NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Điện Ảnh
Nạp lại trang này Những bộ phim làm đàn ông phải khóc

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 30-08-10, 08:26 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Những bộ phim làm đàn ông phải khóc

Những bộ phim làm đàn ông phải khóc

Các khán giả nam rơi lệ vì cuộc phiêu lưu bi tráng của 'Lord of The Rings', số phận nghiệt ngã của người tù trong 'The Shawshank Redemption', câu chuyện cổ tích của 'Up', hay nghị lực của chú heo con trong 'Babe'.

BBC Magazine vừa làm một cuộc khảo sát nhỏ trên các độc giả nam ở Anh với câu hỏi: “Bộ phim nào làm bạn phải khóc?”. Sau đây là các câu trả lời nổi bật.

1. The Lord of the Rings: The Return of the King. "Tôi đã xem đi xem lại cảnh cuối của bộ phim, khi nhân vật chính Frodo bước về phía Bến cảng xám để đi tới xứ tiên, rời xa những người bạn Hobbit của cậu. Các nhân vật thể hiện sự hy sinh và cao cả, khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi đã không kìm được nước mắt" (Andy Bishop, Bromley, Kent).



Cảnh trong "The Lord of the Rings: The Return of the King". Ảnh: New Line.

The Return of the King, đạt 11 giải Oscar năm 2004, là phần hấp dẫn nhất trong ba phần phim The Lord of the Rings. Siêu phẩm điện ảnh kể về cuộc phiêu lưu của một nhóm người đem chiếc nhẫn quyền lực đến nơi thiêu hủy để tiêu diệt linh hồn tên bạo chúa ẩn trong đó, đem lại bình yên cho thế giới. (xem trailer)

2. "The Shawshank Redemption làm tôi bật khóc vì hạnh phúc khi các nhân vật cuối cùng cũng trở về bên nhau, trên bờ biển. Những nỗi đau mà họ phải chịu đựng và sức mạnh của tình bạn, của niềm hy vọng khiến tôi rất muốn được như họ. Phải, tôi đã òa khóc và tự hào vì điều đó” (Chris Mattley, Lincoln).

Bộ phim sản xuất năm 1994, kể về quá trình giành lại công lý của một người tù, từng xếp thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng phim hay nhất mọi thời đại của các trang web và tờ báo danh tiếng. (xem trailer)

3. “Cả gia đình gồm vợ chồng tôi, hai bên ông bà nội ngoại và lũ trẻ, cùng đi xem phim hoạt hình Up. Lần đầu tiên cả nhà tôi đông đủ cùng đi xem một bộ phim và bố vợ tôi là người duy nhất không “mít ướt”. Vì thế, tôi có bằng chứng để kết luận ông ấy quả thật là người máy. Bố tôi khóc sướt mướt trong một giờ đồng hồ liền. Tôi thì cố gắng kiềm chế, nhưng cổ họng cứ nấc lên không ngừng. Tôi khóc như một cô gái nhỏ” (Steve, West Kelowna, British Columbia). (xem trailer)



Cảnh trong Up, phim hoạt hình đoạt giải Oscar năm 2010. Ảnh: Pixar.

4. "One Flew Over The Cuckoo's Nest có kết thúc bi kịch quá. Mắt tôi hoàn toàn khô ráo trong hầu hết thời gian xem phim nhưng rồi nước mắt cứ chảy một cách kỳ quặc trong những cảnh phim cuối cùng. Tôi mong đợi một điều gì đó, tích cực, tốt đẹp, sẽ đến sau những bi thương và tuyệt vọng đó”. (Mike, Essex). (xem trailer)

5. "Bộ phim duy nhất làm tôi khóc là Marley and Me. Khi nhân vật nam chính nói lời vĩnh biệt với chú chó Marley đã chết... Tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Tôi tưởng tượng mình có một chú chó dễ thương như nhân vật trong phim. Chưa có bộ phim làm tôi khóc nhiều như thế này” (Chris Hennessey, Manchester). (xem trailer)

