NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #11  
Cũ 14-02-11, 03:52 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Thưa Em

Thưa em!... từ thưở gió vờn mây
Trời đêm ôm ấp mảnh trăng gầy
Có kẻ si t́nh đan áo lá
Cuồng vọng mê nàng,măi đắm say

Thưa em!..từ thưở tiếng chuông ngân
Lệ rớt ḍng tuôn biên biết lần...
Đỏ cháy non Đoài bao xác pháo
Ầm ầm dồn dập những đôi chân

Thưa em!...từ thưở em sang ngang
Ngh́n dặm nh́n nhau trong tất gang
Nuối tiếc t́nh xưa đà vỡ vụn
Rằng ta ṿ vơ nhớ thương nàng

Thưa em!..từ thưở khóc rồi than!
Chén nguyệt nghiêng nghiêng mắt của nàng
Gửi gắm lời ca buồn thảm thiết
Hồn nương tiếng hát trách sang ngang

Cớ sao đắm đuối những đôi mi?
Ta trách hôm xưa nàng bước đi...
Đắm say chi măi nhung với lụa?
Giờ trách..ôi thôi!..chẳng được ǵ!

Phiêu Dao
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Ngô Nguyễn (14-02-11), Nhím con (14-02-11)
  #12  
Cũ 14-02-11, 03:52 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Thương Nhau

Thương anh,em lội tận sông sâu
Tà áo thiên thanh nhàu nát nhàu
Trôi phấn trôi hương tan phận ngọc
Thùy dương thảng thốt thét đôi câu

Thương em,anh trèo tận núi cao
Vóc dáng thanh tân nhào đổ nhào
Chân bước chênh vênh khua thạch quyển
Phù trầm trọn kiếp,mắt xanh xao

Thương nhau,vướng nặng t́nh đa mang
Tay gói đêm sâu thành thở than
Đă trót thương nhau,sao chẳng đến?
Bao giờ,nối lại mối cầm loan

Đêm sầu,lặng lẽ khúc trầm ngâm
Thương buổi tṛn trăng bước lỡ lầm
Chất ngất ưu hoài theo tuế nguyệt
Thương cho duyên phận...ôi! thương tâm!
Thương!...

Phiêu Dao
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Ngô Nguyễn (14-02-11), Nhím con (14-02-11)
  #13  
Cũ 14-02-11, 03:53 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Vừa rồi

Vừa rồi,hoa nở nhuỵ đơm
Cánh thư anh viết mừng em lấy chồng
Gạo châu củi quế hết mong!
Đành dâng áo vải kết ḷng trắng trinh
Dù sao vẫn nặng nghĩa t́nh
Đơn sơ mộc mạc tinh sương hôm nào
Anh vào quân ngũ năm nao?
Mà nay,em đă bước vào hai mươi
Tuổi xuân là tuổi đẹp đời
Mong em ngọc thốt hoa cười vẹn nguyên!
Câu chào lời chúc đầu tiên
Và ngay sau đó ưu phiền dài lâu...

Phiêu Dao
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Ngô Nguyễn (14-02-11), Nhím con (14-02-11)
  #14  
Cũ 15-02-11, 12:10 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định Thơ của ḿnh...

Thơ của ḿnh..........................…

Thơ ḿnh chẳng biết hay không?
Mà sao mỗi tối lưng c̣ng bút nghiêng?
Bao nhiêu u uẩn muộn phiền
Dồn vào nét mực luân phiên khóc cười
Giá như hiểu được tiếng đời
Để cho băn ngă ngưng lời cực đoan...

Phiêu Dao
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-02-11), Nhím con (15-02-11)
  #15  
Cũ 16-02-11, 09:41 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Bởi v́ ḿnh thích thơ ca
Cho nên hễ cứ nói ra là vần
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11)
  #16  
Cũ 16-02-11, 09:42 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Uống Bùn Nhơ

Ta sắp uống bùn nhơ từ mặt đất
Từ cơi tiên sắp ngă xuống dương gian
Sẽ hoen ố bước chân người hành khất
Khi si mê mùi xác thịt của nàng

Nàng lơa thể bức chân dung rùng rợn
Nhịp bước êm và những ngón tay thon
Kéo rèm mỏng vội che đôi ngọc nơn
Bôi lên môi bùn hạ giới làm son

Khi chiếc bóng đêm sầu đông le lói
Mải mê hương trừu phấn nét hăo huyền
Con bướm ấy dập d́u đôi cánh mỏi
Một chút thôi! và một chút sẽ điên...

