NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thuơng nhớ thầy bcdt

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 03-06-20, 04:24 AM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định Thuơng nhớ thầy bcdt

NHỚ THẦY

Thập Cửu chiều mưa khóc nhớ Thầy
Bao giờ cánh Hạc trở về đây
Trường xưa bạn cũ thơ chờ đợi
Góc nhỏ trăng vàng chữ bủa vây
Vẫn giữ thời gian nồng tứ ngọt
Hoài lưu kỷ niệm thắm trang đầy
Ơn ngày dưỡng hạt chăm mầm lớn
Khát buổi tương phùng Cổ Mộ quây!

Cổ Mộ môn sinh
(02/6/2020)
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Cá chuồn (03-06-20), CM4Q (03-06-20), Hạ Phượng (03-06-20), hoatigon208410 (03-06-20), nguyenxuan (03-06-20), phale (03-06-20), Thành Phạm (03-06-20)
  #2  
Cũ 14-05-23, 10:32 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

NHỚ THẦY

Thập Cửu chiều mưa khóc nhớ Thầy
Bao giờ cánh Hạc trở về đây
Trường xưa bạn cũ thơ chờ đợi
Góc nhỏ trăng vàng chữ bủa vây
Vẫn giữ thời gian nồng tứ ngọt
Hoài lưu kỷ niệm thắm trang đầy
Ơn ngày dưỡng hạt chăm mầm lớn
Khát buổi tương phùng Cổ Mộ quây!

Cổ Mộ môn sinh
(02/6/2020)


Những bài hoạ:

1. NGƯỠNG MỘ THẦY

Nhị Thập Tam Khôi giữ nghĩa Thầy
Gom bài Ngơ Thúy gộp vào đây
Nguyệt Viên nhớ buổi đồng môn gọi
Áo Trắng trông chiều đệ tử vây
Mạch chữ đài trang hoài thấm ngọt
Ḍng thơ bác học cứ thêm đầy
Vườn Xuân rộng mở mời thi hữu
Rực rỡ mai đào vũ trụ quây.

Nhị Thập Tam Khôi 09/04/2023
(Nhóm Mài Mực - đệ tử của thầy)

2. NHỚ THẦY

Lớp học từ lâu vắng hẳn Thầy
Chim đàn mất mẹ cuống cuồng đây
Vườn Xuân dệt nghĩa hoa mong đợi
Cổ Mộ gieo vần nhạc trỗi vây
Nghẹn đắng ḷng con mưa băo mịt
Sầu đau bóng cả gió sương đầy
Thương t́m dáng hạc năm xưa ấy
Nửa chữ ơn Người đạo hiếu quây.

NGỌC QUỲNH
09/4/2023
(CM19- Nhóm mài mực)

3. ƠN THẦY

Ngày đêm tạo giống giữ ơn thầy
Nghĩa cử chan ḥa thắm nhụy đây
Nhạc vẫy êm đềm khơi cánh tỏa
Thơ bừng rộn ră thả bờ vây
Ḷng tha thiết thỏa t́nh luôn trọn
Trí dạt dào vui cảnh măi đầy
Tuổi hạc theo Người thêu ánh dơi
Cho hồn Cổ Mộ sáng ngời quây.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

4. SẼ LẠI QUÂY

Mới chỉ nghe danh chửa gặp Thầy
Nhưng ḷng ngưỡng mộ kể từ đây
Bao ngày hạ đến người xưa đợi
Mỗi sớm thu về bạn trẻ vây
Khắc khoải niềm mong nào sẻ vợi
Trầm ngâm nỗi ước măi đong đầy
Lam Chiều Gió lộng ai c̣n tưởng
Hẹn Nắng Xuân hồng sẽ lại quây.

Trần Bá Dũng
09/4/23

5. HẸN H̉

Trời trưa Thập Cửu réo tên Thầy
Rộn ră môn đồ xúm lại đây
Đă ngại Xuân Đào giăng lưới bẫy
Thêm gờm Trọng Kỷ kéo chài vây
V́ yêu Cổ Mộ vần ươm đẫy
Bởi nhớ Đồng Tâm tứ trải đầy
Hẹn sẽ thăm nhau dù chống gậy
Trăm bài họa xướng thỏa ḷng quây

VMT 09/04/2023

6. YÊU MĂI

"Áo Trắng" bên nhau giữ đạo Thầy
Em vào lớp học vẫn c̣n đây
Từng đêm luận chữ vần thơ trải
Mỗi sáng gom từ bút mực vây
Cách biệt bao ngày mong ngóng đủ
Rời xa mấy bận nhớ thương đầy
Ngôi nhà Cổ Mộ niềm yêu măi
Gặp gỡ tưng bừng hạnh phúc quây

Minhthu Nguyen
09/4/2023

7. HỨA VỚI THẦY

Từ lâu ngưỡng vọng đức ân Thầy
Cổ Mộ công người sáng lập đây
Nguyện giữ nguồn thơ hoài cháy bỏng
Lo rèn nhịp sống măi tràn vây
Chồi non ấp ủ vươn cành rộng
Nụ nhỏ lao xao trổ cánh đầy
Tận chốn xa nào xin thấu tỏ
Ngôi nhà ấm nghĩa vững bền quây.