6. "Hồi đó tôi 18 tuổi và vừa nhập ngũ. Trong quân đội, họ chiếu The Champ cho nhóm tân binh chúng tôi xem. Căn phòng hôm đó toàn những gã trai trẻ vốn hay làm ra vẻ mạnh mẽ hiên ngang, nhưng khi xem phim, chúng tôi đã câm lặng. Mặc dù căn phòng tối om, tôi vẫn thấy những đôi mắt lấp lánh. Chẳng ai lên tiếng vì sợ nếu làm thế sẽ để lộ giọng nói nghẹn ngào vì xúc động" (Keith Aisthorpe, Colombo, Sri Lanka). (xem trailer)

7. "Tôi khóc rất to khi The Notebook kết thúc, điều đó chẳng đến nỗi tệ vì lúc đó tôi đang ở trên một chuyến xe nhồi nhét và có lẽ không ai nghe thấy đâu" (Bob). Bộ phim là câu chuyện tình đầy sóng gió và lãng mạn của một đôi tình nhân từ khi trẻ cho đến tận lúc vào viện dưỡng lão và bắt đầu mất trí nhớ. (xem trailer)



Cảnh trong "Babe, chú heo chăn cừu". Ảnh: Universal.

8. “Tôi 48 tuổi, trước đây từng là cầu thủ rugby và một tay đua xe cự phách, và tôi quả quyết Babe đã làm tôi khóc. Đoạn cuối phim khi bác nông dân nói ‘Khá lắm, chú lợn của ta’. Nước mắt của tôi bắt đầu tuôn ra. Tôi mãi mãi không quên được bộ phim này” (Chris, Bromsgrove).

Phim từng chiếu ở Việt Nam với tên gọi Babe, chú heo chăn cừu. Babe may mắn được một bác nông dân tốt bụng mua về và trở thành chú heo chăn cừu giỏi nhất Scotland, mặc dù phải đối đầu với các chú chó tinh khôn trong cuộc thi "Chó chăn cừu" hàng năm. (xem trailer)

Nguồn: vnexpress

Lần sửa cuối bởi phale; 30-08-10 lúc 08:28 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (30-08-10), hoabeodai (12-02-12)
  #2  
Cũ 30-08-10, 10:26 AM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định

Phale có phần hơi sơ sài.

Thiên anh hùng ca The Lord of the Rings (theo tôi) là một câu chuyện mà chủ đề chính là quá trình tiêu diệt cái ác của mỗi quần thể sống, và với lối ẩn dụ sâu sắc, mỗi cá nhân cũng là 1 quần thể những giá trị sống. Để diệt được cái ác, ngoài Kiên Nhẫn, chúng ta phải thắng được Tham Vọng, Lòng Tham, Ích Kỷ, Hận Thù... với những đồng đội như Đoàn Kết, Trí Tuệ, Bác Ái... Thời điểm chiến thắng được cái ác thật mong manh... Ngoài ra, đạo diễn P. Jackson còn chứng tỏ mình là một bậc thầy ctrong chuyển thể kịch bản cũngn như bố cục 1 tác phẩm điện ảnh.

The Shawshank Redemption (xấu hổ quá!) chưa được xem.

Up kể cho người ta một khái niệm về ước mơ và một hình thức hiển hiện khi nó thành sự thật. Dĩ nhiên, cái giá của nó không rẻ - đó là Thời gian và lòng chung thủy (với ước mơ) nung nấu trong tim từng giây phút. Phim hoạt hình này hoàn toàn không chỉ dành cho trẻ em, nhất là ở Việt Nam.

Giá trị của thì One Flew Over The Cuckoo's Nest không thể phủ định. Đây là một phim đầy tính triết học với diễn xuất siêu việt của diễn viên xấu trai Jack Nicholson. Một tác phẩm triết học thì rất kén chọn người xem (theo mặt bằng nhận thức của họ), và từ tác phẩm này tôi bắt đầu quan tâm tới cái tên Miloš Forman. Hóa ra ông cũng là đạo diễn của siêu phẩm Amadeus (1984).

Chết rồi, đọc đến đây mới thấy chữ "Nguồn: vnexpress"...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to tranquang For This Useful Post:
CM4Q (30-08-10), phale (30-08-10)
  #3  
Cũ 30-08-10, 10:30 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi tranquang Xem bài viết
Phale có phần hơi sơ sài.

