NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 08-10-11, 03:57 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định Bước thầm quán thơ

T̀NH LỠ



Phố đông một góc em ngồi
Nhớ thương giấu vội xa xôi cội ḷng
Anh ở nơi nào biết không
Thu đi đông đến má hồng nhớ nhung

Hôm qua gió trở lạnh lùng
Trăng nghiêng thăm hỏi bóng tùng em đâu
Lắc đầu em gói miếng trầu
Thả trôi ḍng nước sông sâu xuôi thuyền

Bởi em phận gái thuyền quyên
Làm sao đánh tiếng nợ duyên hợp t́nh
Trăng khuya soi bóng c̣n xinh
Em ngồi mong nhớ dáng h́nh cố nhân

Đời sương trăi gió phong trần
Ngă màu mây tóc trắng ngần bạc tâm
Cố hương em măi âm thầm
Chúc ai kết mối trăm năm đượm t́nh
Signature: DIỄM HUYỀN

Lần sửa cuối bởi diemhuyen; 22-05-12 lúc 03:36 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Cá chuồn (10-10-11), hahaha (10-10-11), Hansy (28-07-12), hoatigon208410 (08-10-11), kehotro (28-07-12), Lữ Khách (08-10-11), luuhangiang (27-05-12), Nhím con (11-10-11), phale (12-10-11), úm_bala (24-05-12), Vịt Anh (08-10-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.