NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thập Cửu Yêu
Nạp lại trang này Họa thơ: Nguyện ước - Đạo nghĩa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 22-10-20, 12:51 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định Họa thơ: Nguyện ước - Đạo nghĩa

ĐẠO NGHĨA
Bài hoạ:

Gánh nợ thời gian bạc mái đầu
Chung đường ước hẹn bước dài lâu
Đèo cao khúc khuỷu luồn mây xám
Biển rộng mênh mông vượt sóng sầu
Dăi nắng dầm sương t́nh đủ mặn
Băng rừng lội suối đạo càng sâu
Thuyền quyên trọn kiếp chung tay nắm
Vẹn nghĩa tào khang dệt thắm màu
NGỌC QUỲNH
20/10/2020


NGUYỆN ƯỚC
Bài xướng:

Nguyện ước bên anh tới bạc đầu
Gian trần khó nhọc vẫn bền lâu
Sông dài chớ ngại làn mưa tủi
Núi thẳm đừng e ngọn gió sầu
Trọn kiếp buồn vui t́nh chẳng cạn
Muôn đời sướng khổ nghĩa c̣n sâu
Tơ hồng kéo lại ngàn xa cách
Dệt mối duyên ta vạn sắc màu.
HOA TIGON
30.6.2020

Lần sửa cuối bởi Thập Cửu Yêu; 26-10-20 lúc 09:19 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (22-10-20), Cá chuồn (23-10-20), CM4Q (23-10-20), Hà Lam Thủy (22-10-20), hoatigon208410 (22-10-20), Nắng Xuân (24-10-20), nguyenxuan (22-10-20), Thành Phạm (02-11-20), Trần Thành (23-10-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.