NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc Thi Thơ Hưởng Ứng 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Bài sưu tầm của Mimosa và Moc lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-07-10, 07:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Bài sưu tầm của Mimosa và Moc lan

Mimosa và ML post bài sưu tầm của ḿnh vào đây nhé.

Lần sửa cuối bởi phale; 17-07-10 lúc 03:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
LonelyStar (17-07-10)
  #2  
Cũ 16-07-10, 08:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

..................

Lần sửa cuối bởi phale; 17-07-10 lúc 03:18 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
LonelyStar (17-07-10), mimosa (16-07-10), moc lan (16-07-10), tra sua (16-07-10), VỀ MIỀN TRUNG (16-07-10)
  #3  
Cũ 16-07-10, 08:32 PM
Avatar của mimosa
mimosa mimosa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 324
Thanks: 6.929
Thanked 1.249 Times in 306 Posts
Mặc định

Cho em gửi nhờ bài này nha chị....



BÀI THƠ HÀ NỘI


Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói
Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ
Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa
Anh nắn nót một Trường Thi lăng mạn
Thơ thuở bé khắc ghi t́nh ngơ Trạm
Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai
Theo gót chân em từng bước hàng Hài
Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc
Thương dĩ văng chiều Cổ Ngư trốn học
Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn
Hàng Guốc trưa hè gơ nhịp b́nh an
Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ
Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổ
Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa
Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ
Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng
Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống
Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau
Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối t́nh đầu
Anh hờn giận mơ hàng Buồm lăng tử
Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ
T́m đến anh hàng Giấy mỏng tương tư
Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ
Thơ giàu có như thương về hàng Bạc
Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất
Ư hàng Đào chín mọng trái môi chia
Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê
Khi quấn quít trong ái ân Hà Nội


Hoàng Anh Tuấn

Lần sửa cuối bởi mimosa; 16-07-10 lúc 09:02 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to mimosa For This Useful Post:
LonelyStar (17-07-10), moc lan (16-07-10), Nhím con (29-07-10), tra sua (16-07-10), VỀ MIỀN TRUNG (16-07-10)
  #4  
Cũ 16-07-10, 09:56 PM
Avatar của moc lan
moc lan moc lan đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 61
Thanks: 252
Thanked 289 Times in 61 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới moc lan
Mặc định

1/Cho em xin ké 1 đoạn thơ Tây Hồ Phủ của tác giả Trương thị Kim Dung ạ:

Sen đang mùa rất cốm
Thơm bước đi lối ḿnh
Tỉnh giấc chuông cơi tịnh
Trời cũng ngày tân hôn.

2/ Trước đền thờ Ỷ Lan - Trương Thị Kim Dung
Nào ai quạt lá Bồ Đề
Cho xin một chút gió thề gọi trăng
Hẹn ḥ ngàn kiếp xa xăm
Về đây xanh mộng cỏ nằm bên nhau

3/Độc Huyền cầm Hà Nội - Nguyễn Hữu Qúy

Sao lại một dây
sao chỉ một dây
em độc huyền cầm ngân rung Hà Nội
ngh́n năm, ngh́n năm, giai nhân vẫn thế
vận vào sương khói bay bay…
Signature: http://www.flickr.com/photos/misaolin2008/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to moc lan For This Useful Post:
LonelyStar (17-07-10), Nhím con (29-07-10), VŨ AN (26-11-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.