NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc Thi Thơ Hưởng Ứng 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Thơ sưu tầm dự thi - Lăng Du

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 17-07-10, 10:09 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Không đề IV - Lưu Quang Vũ

Phố Hàng Buồm không c̣n một cánh buồm
Phố Hàng Lược chẳng c̣n ai bán lược
Phố Hàng Bạc những người thợ bạc
Đă chết cùng đêm hội ngày xưa
Chợ Mơ không c̣n mơ
Cửa Hà Khẩu đă thành phố xá
Qua Ngơ Trạm chẳng c̣n ai đổi ngựa
Đường Cựu Lâu lầu cũ cháy lâu rồi
Người ta uống bia hơi
Dưới tấm dù xanh đỏ
Phố Hàng Bài bán giầy da dép nhựa
Đông Bộ Đầu thành bến ô tô…
Trên thềm rêu điện cũ những triều vua
Lũ trẻ lấm lem đùa nghịch
Bao quyền uy chót vót
Nay đă thành đất bụi lăng quên
Tiếng nấc Nguyễn Du, giọt lệ Xuân Hương
Những câu thơ buồn khổ yêu thương
Ngày ấy chẳng ai cần
Bây giờ ta nhớ măi
Ngọn gió của ngàn đời
Chiều nay ùa trở lại.
Nơi xa
Một con tàu xuyên bóng tối
Đi về miền núi đá vôi
Một vùng nước trắng xa xôi
Một nhà ga cô quạnh
Một người đàn bà ướt lạnh
Đứng chờ anh.

Tác giả: Lưu Quang Vũ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #12  
Cũ 17-07-10, 10:16 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Đêm Hà Nội nhớ - Bùi Sim Sim

Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn ḷng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

Ngày xa anh em bỗng thấy đơn côi
Cơn gió chẳng vô t́nh ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Hương hoa nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống ḍng
buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp măi vẫn không đầy.

Tác giả: Bùi Sim Sim
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #13  
Cũ 17-07-10, 10:17 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Chiều phủ Tây Hồ - Thái Thăng Long

Bất giác chiều như muốn chậm đi
Gió trên sóng
Đôi thuyền câu thả lưới
Mênh mông sương khói
Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ

Huyền thoại và giấc mơ
Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
Em khói hương thanh thản một phần đời
Ta khói hương để khỏi chơi vơi

Chắp tay lạy những Thánh nhân trời đất
Khói hương rủ ḷng ḿnh bồng bềnh cơi Phật
Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài

Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương

Tĩnh lặng tận cùng
Bao la trên sóng nước
Hồn ta lọc trong vàng nắng
Gió Tây Hồ thổi buốt mái rêu phong

Một chiều Tây Hồ cuối năm
Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ

Tác giả: Thái Thăng Long
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #14  
Cũ 17-07-10, 10:18 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Tam tấu Hà Nội -Trương Nam Hương

Ước hôm Hà Nội anh về
Cà phê quán cóc vỉa hè có Mai
Sương vờ ngái ngủ trên vai
Câu thơ xô lệch phố dài vu vơ…
Tiếng chim thon thót bên hồ
Mùa sao ảo đến nghi ngờ thế em
Lật trang lá tuổi cũ mèm
Gặp vàng hoe cả một thềm nắng xưa
Lá đùa gọi đấy, đừng thưa
Này em, nhớ trả cho mùa hết không
Loanh quanh phố dắt đi ṿng
Mùi hương hoa sữa nhói ḷng khi xa

Tác giả: Trương Nam Hương
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #15  
Cũ 17-07-10, 10:22 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Bị gộp topic sai nhạc và thơ ...

Lần sửa cuối bởi LonelyStar; 17-07-10 lúc 11:00 AM
Trả lời với trích dẫn
  #16  
Cũ 17-07-10, 10:24 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Trời trở rét - Xuân Quỳnh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá pḥng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà đi tới ngă tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay băo táp ở từng trang

Đến hay là nét mặt hồ Gươm
Vừa xanh đấy như ḷng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những quán hàng hoa
Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em lại thấy ḿnh cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…

Tác giả: Xuân Quỳnh
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #17  
Cũ 17-07-10, 10:25 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Chạy - Đường Hải Yến

Em chuyển đến nơi thời gian nhanh hơn Hà Nội một giờ
Để anh buồn hay vui đều chậm hơn em cả tiếng
Khi anh chỉ bắt đầu bữa ăn th́ em đă gọi cho ḿnh đồ tráng miệng
Ngày mặt trời anh cũng nắng sau em

