NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Ngắm hoàng hôn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 15-05-22, 07:47 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Ngắm hoàng hôn

HOÀNG HÔN

Vẫn hiểu thời gian ngược phía già
Chân chồn gối mỏi lại nhăn da
Người thơ cảm mến kêu hiền muội
Bạn trẻ thương yêu gọi lăo bà
Hiếm dịp tham quan vùng núi thẳm
Thưa lần thưởng ngoạn chốn rừng xa
Hoàng hôn trước biển bâng khuâng quá
Muốn được cùng anh giữ nắng tà!

Nguyên Xuân
11/5/2022


Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 15-05-22 lúc 11:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (07-06-22), hoanggiao (16-05-22), Thành Phạm (23-05-22)
  #2  
Cũ 15-03-23, 10:34 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

HOÀNG HÔN

Vẫn hiểu thời gian ngược phía già
Chân chồn gối mỏi lại nhăn da
Người thơ cảm mến kêu hiền muội
Bạn trẻ thương yêu gọi lăo bà
Hiếm dịp tham quan vùng núi thẳm
Thưa lần thưởng ngoạn chốn rừng xa
Hoàng hôn trước biển bâng khuâng quá
Muốn được cùng anh giữ nắng tà!

Nguyễn Xuân Đào
11/5/2022

Bài hoạ

1. HOÀNG HÔN
(Y đề)

Nhăn nheo lại bảo ủa sao già
Bầm tím cho rằng đă sạm da
Đến buổi thân gầy mồm bẩm chị
Vào khi xác mỏng dạ thưa bà
Nhiều phen xét hỏi ḍng sông vắng
Lắm buổi thăm ḍ chốn biển xa
Sáng dậy tinh sương nh́n núi thẳm
Chiều hôm thưởng ngoạn hóng trăng tà.

Mến hoạ
Thảo Phước
Phạm Như Phước

2. CHẲNG NGẠI

Góp vui cùng Nguyên Xuân
Chẳng ngại ǵ đâu cái sự già
Son bồi, phấn trát sẽ thơm da
Con dâu vẫn mến quà dâng mẹ
Cháu rể c̣n thương bánh tặng bà
Lặng lẽ du hành nơi biển rộng
Âm thầm thưởng ngoạn chốn trời xa
Đời vui tuổi hạc càng thêm thắm
Măi ủ niềm mơ dẫu bóng tà.

Trần Đức Linh
14/03/2023

3. MĂI ƯỚC
(Bài họa)

Từng đêm đếm tuổi vẫn chưa già
Thẩm mỹ đâu cần cứ đẹp da
Đến Hội thương yêu t́nh tỷ muội
Về quê kính trọng nghĩa ông bà
Thi đường rộng mở bao người tới
Bạn hữu u sầu mấy kẻ xa
Măi ước tâm hồn luôn nhẹ nhơm
Cùng nhau cụng chén buổi chiều tà.

Cam Lộ, 15/3/2023
Sau lũy tre làng
Nguyễn Xuân Dưỡng

4. TUỔI GIÀ

Thời gian phủ bụi đến thân già
Cũng bởi lâu ngày phải héo da
Rể thảo, dâu hiền c̣n mến mẹ
Con ngoan, cháu giỏi vẫn thương bà
Tâm thơ thẩn nghĩ bao chuyện lạ
Mắt ngẩn ngơ nh́n những phía xa
Quạnh quẽ chiều hoang làn khói huyễn
Tàn canh lẻ bóng ánh trăng tà.

Phương Trần
15/03/2023
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-03-23), Thành Phạm (20-03-23), Tinh sử không tên (21-03-23)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.