Ta ngửi thấy mùi tanh nơi bến tục
Nhờn nhợn nôn v́ một phút truy hoan
Cánh bướm đó, giờ đây chờ mục ruỗng
C̣n cánh hoa, đang đợi đến ngày tàn
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11), Nhím con (16-02-11)
  #17  
Cũ 16-02-11, 09:43 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

LOÀI QUỸ DỮ

Em là ai? hay là loài quỹ dữ?
Hớp hồn người và hút lấy đạo tâm
Đôi tay nơn với sơn hồng từng chiếc
Cặp kim thoa ôm tóc thoảng hương trầm

Em-ngọc thố luôn đan lời ngoa dụ
Ta-pháp sư vừa hạ giới xuống trần
Đổi cực lạc để t́m vui hoan lạc
Tự hóa ḿnh thành giống bọ thiêu thân

Sức trai trẻ chưa một lần thốc tháo
Những đồi non, khe suối nữ vai mềm
Những cảnh lạ, những đèn mờ trơ tráo
Gạt gẫm người êm ái ủ vào đêm

Rồi mai đó...xuân trường sinh vụt mất
Đạo và Tiên từ giả kẻ phàm phu
Th́ đơn độc dưới trần hoàn một gă
Tóc bạc phơ lưng lọm khọm lù khù
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11), Nhím con (16-02-11)
  #18  
Cũ 16-02-11, 09:44 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Không Đề

Ngập ngừng bóng rèm thưa em dấu lệ
Dáng hoa khôi tươi đỏ hói mùa trinh
Thanh chim đỗ sầu triền miên cổ lục
Kiếp hồ li nằm khóc phận cô t́nh

Em nắm lấy bờ vai anh đưa đẩy
Ánh đèn vàng rung sáng một đường tơ
Chợt lấp láy, long lanh, ḷa đôi mắt
Lạc trong vườn sầu nhi nữ tương tư

Những cung bậc quay cuồng theo thể xác
Cứ điên rồ, cho gối mỏi chăn rơi
Cho xuân rụng như bao người thế tục
Cho già nua giống thân phận con người

Thôi vĩnh biệt những đào hồng tiên giới
Nhận luân hồi như một lẽ thường t́nh
Và sẽ hận, tham, sân, si, sắc giới
Phận bọt bèo trôi sóng nước lênh đênh
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11), Nhím con (16-02-11)
  #19  
Cũ 17-02-11, 09:55 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Bé ơi!

Bé ơi! bé nói cho anh nghe
Khi trước, đường in bóng nguyệt về
Hoa kết thành ṿng như cổng cưới
Và ai đă hẹn ước phu thê?

Bé ơi! bé nghĩ giúp anh rằng
Lúc đó, băo bùng chẳng có trăng
Ai đă nhớ ai bên cửa sổ?
Rưng rưng bỏ bữa...khóc không ăn

Bé ơi! bé nhớ giùm anh xem
Ai nói lời yêu, mắt ướt mèm?
Quyết liệt đưa người vào biển khổ
Để rồi... anh đám cưới cùng em

Bé ơi! bé chớ nói con nghe
Ngày nọ, mưa giông, anh có thề:
"Lội suối trèo non, không tiếc rẻ
Ngỏ lời yêu trước, giọng be he "
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
Nhím con (17-02-11)
  #20  
Cũ 22-02-11, 01:25 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Lạnh

Đường về sương buốt canh thâu
Đèn đêm soi những mái đầu phênh vênh
Phố khuya sỏi đá gập ghềnh
Bước chân du tử lênh đênh giữa đời
Hẻm sâu không một tiếng cười
T́nh xa hun hút đời người quạnh hiu
Đêm về đầu xóm tịch liêu
Chia ly ngấn lệ,mến tŕu khóc nhau
Sương đêm bủa khắp mái đầu
Rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm
Đêm xưa trăng chẳng soi thềm
Lời yêu chưa thốt,môi mềm c̣n rung
Từ giờ đến lúc lâm chung
Th́ người vẫn măi mông lung với người
PD
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
Nhím con (22-02-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.