôm qua, đang ngồi nhâm nhi với một thằng em thì nó nhận được một cú đt. Nghe qua cách xưng hô và nói chuyện thì người gọi có vẻ là một cô gái vì bỗng nhiên tên ấynói chuyện nhẹ nhàng hơn bình thường.

Sau khi trao đổi xong, thằng em bảo với mình:

_Không biết em có bị lừa hay bị gài không khi cô ấy cứ nằng nặc xin địa chỉ nơi bán! Mà hồi nãy lúc nói chuyện anh cũng có nghe là em cho địa chỉ rồi!

KHT bảo:

Lừa gì mà lừa! Chú bán hàng thì người ta tìm đến mua thôi. Việc này bình thường mà! Có người giới thiệu hay quảng cáo thì người ta mới hỏi đến. Có thêm khách hàng là tốt chứ sao!

Khoảng 20 ph sau một cú đt gọi đến và thằng em xanh mặt. Giọng trả lời đt đứt quãng và có vẻ bực bội.Ngồi nghe loáng thoáng thì hình như sự việc có liên quan đến cú đt lúc đầu. Kết thúc cuộc đt thằng em rầu rĩ than thở:

_Đúng là bị chửi oan! Làm sao mà biết ai là ai để phòng!

KHT hỏi kỹ lại thì hắn kể như sau:

Đáng lẽ việc giao hàng là của thằng Phong nhưng em giành đi giao. Em gọi cho số đt 09...và nói:

_Chị ơi, có một người tăng cho chị một túi xách đắt tiền và em muốn giao nó tận tay cho chị, chị đang ở đâu em sẽ chạy đến?

Sau khi giao hàng xong cho cô gái rất xinh đẹp ấy vào hôm qua, em vẫn nhớ số đt của cô ta. Nhưng hôm nay cô ấy lấy số máy khác gọi vào số của em thì làm sao em biết đường mà đỡ!

Đến lúc này, KHT cũng chưa hiểu gì ráo thì hắn kể tiếp:

Số là chị em có một khách việt kiều hạng sang hay mua rất nhiều đồ, anh ấy mua một túi xách khoảng tám triệu để tặng cho cô gái ấy. Và chắc có lẽ anh ấy cam đoan là mua hàng hiệu chính hãng nên cô ấy gọi đt lại kiểm tra chỗ bán là ở đâu. Em nói ra chỗ bán thì cô ta biết ngay chiếc túi chỉ là hàng F1. Cô gái này quả nhiên rất dày dạn kinh nghiệm khi được nhận quà đắt tiền!

Mà thằng việt kiều này cũng keo thiệt! Nếu chịu mua túi xịn chính hãng thì em cũng có và cũng chỉ bán tầm hai tư triệu mà thôi, rẻ hơn rất nhiều so với khi bước vào shop. Hàng có đầy đủ tất cả giấy tờ kèm theo.

Cô ấy chắc làm tên vk mê gái mà keo bẽ mặt nên hắn gọi đt cho chị em chửi bả, bả chửi em dù em đâu có lỗi với chiêu kiểm tra của người quá sành sỏi như vậy!

Thật sự, có nhiều và rất nhiều người mê đồ hiệu và túi xịn. Nếu bạn thấy họ mua sắm, bạn sẽ mắt tròn mắt dẹt ngay và không hiểu tại sao mỗi ngày, họ mua vài chục triệu tiền đồ mà không nháy mắt, không biết chán. Vài trăm triệu mua sắm hay cả tỷ trong vòng một năm là điều rất đỗi bình thường. Đây là KHT có nguồn tin chính xác chứ không hề bốc phét.

Ôi người giàu xài tiền thì thôi rồi! Cầu cho họ mua sắm thật nhièu để đồng tiền lại chảy sang túi những người giàu vừa vừa rồi nó lại chảy sang túi của những người nghèo như KHT.






Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (26-04-13), CM4Q (26-04-13), Cuccu (26-04-13), hahaha (27-04-13), hoabeodai (27-04-13), mimosa (26-04-13), Nhím con (03-06-13), phale (26-04-13), Sa Thạch (27-04-13), tra sua (26-04-13)
  #2  
Cũ 26-04-13, 12:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Hihi, PL cũng ước giống anh KHT. Có lẽ đồng tiền kiếm dễ quá hoặc không kiếm mà vẫn có khiến người ta vung tiền vô nghĩ như thế nhỉ?

Sự phân hóa giàu nghèo ở VN có lẽ là rõ ràng nhất…
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (26-04-13), CM4Q (26-04-13), Cuccu (26-04-13), hoabeodai (27-04-13), kehotro (26-04-13), mimosa (26-04-13), Sa Thạch (27-04-13), tra sua (26-04-13)
  #3  
Cũ 27-04-13, 08:41 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Nếu bèo có một cái túi xách hàng chục triệu như này thì bèo cũng.....chẳng biết làm thế nào với nó cả. Chắc do bèo ...lúa quá nên nghe tới giá trị ngất trời của hàng hiệu đã tái xanh mặt mày rùi có đâu mà dám xài. Cho dù được tặng thì bèo chắc cũng k dám mang đâu vì p bảo vệ mình trước nguy cơ cướp giật nhiều như hiện nay.hì hì người phàm mắt thịt như bèo,ngốc như bèo cho dù có túi hàng chục triệu hay một trăm ngàn đồng thì nó cũng như nhau thôi.chỉ là thứ vật dụng mà thôi.ngẫm đi ngẫm lại hông ai lúa như bèo.người giàu thì cần n vật cũng giàu đi kèm để tương xứng và....khoe của còn mạt rệp như bèo đây bày đặt mà xài túi dữ dằn zị thì người đời chửi mình là đồ....ba trợn
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
1100i (27-04-13), hahaha (27-04-13), kehotro (27-04-13), Nhím con (03-06-13), phale (27-04-13), Sa Thạch (27-04-13), tra sua (27-04-13)
  #4  
Cũ 27-04-13, 01:24 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Nếu bèo có một cái túi xách hàng chục triệu như này thì bèo cũng.....chẳng biết làm thế nào với nó cả. Chắc do bèo ...lúa quá nên nghe tới giá trị ngất trời của hàng hiệu đã tái xanh mặt mày rùi có đâu mà dám xài. Cho dù được tặng thì bèo chắc cũng k dám mang đâu vì p bảo vệ mình trước nguy cơ cướp giật nhiều như hiện nay.hì hì người phàm mắt thịt như bèo,ngốc như bèo cho dù có túi hàng chục triệu hay một trăm ngàn đồng thì nó cũng như nhau thôi.chỉ là thứ vật dụng mà thôi.ngẫm đi ngẫm lại hông ai lúa như bèo.người giàu thì cần n vật cũng giàu đi kèm để tương xứng và....khoe của còn mạt rệp như bèo đây bày đặt mà xài túi dữ dằn zị thì người đời chửi mình là đồ....ba trợn
Cái này thì có thể nói Bèo đã tu thành chánh quả chứ chẳng còn là người phàm mắt thịt nữa rồi! Bởi như Tế điên hòa thượng khi đắc đạo, ăn thịt chó cũng như ăn đậu hủ và uống rượu cũng giống như uống nước lã mà thôi.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
hoabeodai (27-04-13), Nhím con (03-06-13), phale (27-04-13), tra sua (27-04-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.