NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nắng Quái 39
Nạp lại trang này Tự khúc liều

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 29-07-11, 04:54 PM
Avatar của Nắng quái
Nắng quái Nắng quái đang ẩn
Tam Thập Cửu Tâm
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 94
Thanks: 126
Thanked 431 Times in 94 Posts
Mặc định Liên khúc Than!

Muội mới xuống núi nên vẫn còn nhiều sai sót lắm, mong nhận được sự chỉ giúp của cả nhà! Có mấy bài than thở bên AT, muội rinh về góp vui .


Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ mỗi ta là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng
Signature: Em Nắng quái em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình đốt cháy cả mùa thu

Lần sửa cuối bởi Nắng quái; 30-07-11 lúc 02:25 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Nắng quái For This Useful Post:
Bụi đường (29-07-11), Ban Mai Xanh (29-07-11), Cá chuồn (29-07-11), CM4Q (29-07-11), Lữ Khách (29-07-11), minhlatiennu (30-07-11), MoonRiver (29-07-11), Nhím con (30-07-11), phale (29-07-11), pumanew (29-07-11), Thành Phạm (03-08-14)
  #2  
Cũ 29-07-11, 06:26 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

Muội mới xuống núi nên vẫn còn nhiều sai sót lắm, mong nhận được sự chỉ giúp của cả nhà! Có mấy bài than thở bên AT, muội rinh về góp vui .


Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng


Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11



Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Bụi đường (29-07-11), Ban Mai Xanh (29-07-11), Cá chuồn (30-07-11), CM4Q (29-07-11), minhlatiennu (30-07-11), MoonRiver (29-07-11), Nắng quái (29-07-11), Nhím con (30-07-11), ntd (30-07-11), phale (29-07-11), pumanew (30-07-11), Thành Phạm (03-08-14), Vịt Anh (29-07-11)
  #3  
Cũ 29-07-11, 07:04 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Muội mới xuống núi nên vẫn còn nhiều sai sót lắm, mong nhận được sự chỉ giúp của cả nhà! Có mấy bài than thở bên AT, muội rinh về góp vui .


Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng


Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11




Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Bụi đường (29-07-11), Ban Mai Xanh (29-07-11), Cá chuồn (30-07-11), CM4Q (29-07-11), Lữ Khách (29-07-11), minhlatiennu (30-07-11), Nắng quái (29-07-11), Nhím con (30-07-11), ntd (30-07-11), phale (29-07-11), pumanew (30-07-11), Thành Phạm (03-08-14)
  #4  
Cũ 30-07-11, 08:05 AM
Avatar của Nắng quái
Nắng quái Nắng quái đang ẩn
Tam Thập Cửu Tâm
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 94
Thanks: 126
Thanked 431 Times in 94 Posts
Mặc định

Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN

Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11




Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn trống không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã đang dò ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu sao sớm buộc cái dây hồng.

HN
Signature: Em Nắng quái em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình đốt cháy cả mùa thu

Lần sửa cuối bởi Nắng quái; 31-07-11 lúc 03:27 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nắng quái For This Useful Post:
Cá chuồn (30-07-11), CM4Q (30-07-11), Lữ Khách (30-07-11), minhlatiennu (30-07-11), Nhím con (31-07-11), ntd (30-07-11), phale (31-07-11), pumanew (30-07-11), Thành Phạm (03-08-14)
  #5  
Cũ 30-07-11, 10:09 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN

Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11




Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn ở không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã còn đang ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu duyên sớm vẹn lễ tơ hồng

HN


Họa chơi với Muội 39, không ai được quyền giựn nha

Tiệc cưới " Vườn trăng"

Muội Quái hình như mót lấy chồng
Thành tâm bái Phật, lễ dày không?
Thừa cơ Kách đến toan ôm bế
Lựa lúc Mun qua chực ấp bồng
Một lá trầu không bao kẻ ngóng
Đôi bầu tâm sự lắm người trông
Phen này ắt hẳn "Vườn Trăng" ngập
Ngõ trước, sân sau xác pháo hồng.

Cá chuồn 7/2011
Signature: Cô đơn rồi vẫn không hiểu vì sao....

Lần sửa cuối bởi Cá chuồn; 30-07-11 lúc 10:11 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
CM4Q (30-07-11), Lữ Khách (30-07-11), minhlatiennu (30-07-11), Nắng quái (30-07-11), Nhím con (31-07-11), ntd (30-07-11), phale (31-07-11), pumanew (30-07-11), Thành Phạm (03-08-14), úm_bala (30-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (30-07-11)
  #6  
Cũ 30-07-11, 01:50 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN

Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11




Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn ở không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã còn đang ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu duyên sớm vẹn lễ tơ hồng

HN


Họa chơi với Muội 39, không ai được quyền giựn nha

Tiệc cưới " Vườn trăng"

Muội Quái hình như mót lấy chồng
Thành tâm bái Phật, lễ dày không?
Thừa cơ Kách đến toan ôm bế
Lựa lúc Mun qua chực ấp bồng
Một lá trầu không bao kẻ ngóng
Đôi bầu tâm sự lắm người trông
Phen này ắt hẳn "Vườn Trăng" ngập
Ngõ trước, sân sau xác pháo hồng.