Thiên anh hùng ca The Lord of the Rings (theo tôi) là một câu chuyện mà chủ đề chính là quá trình tiêu diệt cái ác của mỗi quần thể sống, và với lối ẩn dụ sâu sắc, mỗi cá nhân cũng là 1 quần thể những giá trị sống. Để diệt được cái ác, ngoài Kiên Nhẫn, chúng ta phải thắng được Tham Vọng, Lòng Tham, Ích Kỷ, Hận Thù... với những đồng đội như Đoàn Kết, Trí Tuệ, Bác Ái... Thời điểm chiến thắng được cái ác thật mong manh... Ngoài ra, đạo diễn P. Jackson còn chứng tỏ mình là một bậc thầy ctrong chuyển thể kịch bản cũngn như bố cục 1 tác phẩm điện ảnh.

The Shawshank Redemption (xấu hổ quá!) chưa được xem.

Up kể cho người ta một khái niệm về ước mơ và một hình thức hiển hiện khi nó thành sự thật. Dĩ nhiên, cái giá của nó không rẻ - đó là Thời gian và lòng chung thủy (với ước mơ) nung nấu trong tim từng giây phút. Phim hoạt hình này hoàn toàn không chỉ dành cho trẻ em, nhất là ở Việt Nam.

Giá trị của thì One Flew Over The Cuckoo's Nest không thể phủ định. Đây là một phim đầy tính triết học với diễn xuất siêu việt của diễn viên xấu trai Jack Nicholson. Một tác phẩm triết học thì rất kén chọn người xem (theo mặt bằng nhận thức của họ), và từ tác phẩm này tôi bắt đầu quan tâm tới cái tên Miloš Forman. Hóa ra ông cũng là đạo diễn của siêu phẩm Amadeus (1984).

Chết rồi, đọc đến đây mới thấy chữ "Nguồn: vnexpress"...
Hơ hơ, vậy những phim anh đã xem rồi... anh có khóc không nhỉ?
PL thì cứ phim nào có cảnh cảm động đều rơi nước mắt, khiến cho đôi khi trở nên nghi ngờ, không biết tuyến lệ của mình có vấn đề gì không?

Trong tất cả các phim trên, PL mới chỉ xem phim hoạt hình Up, quả là không chỉ dành cho trẻ em...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (30-08-10), CM4Q (30-08-10)
  #4  
Cũ 30-08-10, 11:38 AM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định Những bội phim khiến tôi rơi lệ...

1. "Bản danh sách của Schinler" (Schindler's List (1993)):


  • Đạo diễn: Steven Spielberg (ông này như vua Midas - Mó tay ra vàng)
  • Diễn viên: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley (3 ông này cực xuất sắc)...
  • Các giải thưởng: 7 giải Oscar (Quay phim, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc, Âm nhạc, hình ảnh và Kịch bản), 65 giải thưởng khác và 21 đề cử.
Đây là phim về Thế chiến II của ông vua tạo các kịch tính (S. Spielberg). Bộ phim như mũi khoan khoan sâu vào lòng trắc ẩn của con người qua cách xây dựng sự tương phản về lòng người trong nội bộ Sĩ quan Quốc xã. Bằng hình ảnh, âm nhạc và cách dồn nén sự kiện trong quá trình xây dựng kịch tính, Spielberg cho người xem rơi nước mắt không chỉ một lần. Ngoài ra, đoạn kết mầu sắc trong phim (chỉ vài phút) cũng đủ làm người xem ngỡ ngàng.

2. "Bá vương biệt Cơ" (Farewell My Concubine (1993)):


  • Đạo diễn: Trần Khải Ca (chuyên môn sử thi hoành tráng và lối ẩn dụ kinh điển Tầu ô).
  • Diễn viên: Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị, Củng Lợi...
  • Giải thưởng: Ít lắm.
Nói về cách một nghệ thuật sống qua các thời kỳ và nghệ sĩ thực sự họ lao động nghệ thuật ra sao. Ông Trần thì khỏi phải bàn, xem phim này các bạn sẽ thấy cô Đào đình đám Củng Lợi đóng vai phụ cũng khá (mà cô này hình như chưa bao giờ được ông Trần giao vai chính cả). Hình như phim nó vận cả vào diễn viên chính Trương Quốc Vinh.

