NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Thống 55
Nạp lại trang này NgƯỜi giỮ lỬa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-06-21, 03:16 PM
Thanh Thống Thanh Thống đang ẩn
CM Ngũ Thập Ngũ Thanh Thống
 
Tham gia ngày: May 2020
Bài gửi: 3
Thanks: 0
Thanked 20 Times in 3 Posts
Mặc định NgƯỜi giỮ lỬa

NGƯỜI GIỮ LỬA
(Thanh Thống xướng)

Gói cả trời mây đượm ngữ nồng
Ơn người giữ lửa ấm mùa đông
Chiều xuân núi Ngọc tươi màu đỏ
Buổi hạ vườn thơ đẫm sắc hồng
Nặng nghĩa thêu vần tâm trải bút
Sâu tình dệt chữ ý tràn bông
Lòng chân thiện mỹ luôn ngời sáng
Để vững ngày sau vọng khánh đồng.

1.GIEO MẦM

Nghĩa cả thầy cô đượm sáng nồng
Nung bầu nhiệt huyết dẫu vào đông
Gầy công chẳng ngại dầm sương trắng
Bỏ sức nào e vạc ngữ hồng
Thắp đủ niềm tin tràn những mộng
Ươm đầy nụ ước trổ nhiều bông
Thầm mong lũ trẻ thành danh toại
Trải vạn nguồn vui giữa kết đồng.

Gió Bụi
5312018

2. CHÂN TRỜI MỚI
Chắt lọc vào tim giọt máu nồng
Qua nhiều giá lạnh tiết trời đông
Nguồn thơ rực sáng bao từ đẹp
Suối mực trào dâng những tứ hồng
Sướng mỗi đồi cây treo lắm quả
Vui từng ruộng lúa trổ đầy bông
Hằng mong cuộc sống bình yên mãi
Để các làng quê mượt thắm đồng.
28.5.2018 LVT.

3. GÓP LỬA NỒNG

Dệt những niềm mơ góp lửa nồng
Ân tình ấm mãi sưởi ngày đông
Vầng trăng chiếu thuỷ khơi vần mộng
Cánh nhạn tầm xuân tải chữ hồng
Vẫn mỏi mong người thêm diệu bút
Luôn cầu ước bạn thoả kỳ bông
Chiều vui nắng hạ tươi ngần nẻo
Lại ngỡ nàng thu trải ánh đồng!

Nguyễn Thị Xuân Đào
(Nguyên Xuân)
28/5/2018

4. NGƯỜI GIỮ LỬA

Hạ vãn rồi thu giấc chẳng nồng
Mong người chở nắng sưởi tàn đông
Đề thơ ngõ thúy xây miền ảo
Nhặt chữ vườn trăng nhóm lửa hồng
Bút đợi xuân về tâm trổ nghĩa
Nghiên chờ mực khởi ý xòe bông
Tình thâm đã kết không dời chuyển
Mãi tựa diều xanh quảy gió đồng

QN
28.05.2018

5. TRỞ LẠI
Thời gian chợt tỉnh giấc say nồng
Cổ Mộ xa người đã mấy đông
Nhặt chữ từng đêm nhào khổ mới
Tìm câu mỗi sớm quyện thơ hồng
Thầm mong lối ngõ thơm lừng nhụy
Khẽ ước sân nhà nổi bật bông
Bạn hữu quây quần chung ý tưởng
Niềm vui rộn rã chí tâm đồng
Minhthu Nguyen

6. KỶ NIỆM
(Gia đình Cổ Mộ)

Kỷ niệm từ lâu vẫn đượm nồng
Gia đình Cổ Mộ rộn ràng đông
Vần thơ nhụy mở tưng bừng sáng
Điệu ví sao bay rực rỡ hồng
Lặng lẽ câu trao hồn thắm nụ
Êm đềm tứ trải nghĩa vàng bông
Ơn người dẫn dắt từng trang tỏa
Để bến Đường thi ngọt chữ đồng.
Trongky Manh

7.ƠN NGƯỜI GIỮ LỬA

Thầy giữ niềm tin mãi rực nồng
Thầy rèn giũa bạn khắp tây đông
Thầy nhen bếp lửa bừng tim nóng
Thầy uốn vần thơ ngập ánh hồng
Thầy ngọn đèn soi giòn tiếng nghĩa
Thầy tia nắng toả rạng vườn bông
Thầy dìu Cổ Mộ thăng trầm bước
Thầy kết tình yêu trải mượt đồng.

Thuỷ Tiên 29/5/2018

8. VẪN NỒNG

Cổ Mộ nhà Dê vẫn ấm nồng
Quây quần xướng họa rõ là đông
Thềm Xuân rạo rực nhành Lan Tím
Bậu cửa đòng đưa cánh Phượng hồng
Lặng lẽ thầy uơm bao ánh lửa
Tưng bừng trò dệt đẫy trời bông
Vườn thơ thắm đượm tình chan chứa
Siết chặt tay nhau tựa khối đồng.

