NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Trần Thành 67
Nạp lại trang này Cha

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 20-06-21, 08:41 PM
Trần Thành Trần Thành đang ẩn
CM Lục Thập Thất Công
 
Tham gia ngày: Aug 2020
Bài gửi: 49
Thanks: 560
Thanked 280 Times in 50 Posts
Mặc định Cha

CHA


Cha hóa vầng dương tỏa sáng ngời
Cha thường ẩn hiện ở muôn nơi
Cha truyền chữ nhẫn vun ḍng đức
Cha dạy ḷng nhân mở mạch đời
Cha vững niềm tin con vượt núi
Cha bền ước nguyện cháu băng khơi
Cha người vẫn sống trong tâm khảm
Cha măi lung linh một khoảng trời.

20/6/2021

CHA
(Bài hoạ)

Cha tựa vừng đông chiếu rạng ngời
Cha bừng nắng ấm toả nơi nơi
Cha cao rặng núi che bờ bể
Cha rộng ngàn mây trải nhịp đời
Cha vững vàng tâm yên bão tố
Cha dào dạt biển sáng trùng khơi
Cha cho gót đỏ con bền chí
Cha dưỡng mầm xanh rạng đất trời

NGỌC QUỲNH
(Ngày của Cha 20/6/2021)
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Trần Thành For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-06-21), Cá chuồn (23-06-21), CM4Q (28-06-21), Hà Lam Thủy (22-06-21), Nhím con (21-06-21), Thành Phạm (23-06-21), Vũ Trường (20-06-21)
  #2  
Cũ 28-06-21, 01:59 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Trần Thành Xem bài viết
CHA


Cha hóa vầng dương tỏa sáng ngời
Cha thường ẩn hiện ở muôn nơi
Cha truyền chữ nhẫn vun ḍng đức
Cha dạy ḷng nhân mở mạch đời
Cha vững niềm tin con vượt núi
Cha bền ước nguyện cháu băng khơi
Cha người vẫn sống trong tâm khảm
Cha măi lung linh một khoảng trời.

20/6/2021

CHA
(Bài hoạ)

Cha tựa vừng đông chiếu rạng ngời
Cha bừng nắng ấm toả nơi nơi
Cha cao rặng núi che bờ bể
Cha rộng ngàn mây trải nhịp đời
Cha vững vàng tâm yên bão tố
Cha dào dạt biển sáng trùng khơi
Cha cho gót đỏ con bền chí
Cha dưỡng mầm xanh rạng đất trời

NGỌC QUỲNH
(Ngày của Cha 20/6/2021)
Em có họa bài CHA với 19 ở bên Fb nhưng không biết bài xướng nên câu 1 & câu 7 gần giống bài xướng rồi....
Hehehe... lỗi đó hoàn toàn hổng phải do em��

Dù sao cũng phải nói xin lỗi anh
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-06-21), Hà Lam Thủy (29-06-21), Nhím con (28-06-21), Thành Phạm (28-06-21), Vũ Trường (28-06-21)
  #3  
Cũ 28-06-21, 11:36 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Anh Trần Thành...
Bài họa của em đây

CHA

Cha măi vầng dương tỏa sáng ngời
Cha là Bắc Đẩu chiếu ngàn nơi
Cha xây nghĩa cả yêu nguồn cội
Cha giữ ân sâu vượt sóng đời
Cha cánh diều mơ vườn mộng thỏa
Cha làn gió lộng chữ t́nh khơi
Cha ươm khát vọng vào tâm khảm
Cha dắt d́u con giữa biển trời

QN
20.06.2021

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-06-21), Hà Lam Thủy (29-06-21), Thành Phạm (28-06-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.