NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #41  
Cũ 06-02-19, 05:04 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

CHỜ THU

Vẫn đợi hôm nào gió chở Thu
Hồn hoa thoát tục cỡi sương mù
Vàng lên nắng tỏa trời cao lộng
Thắm trải sen đùa nước nhẹ ru
Vội vă người đem ḷng tưởng nhớ
Êm đềm nhạc nhủ ư hoài du
Vườn xa có kẻ mơ t́nh cũ
Dơi ngóng bầy chim mở giọng gù...

KIỀN ĐỨC
28/07/13


GIỌNG THU

Nắng đă hong vàng cả cơi thu
Vầng dương ló rạng cởi tia mù
Trời cao tỏa ánh làn mây quyện
Gió lộng nâng diều nhịp sáo ru
Khấp khởi gieo vần tim măi đợi
Âm thầm xếp chữ mộng c̣n du
Vườn ai ổi chín hương d́u dặt
Bỗng thoảng vào mơ những tiếng gù ...

Nguyên Xuân
30/8/2013

Trả lời với trích dẫn
  #42  
Cũ 06-02-19, 05:14 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài xướng


HỒNG NHAN

Người đâu đẹp lạ dáng như Kiều
Tỏa rạng nghiêng trời đất hănh kiêu
Ngẫm tuyết c̣n e ḿnh chịu kém
Xem trăng cũng thẹn vóc thua nhiều
Làm mơ lắm kẻ mong tṛn nợ
Để mộng bao chàng ước trọn yêu
Ngặt nỗi hồng nhan là bạc phận
Đời mang chẳng biết trải bao chiều.

Lăng Phong T́nh

HỒNG NHAN

Bức ảnh hồng nhan thực dáng Kiều
Trang đài diễm lệ ngó hơi kiêu
H́nh mai vóc liễu mơ màng dịu
Vẻ ngọc hồn son nũng nịu nhiều
Bỗng thấy xuân về ôm mộng tưởng
Đâu ngờ sóng vỗ gửi lời yêu
Trời xanh hiểu thấu ḷng quân tử
Nét đẹp ngàn thu chẳng ngả chiều.

Nguyên Xuân
12/9/2013
Trả lời với trích dẫn
  #43  
Cũ 06-02-19, 05:16 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

ĐẠI HỘI THÚ VẬT

Ong chích đau em tất khóc nhè
Bướm bèn tấu khúc để hoa nghe
Ruồi bu hết sức tùm lum hử?
Kiến đậu mần chi quá xá hè?
Rộn trứng Khỉ cười như lấy lệ
Nóng gà tớ quát chắc làm le
Trần gian hối hả tuồng đi hội
Riêng cáo tinh khôn vẫn dặt dè.

Kim Trần



KHỊA CHO VUI

Nhện lớn rồi đi ấy lại nhè
Ve sầu rả rích lặng mà nghe
Theo đ̣i vẽ rắn tèm lem hỉ
Cố gắng tầm ngưu lẩn thẩn hè
chậu chim lồng c̣n hí hửng
Kiến ḅ chảo nóng cũng lăm le
cùng một mẹ tung tăng nhảy
Gặp hội rồng mây ... Chắc phải dè!

Nguyên Xuân
13/9/2013
(Bài hoạ)
Trả lời với trích dẫn
  #44  
Cũ 06-02-19, 05:18 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài xướng

MƯA NGÂU

Bầu trời tầm tă giọt mưa ngâu
T́nh sử Thiên đ́nh Hạ giới đau
Thổn thức Ngưu Lang lần gặp mặt
Ngậm ngùi Chức Nữ lúc sang cầu
Ngàn năm chung thủy t́nh bền vững
Muôn thủa cách ngăn nghĩa chắc sâu
Ngậm đắng, nuốt sầu trời nhỏ hẹp
Lệ tuôn lă chă hóa mưa ngâu!

Phạm Hồng Quảng


GIỌT NGÂU

Thu về trút giọt thỏa ḷng Ngâu
Hai nẻo phương trời măi xót đau
Nổi sóng Ngân Hà xao xuyến lệ
Tràn mưa Ô Thước ngẩn ngơ cầu
Xa người cách mặt v́ duyên mỏng
Vẹn nghĩa chung t́nh bởi nợ sâu
Đẫm dấu thời gian ṃn mỏi đợi
Thu về trút giọt thỏa ḷng Ngâu!

Nguyên Xuân
17/9/2013
Trả lời với trích dẫn
  #45  
Cũ 06-02-19, 05:21 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

D̉NG MƠ
(Họa Mùa rơi - thơ PD)

Rộn ră b́nh minh sắc ửng hồng
Nghiêng triền nắng đỏ ngỡ ngàng trông
Vàng gieo suối mật êm đềm chảy
Biếc trẩy non ngà lặng lẽ mong
Lộng lẫy trời lam mùa trải thắm
Ṿng vo sóng bạc biển khơi nồng
Hương đồng phảng phất ḍng mơ cuộn
Hổ phách tô màu rạng rỡ không?

Nguyên Xuân
26/9/2013


MÙA RƠI

Lặng lẽ mùa rơi trở sắc hồng
Ru mềm hạ biếc thẫn thờ trông
Vàng xe dải nắng mơ màng đợi
Đỏ kết lưng thềm rực rỡ mong
Quạnh quẽ t́nh xanh làn gió thẳm
Đ́u hiu tuổi ngọc phấn mi nồng
Hương cài thổn thức bờ son cũ
Hỏi nét lam chiều lạnh lẽo không?