3. "Cây vĩ cầm vàng" (Together (2002)):


  • Đạo diễn: Trần Khải Ca (lại ông này).
  • Diễn viên:Lưu Bội Kỳ, Đường Vân, vợ chồng ông Trần,...
  • Giải thưởng: Vài cái lẹt đẹt.
Bài ca về lòng nhân hậu với đoạn kết không thể tuyệt vời hơn. Đây là minh họa vĩ đại nhất cho thành ngữ "Phụ tử thâm tình" (mà cũng định nghĩa lại thế nào là tình phụ tử luôn).

4. "Chuyện nhà Kramer" (Kramer vs. Kramer (1979)):


  • Đạo diễn: Robert Benton.
  • Diễn viên: Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry...
  • Giải thưởng: 5 chú Oscar, 31 giải khác với 15 đề cử.
Phim này đập vào mặt mấy ông đạo diễn xứ ta kêu ầm lên là tiền ít thì phim dở. Có khi nó giống nhà mình nên tôi thấy nó hay, nhất là đoạn cuối hai bố con nấu ăn sáng, hay cái đoạn ông bố thuyết phục con đi với mẹ với những câu hỏi ngô nghê của trẻ nhỏ... Ôi, nhiều vô cùng.

Mà sao thằng nhóc đó nó đóng đạt thế hả dzời!

Typing mỏi tay quá, nếu mọi người thích thì sẽ tiếp...

Mà càng ngày mình càng tiết kiệm nước mắt.

Lần sửa cuối bởi tranquang; 30-08-10 lúc 12:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to tranquang For This Useful Post:
Bụi đường (30-08-10), CM4Q (30-08-10), kehotro (30-08-10), phale (30-08-10)
  #5  
Cũ 30-08-10, 12:16 PM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định

Nói thêm chút.

2 cái phim về bố nuôi con tôi xem từ lúc chưa vợ nên không thể nói là "tình át lý" đâu nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to tranquang For This Useful Post:
Bụi đường (30-08-10), CM4Q (30-08-10), phale (30-08-10)
  #6  
Cũ 30-08-10, 12:52 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

4Q ít coi phim , nhưng đặc biệt khi xem " Schindler's List " thì 10 lần như 1 đều lặng người và...rơi lệ . ( Hằng năm trên truyền hình Đức chiếu lại 1 lần vào thời gian thế chiến thứ 2 kết thúc )

Giữa sự tàn bạo của chiến tranh vẫn có những tấm lòng nhân ái . Adolf Hitler là nỗi nhục của dân tộc Đức thì Schindled là người cứu chuộc mang lại danh dự cho dân tộc Đức
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
phale (30-08-10), tranquang (30-08-10)
  #7  
Cũ 30-08-10, 01:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi tranquang Xem bài viết
Nói thêm chút.

2 cái phim về bố nuôi con tôi xem từ lúc chưa vợ nên không thể nói là "tình át lý" đâu nhé!

Hình ảnh Bố nuôi con tự thân đã là hình ảnh gây cảm động sâu sắc rồi anh....
Nên chẳng trách đến đàn ông cũng rơi lệ khi xem...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tranquang (30-08-10)
  #8  
Cũ 30-08-10, 01:02 PM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết


Giữa sự tàn bạo của chiến tranh vẫn có những tấm lòng nhân ái . Adolf Hitler là nỗi nhục của dân tộc Đức thì Schindled là người cứu chuộc mang lại danh dự cho dân tộc Đức
Hitler là gì thì còn tùy theo nhìn dưới góc độ nào.

Như tôi thấy đây chỉ là một anh họa sĩ quèn, vậy mà là Đảng trưởng 1 Đảng lớn nhất Đức hồi bấy giờ. Khi ông lên lãnh đạo quốc gia thì có gì? - Nước Đức bại trận sau Thế chiến I, khủng hoảng kinh tế (một xe tiền Đức mới mua được cái bánh mỳ). Vậy mà chỉ cần 4 năm (1933 - 1937) nước Đức đã là 1 cường quốc nhất thế giới hồi đó (xe tăng, không quân, trang bị bộ binh, lực lượng quân đội và các nhà khoa học...) đủ để khơi mào cho Đại Chiến Thế giới. Lúc đầu Nga chẳng sợ run, phải ký hòa ước là gì.