Thu Vân Dương
09/04/2023

8. NHỚ ƠN SƯ TỔ

Vườn Xuân đệ tử kính yêu thầy
Hướng vọng quê nhà gặp gỡ đây
Cửa lớp ve đùa cô giáo dạy
Sân trường phượng nở học tṛ vây
Rèn câu xướng họa thơ ngời sáng
Luyện chữ b́nh ngâm nghĩa thắm đầy
Nhớ Tổ ân nồng luôn toả chiếu
Danh lừng Cổ Mộ thế gian quây.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 8/4/2023

9. NGÔI NHÀ CỔ MỘ

Dù đi mọi nẻo nhớ công thầy
Luyện chữ tôi rèn chính ở đây
Ủ hạt bao ngày chầm chậm nghĩ
Gieo mầm lắm buổi nhọc nhằn vây
Từng yêu lớp học Vườn Xuân thắm
Đă muốn Làng hoa Cổ Mộ đầy
Kết nghĩa thân t́nh vui nắng tỏa
Trông chờ có dịp sẽ về quây.

9.4.2023
Lê Văn Thông

10. CẢM PHỤC

Thơ Đường cảm phục lớp này đây
Cổ Mộ thành công lănh ư Thầy
Chỉ dẫn gieo vần âm trắc quyện
Tôi rèn thả tứ luật bằng vây
Màng đâu vất vả ươm ḍng mượt
Cứ măi trầm ngâm luyện khổ đầy
Đệ tử tâm đồng vun nghĩa khí
Vui mừng hạ núi chuyển ṿng quây

(Lương Tú - Hoạ đảo vận)

11. NHỚ THẦY

Đến Việt Đồng Tâm kính cẩn Thầy
Nghiêng ḿnh diện kiến bái chào đây
Huynh Hoài luyện ư từ tung nhảy
Lăo Ái gieo vần nghĩa giắt vây
Rộn ră thơ hồng câu ngát thẹn
Hân hoan bút lụa nắng xuân đầy
Sum vầy lớp học trao thương nhớ
Nũng nịu bên Người chữ quấn quây.

NGỌC QUỲNH
09/4/2023

(Huynh Ngũ Hoài - CM5 và anh Ái Hoa
trong ban giảng huấn lúc 19 theo học
nhưng Thầy bcdt là người trực tiếp dạy 19)

12. TẤM L̉NG QUẢNG ĐẠI

Vườn thơ vẫn tạc tấm gương thầy
Cảm động như nh́n dáng cũ đây
Hửng sớm "bầy tinh" hoài giễu chọc
Nghiêng chiều "lũ nhện" cứ ùa vây
Thời gian cuốn đẩy nào vơi cạn
Kỷ niệm trào dâng măi ắp đầy
Lặng lẽ đưa đ̣ trên bến nhỏ
Tâm hồn quảng đại sóng ḷng quây.

VMT 09/04/2023


13. VƯỜN XUÂN NỐI NHỊP

Bao ḍng cảm xúc gợi nhiều đây
Khắp nẻo Vườn Xuân ngóng đợi Thầy
Kết chữ dâng người trăng sáng toả
Đau chiều nhớ hạc gió nồng vây
Sân trường ngập nắng lưu t́nh đậm
Lớp học tràn thơ đọng nghĩa đầy
Khoảng cách xa vời sông núi thẳm
Tâm hồn nối nhịp điệu vần quây!

Nguyên Xuân
10/4/2023

14. NHỚ NGUỒN

Kính cẩn hiền huynh cỡ bậc thầy
Vun bồi thuở ấy tận giờ đây
Vườn Trăng trĩu quả tơ vàng kết
Ngơ Thúy thưa người cảnh lạ vây
Cổng nghĩa từng khuôn càng chất nặng
Ḍng ân vạn nẻo măi đong đầy
Sây mùa hẳn nhớ nguồn chăm dưỡng
Mộng bữa tao phùng tứ hải quây.

10/04/2023
Nắng Xuân (CM Sư Đệ)

15. ÂN THẦY

Vườn xuân xướng họa lễ dâng thầy
Cổ Mộ yêu Người thắm nghĩa đây
Lớp học lời thơ bừng ngữ trải
Tao đàn bút ngọc thỏa t́nh vây
Hồng trang kỷ niệm tṛ luôn quư
Đậm nếp thời gian cảnh măi đầy
Giữ lửa cho đời ươm trái ngọt
Ân nồng đượm tỏa nắng vàng quây.

Trịnh Hùng Tiến - CM72
24.04.23

16. ƠN THẦY

Xưởng họa Vườn Xuân lễ kính Thầy
Cho đời trẻ măi tính từ đây
Lời thơ bút ngọc từng bươn chải
Ư chữ nghiên vàng đă bủa vây
Một thuở sinh thời khôn giữ vẹn
Ngàn năm thế cuộc khó đong đầy
T́nh ơn vẫn măi không thay đổi
Đất Nghệ giao ḥa Cổ Mộ quây

Nguyễn Viết Linh CM69

17. ƠN NGƯỜI GIEO HẠT

Trí rộng t́nh sâu nghĩa cử thầy
Muôn trùng cách biệt vẫn gần đây
Ngày nay khấp khởi hoài giao nhịp
Dạo ấy âu sầu măi bủa vây
Dũa tứ càng khơi hồn biển rộng
Rèn câu sẽ toả áng thơ đầy
Công người trỉa hạt từng khuya sớm
Trái ngọt bây giờ đă trổ quây

Berlin 27.4.23
Lê Hoài Phương - CM46
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.