Phan Duy
Trả lời với trích dẫn
  #46  
Cũ 06-02-19, 05:24 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Nghỉ hưu

Đă nghỉ hưu rồi sướng thật nghe
Giờ đây nỏ sợ hết ngày hè
Nh́n hoa gác phượng tha hồ vọng
Đuổi bướm vườn đào mặc sức mê
Rạng sáng chung trà mơ én lượn
Về đêm chén rượu mộng trăng kề
Đường thơ xướng họa vui bằng hữu
Cuộc sống thanh nhàn thoải mái ghê

Vancali 10.8.13



SANG TRANG

Tận hưởng hưu nhàn thoải mái nghe
Ḷng bao sảng khoái ngỡ đang hè
Chiều mơ suối ngọc hồn rong ruổi
Sáng lượn non ngà trí mải mê
Khấp khởi thềm trăng chờ bạn đến
Dềnh dang bến mộng tưởng hoa kề
Thơ đề mạng ảo t́nh lai láng
Xướng họa vui cười rộn ră ghê.

Nguyên Xuân
10/10/2013
Trả lời với trích dẫn
  #47  
Cũ 06-02-19, 05:44 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

XUẤT VIỆN
(Hoạ Thơ Phạm An Hoà)

Xuất viện, vui mừng lại bảo không
Pḥng loan vẫn đợi thiếp mơ bồng
Vườn xuân kết nghĩa nhiều em ngóng
Biển hạ giao t́nh lắm bạn mong
Nhạc trỗi êm đềm ru giấc mộng
Thơ ḥa rộn ră ghẹo duyên hồng
Ra ngoài thỏa ngắm trời cao lộng
Gió cũng reo cười mát dạ ông.

Nguyên Xuân
19/10/2013
Trả lời với trích dẫn
  #48  
Cũ 06-02-19, 05:50 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

HOÀI CỔ TRI ÂM

Sương chiều lắng đọng giọt sầu côi
Ủ rũ Tây Thi dạ đứng ngồi
Phong nguyệt trầm cung lời oán trỗi
Xuân t́nh lỡ phách điệu hờn trôi
Cầm canh phú lục kim tiền nối
Giữ nhịp trường tương lăm thúy hồi
Dạ cổ hoài lang rười rượi quá
Nam b́nh hội vũ ngậm ngùi thôi.
QN
14Aug2011

Tên các bá bản cải lương

1: Sương chiều
2: Tây Thi
3: Phong nguyệt
4: Xuân t́nh
5: Phú lục
6: Kim tiền
7: Trường tương (tư )
8: ( Đăng Sơn )Lăm Thúy
9 : Dạ Cổ hoài Lang
10: Nam b́nh


KHÚC TRI ÂM

Xuân t́nh thổn thức mộng chiều côi
Lặng lẽ Tương tư đứng lại ngồi
Phú lục Giao duyên tha thiết trỗi
Nam b́nh Lăm thúy dạt dào trôi
Tưng bừng Giă gạo câu ḥ nối
Khắc khoải Ṭng quân điệu lư hồi
Rộn ră Kim tiền Lưu thủy hội
Qua cầu ngẫu hứng dập d́u thôi!

Nguyên Xuân
21/10/2013

Các làn điệu dân ca cổ:
Xuân t́nh
Tương tư
Phú lục
Giao duyên
Nam b́nh
Lăm thúy
Ḥ Giă gạo
Lư ṭng quân
Lư qua cầu
Lưu thủy kim tiền: Nhạc cung đ́nh Huế
Trả lời với trích dẫn
  #49  
Cũ 06-02-19, 05:53 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

HOÀI CỔ

Sương Chiều quạnh quẽ gió ngàn lay
Năo nuột Xàng Xê vẳng tháng ngày
Ngất ngưởng Hành Vân ṿ vơ đọng
Êm đềm Phú Lục ngỡ ngàng say
Kim Tiền lạnh lẽo cầu thông tỏ
Dạ Cổ ṿng vo muốn giăi bày
Lăm Thúy quê người hoang hoải dạ
Nam B́nh thổn thức cơi nào đây?

Nắng Xuân
17/6/2013
(Tên các làn điệu cổ)


HOÀI CẢM

Khắc khoải Kim Tiền giục giă lay
Đ̣ng đưa Phú Lục ruổi rong ngày
Mơ màng Lăm Thúy triền miên đợi
Thổn thức Nam B́nh lặng lẽ say
Dạ Cổ âm thầm day dứt trỗi
Hành vân năo nuột ngẩn ngơ bày
Xuân T́nh dí dỏm ṿng vo thế
Khấp khởi Xang Xừ vẹn vẽ đây!

Nguyên Xuân
2/11/2013
Trả lời với trích dẫn
  #50  
Cũ 06-02-19, 05:58 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tṛn
Ơn thầy cảm hóa tạc đời con
Gia đ́nh năo động ḷng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi ṃn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ t́nh son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ t́nh thương phận mỏng gịn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)


MỘNG TRẦN GIAN

Đẫm cả vần thơ nghĩa vẹn tṛn
Tim hồng tạm trú giữa lầu con
Người thân tưởng nhớ t́nh chưa lặng
Bạn cũ sầu thương chí chẳng ṃn
Ấm quyện linh hồn nơi cơi Chúa
Yên ḥa thể phách chốn đời son
Phong trần bước mỏi gom chiều mộng
Mượn bến thời gian chữ trải gịn.

Nguyên Xuân
7/11/2013
(Tưởng nhớ SLV Trần Vi Thông nhân lễ 100 ngày)
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.