Dê nướng Ninh Bình.!

9. Hoàng Giao
RƯỢU THƠ
Lòng đây chỉ muốn rượu thơ nồng
Đã phải luôn tìm lúc rạng đông
Đợi giữa ngàn câu dòng suối nhỏ
Chờ sau vạn chữ chiếc ly hồng
Còn mong hạ đỏ về khao nắng
Vẫn mộng thu vàng đến thưởng bông
Gặp gỡ vườn xuân vui khấp khởi
Hồn say nhẹ gẩy tiếng tơ đồng
Hoàng Giao
29/5/2018

10. THẮP SÁNG MỘT GIA ĐÌNH

Ủ mấy vần thơ đãi mặn nồng
Ru hồn sưởi lại rét chiều đông
Nàng Xuân nhẹ kéo cung đàn cũ
Lão Nguyệt mừng se sợi chỉ hồng
Chẳng níu thu vàng mơn mởn nhụy
Đâu chờ hạ trắng ngạt ngào bông
Gia đình Cổ Mộ nào hư mất
Sáng mãi nhân văn nối đại đồng

VMT 30/05/2018

11. VƯỜN TRĂNG HỘI NGỘ

Rộn rã vườn trăng trải tứ nồng
Sum vầy Cổ Mộ ngỡ ngàng đông
Đàn xuân thẽ thọt làn tơ mỏng
Ngõ thuý lần khân mảng hạ hồng
Dệt những trang đời trăn trở bút
Thêu từng khoé nhuỵ khẽ khàng bông
Kìa ai nhã nhặn dòng thu thuỷ
Để lững lờ trôi một tiếng đồng.

Thanh Nguyệt - 30/5/2018

12. ĐỒNG TÂM

Nhiệt huyết mười năm ủ đã nồng
Thương người gánh chữ ở Bờ Đông
Chong đèn giũa tứ ra nhành ngọc
Sửa ý tìm câu kết nụ hồng
Cõi mộng xuân về hây hẩy gió
Hiên đời nắng trải rỡ ràng bông
Vườn thơ khởi sắc chan hòa mãi
Xướng họa cùng ngân rộn rã đồng

QN
30.05.2018

13. NHỚ ƠN
Bởi ước Đường thi đủ ngọt nồng
Cô thầy chẳng quản suốt hè đông
Vần thơm tựa Nắng Xuân Đào rực
Tứ đẹp dường mây Gió Bụi hồng
Rảo bước theo người trau nét chữ
Giao tình với bạn tỉa chùm bông
Miền Trung cách biệt niềm tin gửi
"Nhất tự vi sư" mãi tạc đồng

Minhthu Nguyen 30/05/2018

14. MÙA GẶT

Chuỗi nhạc vần thơ trải thắm nồng
Đô thành, hải ngoại... tới Miền Đông
Người gom lúa mẩy nhìn chim đậu
Kẻ rũ đòng non ghẹo nắng hồng
Mệt buổi khô dòng nương hóa rẫy
Vui ngày chín vụ cỏ thành bông
Trưa hè gióng giã qua ngàn nội
Rộn rã lời ca gió phả đồng

VMT 30/05/2018

15. CHÁY MÃI NGỌN LỬA NHIỆT TÌNH

Hình như rượu ủ đã vơi nồng
Cánh Hạc xuôi ngàn trốn buổi đông
Gió định rung cành lơ quả đắng
Kiều toan rũ bụi tránh tơ hồng
Tằm không ấp dưỡng sao thành lụa
Cội chẳng vun bồi liệu trỗ bông
Ngọn lửa lan truyền thân dũng đức
Tổ ấm bình yên vững kim đồng

VMT 30/05/2018

16. BÊN NHAU

Cùng nhau nhóm lại chút hương nồng
Sưởi ấm cho tình bớt lạnh đông
Khắc khoải mười năm chờ mộng thắm
Âm thầm một thuở đợi tin hồng
Lời thơ hą đến tưng bừng nų
Nét chữ xuân về rực rỡ bông
Cổ Mộ chan hòa luôn kết chặt
Vườn hoa mãi đẹp trải muôn đồng

Lan Tím 30/05/2018

17. TIỆC VUI

Ngô non được ủ với men nồng
Bữa tiệc quây quần đã rất đông
Rộn rã cung đàn muôn sắc thắm
Lung linh vạt nắng những gam hồng
Cho từng tiếng sóng êm đềm nhịp
Để khắp khung trời lộng lẫy bông
Chỉ vậy thôi mà bao hạnh phúc
Thầy cô thưởng kẹo các... "nhi đồng"

