NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Dương Ngọc Di
Nạp lại trang này NĐT_Nửa gánh sầu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 24-07-13, 06:13 AM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định NĐT_Nửa gánh sầu

6. NỬA GÁNH SẦU

Nửa gánh sầu riêng xõa mộng và...
Đêm buồn nức nở mặc tình ta...
Chằm canh lá rụng bờ hoang để...
Rảo bóng đường say ngõ lạnh mà...
Lệ nhỏ bên lòng sao cứ mãi...
Mi dầm suốt buổi vẫn còn xa...
Ngoài song vẳng lại lời ru não...
Gạn hỏi trần ai chắc cũng là...

DI
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-07-13), Nhím con (29-07-13), phale (24-07-13), Phidiep5 (24-07-13), Shrek (24-07-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.