NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thập Cửu Yêu
Nạp lại trang này Họa thơ: Thoát tục - Quẫy sóng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 04-09-20, 10:48 AM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định Họa thơ: Thoát tục - Quẫy sóng

QUẪY SÓNG

Bốn biển như nhà quẫy sóng chơi
Ngàn mây nước bạc thắm tươi đời
Triền xanh thoả chí tưng bừng lượn
Đáy thẳm nghiêng ḿnh xúng xính bơi
Đớp bóng loang ḍng lưng đỡ ngọc
Đùa trăng bỡn cát mộng xoay trời
Xuôi ghềnh vượt thác càng thi vị
Lạc chốn non bồng múa lộng khơi
NGỌC QUỲNH
4/9/2020


Bài xướng:
THOÁT TỤC


Giữa bể tung hoành mặc sức chơi
Ḍng xanh múa lượn điểm tô đời
Trên đầu một cơi tha hồ thưởng
Dưới bụng muôn trùng thỏa măn bơi
Giỡn hạ phơi vàng trăng trải nước
Vờn đông phủ ngọc tuyết ngưng trời
Tuy làm cá cảnh trong tù hăm
Chí bỗng như rồng vượt nẻo khơi.
02/08/2019
Nguyễn Thanh Toàn

Lần sửa cuối bởi Thập Cửu Yêu; 04-09-20 lúc 11:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (04-09-20), hoatigon208410 (05-09-20), nguyenxuan (04-09-20), Nhím con (04-09-20), Vũ Trường (04-09-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.