Trường Xuân Kiều
30_5_2018

18. VẪN MÃI MỘT VƯỜN TRĂNG

Vườn thơ khởi sắc nụ xuân nồng
Tỉnh giấc miên trường tiễn biệt đông
Bút thẫn thờ vương màu phượng đỏ
Người hoan hỉ đợi cánh thư hồng
Thầy mang trí lực gieo mầm chữ
Nghĩa lấy ân tình nẩy cội bông
Đã phải thăng trầm qua mấy cuộc
Ngày nay Cổ Mộ vững như đồng

QN
30.05.2018

19. VƯỜN TRĂNG MÃI SÁNG

Tình chân một thuở vẫn thơm nồng
Chữ hạnh mang về sưởi ấm đông
Lẽ phải ươm mầm trong trí thiện
Điều hay kết nụ giữa tim hồng
Ngày xuân nắng trải đời đơm lộc
Cội phúc mây cài nghĩa trẩy bông
Thảo bút tìm vui cùng bạn hữu
Vần thơ gởi lại chút hương đồng

QN
30.05.2018

20. TRỞ LẠI VƯỜN TRĂNG

Về thăm Cổ Mộ phút giây nồng
Ngọn lửa thơ Đường ấm chỗ đông
Gặp gỡ thời gian từng cảnh biếc
Cù cưa kỉ niệm mỗi trang hồng
Đây tình thúc muội ươm đầy chữ
Nọ nghĩa cô thầy tỏa sáng bông
Giữ ánh Vườn trăng ngày trở lại
Niềm vui hớn hở chuyện bao đồng.

Dũng Trần.

21. LỘT KÉN

Trời khuya đặc quánh phả oi nồng
Rã rượi trong người tưởng nhớ đông
Thả mộng băng ngàn đưa mắt dã
Chờ ai gõ cửa mượn môi hồng
Lời kinh khẩn nguyện buồn mây gió
Ngấn lệ van nài đẫm cỏ bông
Tủi nhẽ thân này vương cát bụi
Thà chi trẻ lại hóa tiên đồng

VMT 31/05/2018

22. TRI KỶ BIẾT TÌM ĐÂU ???

Màn đêm giá lạnh phủ cay nồng
Giấc ngủ chưa tròn quạnh quẽ đông
Nẻo vắng thưa người ôn chuyện cũ
Đường khuya lẻ bóng chạnh mi hồng
Muôn chiều lá đổ âu sầu dạ
Nửa kiếp mưa lùa rũ rượi bông
Trả nỗi buồn vui cùng xướng họa
Tìm đâu những buổi ý tương đồng

QN
30.05.2018

23. LỘN ĐỒNG

Đã chảy người ơi... ché rượu nồng
Nay về cõi ấy chợ còn đông
Lờ bao phiến nhạc ru tình cũ
Mặc những vần thơ giết tuổi hồng
Huyễn hoặc ngăn lòng tim rỉ máu
Om sòm vẽ mặt thú nhồi bông
Thì thôi gác lại mùi son phấn
Giống lũ đười ươi nhảy lộn đồng

VMT 31/05/2018

23. NHỚ NGƯỜI TRUYỀN LỬA

Gió phả vườn thơ dệt nghĩa nồng
Ai truyền ngọn lửa thắp ngời đông
Còn duyên trúc nhã hồn thơm dịu
Lỡ mộng đào phai vẻ phớt hồng
Nguyệt giãi tâm vàng soi bốn biển
Xuân tầm ngọc đỏ dưỡng từng bông
Đời xuôi vạn thủy lòng minh sáng
Chỉ ước cùng nhau mãi hiệp đồng!

Nguyễn Thị Xuân Đào​
31/5/2018

25. MÃI TƯƠI NỒNG

Lời trao xướng họa vẫn tươi nồng
Cổ Mộ người về ấm áp đông
Rộn rã từ thêu hòa nắng đượm
Êm đềm ý gửi quyện mây hồng
Tình trong rạng rỡ thơm từng cánh
Nghĩa thắm tưng bừng ngọt mỗi bông
Khúc nhạc Đường thi bay vút mãi
Cầu thơ nối nhịp vững tay đồng.

Trongky Mạnh

26. LỐI GẦY

Thềm hoa cỏ biếc hạ thêm nồng
Lạc nẻo riêng mình giữa phố đông
Ngõ quạnh còn vương làn khói mỏng
Trường xưa đã khảm mối duyên hồng
Nghiên chờ ánh nguyệt nằm soi bóng
Bút đợi tay người đến vẽ bông
Mở lối vườn hoang thầy thả hạt
Nàng thơ cũng hẹn góp ngô đồng

QN
31.05.2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thanh Thống For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (01-06-21), Cá chuồn (02-06-21), CM4Q (01-06-21), Hà Lam Thủy (02-06-21), nguyenxuan (01-06-21), Nhím con (01-06-21), phale (01-06-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:13 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.