NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CM4Q
Nạp lại trang này Tỉnh Giấc Nam Kha

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 25-01-22, 03:29 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
thienthan Tỉnh Giấc Nam Kha


TỈNH GIẤC NAM KHA

Đẫm giọt sương chiều ở cuối thôn
Sầu vương hạt nhớ nỗi đau dồn
Đâu ngờ mỗi độ ch́m dâu bể
Cứ tưởng riêng ḿnh vượt vũ môn
Mộng chữ sang giàu ngơ ngẩn trí
Cầm câu khổ nhục tái tê hồn
Bên bờ thực ảo tơ đồng trỗi
Tỉnh giấc miên trường ngẫm dại khôn

QN
05.12.2021
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.