Ước gì nước mình sinh ra 1 Hitler (có lẽ cần hơn bác Bufalo vừa rinh cái mề-đay Phiu về)!
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to tranquang For This Useful Post:
CM4Q (30-08-10), kehotro (30-08-10), phale (30-08-10)
  #9  
Cũ 30-08-10, 01:15 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi tranquang Xem bài viết
Hitler là gì thì còn tùy theo nhìn dưới góc độ nào.

Như tôi thấy đây chỉ là một anh họa sĩ quèn, vậy mà là Đảng trưởng 1 Đảng lớn nhất Đức hồi bấy giờ. Khi ông lên lãnh đạo quốc gia thì có gì? - Nước Đức bại trận sau Thế chiến I, khủng hoảng kinh tế (một xe tiền Đức mới mua được cái bánh mỳ). Vậy mà chỉ cần 4 năm (1933 - 1937) nước Đức đã là 1 cường quốc nhất thế giới hồi đó (xe tăng, không quân, trang bị bộ binh, lực lượng quân đội và các nhà khoa học...) đủ để khơi mào cho Đại Chiến Thế giới. Lúc đầu Nga chẳng sợ run, phải ký hòa ước là gì.

Ước gì nước mình sinh ra 1 Hitler (có lẽ cần hơn bác Bufalo vừa rinh cái mề-đay Phiu về)!

Anh TQ , có lẽ Anh là người Việt nên Anh ước thế , nhưng câu 4Q nói " Hitler là nỗi nhục của dân tộc Đức " là không phải nhận xét của riêng 4Q ( bởi 4Q là người VN ) mà đó là lời của người dân Đức . Cho đến bây giờ , trong trường học họ vẫn dạy cho học sinh rất kỹ về cuộc chiến này , về Aldolf Hitler và Anh có biết vì sao đến bây giờ đảng Nazi vẫn tồn tại nhưng không phát triển hay không ??? Vì chính ý thức của người dân nhìn thấy được hiểm họa từ 1 Hitler gây ra , và họ không muốn có thêm 1 Hitler nữa ,nhưng là 1 nước tự do nên họ đa đảng đa nguyên nhưng vẫn có khuôn phép ...

Nếu được ước thì 4Q ước VN cũng đa đảng đa nguyên như nước người ta .Anh nào được dân ủng hộ thì lên cầm quyền còn Anh nào không được lòng dân thì tự động rớt chứ đừng làm khổ dân .Thế thôi

4Q thì không am hiểu nhiều về chính trị của Đức hay của VN , chỉ 1 vài cảm nhận mà thôi
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
phale (30-08-10)
  #10  
Cũ 30-08-10, 01:46 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết

Anh TQ , có lẽ Anh là người Việt nên Anh ước thế , nhưng câu 4Q nói " Hitler là nỗi nhục của dân tộc Đức " là không phải nhận xét của riêng 4Q ( bởi 4Q là người VN ) mà đó là lời của người dân Đức . Cho đến bây giờ , trong trường học họ vẫn dạy cho học sinh rất kỹ về cuộc chiến này , về Aldolf Hitler và Anh có biết vì sao đến bây giờ đảng Nazi vẫn tồn tại nhưng không phát triển hay không ??? Vì chính ý thức của người dân nhìn thấy được hiểm họa từ 1 Hitler gây ra , và họ không muốn có thêm 1 Hitler nữa ,nhưng là 1 nước tự do nên họ đa đảng đa nguyên nhưng vẫn có khuôn phép ...

Nếu được ước thì 4Q ước VN cũng đa đảng đa nguyên như nước người ta .Anh nào được dân ủng hộ thì lên cầm quyền còn Anh nào không được lòng dân thì tự động rớt chứ đừng làm khổ dân .Thế thôi

4Q thì không am hiểu nhiều về chính trị của Đức hay của VN , chỉ 1 vài cảm nhận mà thôi
PL cũng không am hiểu chính trị lắm nhưng bị ám ảnh bởi hình ảnh từng hàng người Do Thái câm lặng đi vào phòng hơi ngạt của Đức Quốc Xã... nên cũng không bao giờ muốn có thêm 1 Hitler nữa...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (30-08-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.