NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Đánh Cờ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-06-16, 01:18 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Đánh Cờ

ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận pháo thế khai sơ
Xa hà thiết hoạt mờ uyên thảo
Mă tấn b́nh phong vẹn cơi bờ
Tử địa tốt giăng nàng diệu kế
Hoàng thành sĩ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân tượng
Chiếm trọn trung cung tướng nỏ ngờ!


Thanh Nguyệt – 08/06/2016



CHƠI CỜ

Vào đêm ả réo gọi chơi cờ
Ủi tốt qua hà cũng thuộc sơ
Xáp trận bà nghênh chờ giữa ải
Dàn quân lăo tiếp đợi ngay bờ
Xe b́nh tiến thẳng dù phong lộ
Mă tấn xông bừa kẻo bại cơ
Tướng sĩ tơi bời sau bảy hiệp
Nàng khen chiến thuật giỏi không ngờ!

Gió Bụi
06082016
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 09-06-16 lúc 02:15 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (23-06-16), nguyenxuan (06-03-18), Thành Phạm (15-06-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:09 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.