NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Hạ Phượng 29
Nạp lại trang này Biệt Ly

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 10-05-21, 04:45 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Biệt Ly



BIỆT LY

Khói tỏa hương trầm giăng gác trọ
Gương sầu ẩn hiện người xưa đó
C̣n lưu tiếng hát buổi sương mờ
Vẫn nhớ lời thơ đêm nguyệt tỏ
Xứ lạ tùng vùi phận mỏng manh
Miền xa liễu khóc thân ṿ vơ
Duyên t́nh thoắt găy giữa trời xuân
Mộng cũ đành treo đầu ngọn gió.


Hạ Phượng


20110606
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (10-05-21), Hà Lam Thủy (26-05-21), phale (10-05-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.