NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Chút Nắng - Thơ Ngọc Quỳnh và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 08-01-22, 11:14 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Chút Nắng - Thơ Ngọc Quỳnh và bài họa

CHÚT NẮNG

Vầng dương đau đáu luỹ tre làng
Ngọn gió đưa t́nh chợt thổi sang
Ráng đỏ say ḷng vương mọi ngă
Trời xanh chuyển sắc ngả bên đàng
Hồn sương bớt lạnh trần duyên ngỏ
Mắt lệ thôi nhoè kiếp nợ mang
Bảng lảng mây chiều buông tóc xoă
Từng tia nắng muộn cũng hong vàng.

NGỌC QUỲNH
05/01/2022
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 08-01-22, 11:18 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Những bài họa

1. DUYÊN NỢ

Thoảng chút hương đưa rất lẹ làng
Hay người cạnh xóm mới vừa sang
Trời xuân gửi nắng vương đầu ngơ
Tuổi ngọc gom hoa gặp cuối đàng
Thuở trước xao ḷng duyên đó nợ
Bây giờ luyến sắc nghĩa đây mang
Châu về hợp phố vui như hội
Khắp nẻo đường quê khảm lụa vàng.

Trần Thành
05/01/2022

2. LUÂN CHUYỂN

Hoàng hôn nhuộm tím cả sân làng
Để khói lam chiều thẽ thọt sang
Nhẹ hẫng màn sương nḥa địa cảnh
Buồn tênh hạt nắng ruổi thiên đàng
Mong vầng nguyệt sáng hồn thơ khởi
Ngỡ giấc mơ hồng tuổi ngọc mang
Gơ cửa vầng dương về gọi sáng
B́nh minh gởi tặng trái tim vàng

QN
05.01.2022

3. TIẾNG ĐÀN XUÂN

Giở phím đàn xuân rộn ră làng
Cung dào dạt trỗi đón mùa sang
Đồi nghiêng dốc thẳm chim t́m cội
Lũng thoải triền xa gió lộng đàng
Gộp những thăng trầm ân oán gởi
Chia từng bổng nhặt nghĩa t́nh mang
Giờ ta tóc ngả về muôn dặm
Niệm khúc ngày xưa măi ửng vàng

Thanh Nguyệt
06/01/2021

4. GIỮ MỘNG VÀNG

Rộn ră niềm vui khắp bản làng
Xuân về én lượn gởi t́nh sang
Mây vồn vă lướt soi trời biển
Nắng nhẹ nhàng rơi phủ cơi đàng
Khấp khởi ḥa giao b́nh rượu cơng
Tưng bừng xướng trải cặp bài mang
Cho dù dịch giă c̣n ghê tởm
Mở tứ bền tâm giữ mộng vàng

Mạnh Kỷ TP Vinh

5. VUI XUÂN

Trống hội đầu năm vọng cuối làng
Tưng bừng mọi nẻo đón xuân sang
Quê mừng lúa mượt xanh từng thửa
Phố vẫy cờ tươi đỏ khắp đàng
Ngọn gió xua làn mây bảng lảng
Nền trời tỏa ánh nắng mênh mang
Niềm vui thổ lộ trong câu hát
Mở cánh bông mai rực rỡ vàng

Đà Nẵng 6/1/2022
Trần Thị Lợi
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Thập Cửu Yêu (09-01-22)
  #3  
Cũ 12-01-22, 12:57 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

6. KHI MÙA XUÂN VỀ

Trời buông ánh ngọc trải xanh làng
Gió xơa hương mùa gửi mộng sang
Lộc nơn hoa ngời chưng trước cửa
Mầm tươi cỏ biếc vẫy bên đàng
Yêu người thắp lửa t́nh quê giữ
Nể bạn xây đời nghĩa nước mang
Khắp cơi sơn hà thêm tỏa rạng
Cờ sao rực rỡ nắng hanh vàng!

Nguyên Xuân
9/1/2022


19 xin đáp lễ cả nhà. Cảm ơn cả nhà đă hoạ thơ của 19.

7. HỒN VIỆT

Trống giục mừng xuân trẩy hội làng
Đ́nh thần chánh tế lễ mời sang
Mưa hoà gió thuận yên bờ bến
Quốc thái dân an vẹn nẻo đàng
Giá trị tinh hoa tôn kính giữ
Đặc thù bản sắc bảo tồn mang
Hồn thiêng đất Việt muôn đời dưỡng
Đậm nét nhân văn măi vững vàng

NGỌC QUỲNH
09/01/2022

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 12-01-22 lúc 12:59 AM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:58 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.