Mắt dài miệng xinh con gái Bắc Kinh
Hè th́ váy hoa, đông th́ boot thêu công thêu phượng
Tay khép nép cầm ô, da khư khư không đồng t́nh với nắng
Em con bọ dừa nhiệt đới khiến Trung Quốc ngại ngần

Em chuyển đến nơi thời gian trôi nửa ngày phía sau anh
Để anh buồn hay vui đều kết thúc sớm hơn em mười hai tiếng
Khi anh dùng hết một ngày th́ em và buổi sáng mới bắt đầu ḥ hẹn
Chiều mưa nhiều anh băo nổi trước em

Con gái Havana mắt rộng dáng mềm
Xuân hạ thu đông đều váy trần vai hở
Sải những bước chân dài mặc kệ đàn ông xung quanh trầm trồ nh́n ngó
Em con cánh cam thẹn thùng nên Cuba phân vân

Em chuyển về nơi gần, thật gần
Anh heo may th́ em cũng sẽ vàng lá đổ
Để chiều nay giữa ngă ba Hồ Xuân Hương ngập gió
Em rưng rức Thuyền Quang

Đă ngỡ khoảng cách xa sẽ thấy ḿnh thật gần
Mà Cổ Ngư bỗng như vời vợi
Con gái Hà Thành bóng đổ mắt môi.

7.2005

Tác giả: Đường Hải Yến
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #18  
Cũ 17-07-10, 10:27 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Sóng tây hồ - Đinh Hùng

Gặp buổi cùng em chung một thuyền,
Mới hay gần gũi cũng là duyên.
Nước Tây Hồ trầm tư mặt ngọc,
Chẳng gió giăng nên chửa ước nguyền.

Em nói, em cười vẳng tiếng oanh,
Hồn tôi bay theo khói kinh thành,
Mộng ngoài sơn hải, làm mây trắng,
Tưởng bóng hồ như bóng mắt xanh.

Em im lời nói lúc hoàng hôn,
V́ thấy hồ kia nổi sóng cồn.
Trước mắt ta: trời t́nh, nước bạc,
Khuất bờ dương liễu, bóng hoa thôn.

Một giang sơn ấy với đôi ḷng
Bên cạnh Tây Hồ, thỏa ước mong.
Tôi bắc cầu hoa, làm thủy tạ,
Mỗi chiều ngồi ngắm mắt em trong.

Sen bạch, sen hồng của chúng ta
Mà bông chưa mở, cánh chưa già.
Trong vùng gió đợi, hương chờ ấy,
Ḷng tưởng cùng ai đă dạo qua.

Trăng Tầm Dương cũ, nguyệt Cô Tô…
T́nh chẳng xưa, mà cảnh giống xưa.
Ta dạo thuyền đây – ai nhớ lại
Đ́nh hoa Yên Phụ, sóng Tây Hồ?

Tác giả: Đinh Hùng
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #19  
Cũ 17-07-10, 10:29 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Tôi mang Hồ Gươm đi -Trần Mạnh Hảo

Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa?
Mà run cho mọi bóng cây nḥa
Mà im im hết ngh́n tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa

Gó níu hoàng hôn xuống đáy tranh
Lá rụng, trời xao động cổ thành
Đổi ḍng, sông gửi hồn ngưng đọng
Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh

Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông !

Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây ?
Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
Mà cả trời kia xuống hết cây …

Hà Nội 1998

Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
  #20  
Cũ 17-07-10, 10:32 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định Một góc chiều Hà Nội - Nguyễn Duy

Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày

Tóc em dài cho ta nh́n thấy gió
Áo em bay cho mờ tỏ thân h́nh
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính
Gốc si già da mốc ngói rêu xanh

Em nhẹ nhơm đi về trong phố cũ
Tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
Ta lặn lội như một thằng ăn trộm
Nơm nớp lo ḿnh bị bắt quả tang

Lần lữa măi thế là ta lỡ dại
Để dành thành mất cắp cả t́nh yêu
Thế là ta mồ côi em măi măi
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều

Cửa gỗ cài then….bóng em mất hút
Xe cúp đă thay cho ngựa tía vơng điều
Ta trở lại gốc si già…và làm lại
Làm thơ t́nh tặng những lứa đang yêu…

Tác giả: Nguyễn Duy
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.