NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thập Cửu Yêu
Nạp lại trang này Họa thơ: Đau ḷng băo lụt miền Trung - Chia đắng sẻ cay

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-10-20, 11:46 AM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định Họa thơ: Đau ḷng băo lụt miền Trung - Chia đắng sẻ cay

ĐAU L̉NG BĂO LỤT MIỀN TRUNG
(Bài hoạ)

Khúc ruột miền Trung buốt tận trời
Mái nhà ngụp lặn sóng trùng khơi
Tai ương thảm hoạ sầu hoen mắt
Thuỷ quái cuồng phong khóc cạn lời
Dạ xót gồng ḿnh cơn lũ giáng
Lưng oằn gánh băo giọt châu rơi
Phù sinh phận kiếp vô cùng tận
Sẻ áo nhường cơm cơng bước đời

NGỌC QUỲNH
16/10/2020


CHIA ĐẮNG SẺ CAY
(Bài xướng)

Miền Trung khốn khổ tại do trời
Nghiệt ngă bao trùm sóng biển khơi
Thấy cảnh nhà tan rầu rĩ dạ
Nh́n cơn băo quật xót xa lời
Tiêu điều lũ quét người đang chịu
Xối xả mưa tràn lệ măi rơi
Vội vă ba miền cơm áo sẻ
Đồng tâm giục giă sớt chia đời

QN
15.10.2020
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (17-10-20), Cá chuồn (18-10-20), CM4Q (17-10-20), Nắng Xuân (20-10-20), Nhím con (20-10-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.