Cá chuồn 7/2011


Bạn Tôi Kén Chồng
(ntd-mltn 284)
Ngọc Tiên

Bạn của tôi đang kén lựa chồng
Đêm về ấp lạnh có hơn không
Xôn xao mấy cụ tìm em ẳm
Rạo rực nhiều anh kiếm bé bồng
Mến Quái yêu kiều dăm kẻ ngó
Thương nàng diễm lệ khối người trông
Chờ ai chụp quả cầu nhanh nhé
Kết nghĩa tơ loan với má hồng!

Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Cá chuồn (30-07-11), CM4Q (30-07-11), Nắng quái (30-07-11), Nhím con (31-07-11), ntd (30-07-11), phale (31-07-11), pumanew (30-07-11), Thành Phạm (03-08-14)
  #7  
Cũ 30-07-11, 02:49 PM
Avatar của Trúc Nhã
Trúc Nhã Trúc Nhã đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 86
Thanks: 598
Thanked 371 Times in 87 Posts
Mặc định

Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN

Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11




Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn ở không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã còn đang ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu duyên sớm vẹn lễ tơ hồng

HN


Họa chơi với Muội 39, không ai được quyền giựn nha

Tiệc cưới " Vườn trăng"

Muội Quái hình như mót lấy chồng
Thành tâm bái Phật, lễ dày không?
Thừa cơ Kách đến toan ôm bế
Lựa lúc Mun qua chực ấp bồng
Một lá trầu không bao kẻ ngóng
Đôi bầu tâm sự lắm người trông
Phen này ắt hẳn "Vườn Trăng" ngập
Ngõ trước, sân sau xác pháo hồng.

Cá chuồn 7/2011


Bạn Tôi Kén Chồng
(ntd-mltn 284)
Ngọc Tiên

Bạn của tôi đang kén lựa chồng
Đêm về ấp lạnh có hơn không
Xôn xao mấy cụ tìm em ẳm
Rạo rực nhiều anh kiếm bé bồng
Mến Quái yêu kiều dăm kẻ ngó
Thương nàng diễm lệ khối người trông
Chờ ai chụp quả cầu nhanh nhé
Kết nghĩa tơ loan với má hồng!




Thương thân...

Phận gái mà ai chả muốn chồng
Lâu rồi chán ngắt cảnh nằm ...không...
Nhìn Em thấy tủi thèm con bế
Ngó chị mà nao có trẻ bồng
Tính dẫu hiền hòa duyên chửa bén
Tâm dù thánh thiện nợ còn trông
Buồn câu hạnh phước do trời định
Phải đến khi nao đãi rượu hồng

Trúc Nhã
30July2011
Signature: Có thể ăn nửa bữa , ngủ nửa đêm
nhưng ...
Không thể đi nửa đường chân lý
Và... yêu bằng nửa trái tim

Lần sửa cuối bởi Trúc Nhã; 30-07-11 lúc 03:35 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Trúc Nhã For This Useful Post:
Cá chuồn (30-07-11), CM4Q (31-07-11), Nắng quái (30-07-11), Nhím con (31-07-11), ntd (30-07-11), phale (31-07-11), pumanew (30-07-11), Thành Phạm (03-08-14)
  #8  
Cũ 30-07-11, 07:00 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN

Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11




Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn ở không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã còn đang ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu duyên sớm vẹn lễ tơ hồng

HN


Họa chơi với Muội 39, không ai được quyền giựn nha

Tiệc cưới " Vườn trăng"

Muội Quái hình như mót lấy chồng
Thành tâm bái Phật, lễ dày không?
Thừa cơ Kách đến toan ôm bế
Lựa lúc Mun qua chực ấp bồng
Một lá trầu không bao kẻ ngóng
Đôi bầu tâm sự lắm người trông
Phen này ắt hẳn "Vườn Trăng" ngập
Ngõ trước, sân sau xác pháo hồng.

Cá chuồn 7/2011



Bạn Tôi Kén Chồng
(ntd-mltn 284)
Ngọc Tiên

Bạn của tôi đang kén lựa chồng
Đêm về ấp lạnh có hơn không
Xôn xao mấy cụ tìm em ẳm
Rạo rực nhiều anh kiếm bé bồng
Mến Quái yêu kiều dăm kẻ ngó
Thương nàng diễm lệ khối người trông
Chờ ai chụp quả cầu nhanh nhé
Kết nghĩa tơ loan với má hồng!






Thương thân...

Phận gái mà ai chả muốn chồng
Lâu rồi chán ngắt cảnh nằm ...không...
Nhìn Em thấy tủi thèm con bế
Ngó chị mà nao có trẻ bồng
Tính dẫu hiền hòa duyên chửa bén
Tâm dù thánh thiện nợ còn trông
Buồn câu hạnh phước do trời định
Phải đến khi nao đãi rượu hồng

Trúc Nhã
30July2011



Tuyển Chồng
(ntd-mltn 285)


Mấy bữa hay tin Quái tuyển chồng
Trai làng nhộn nhịp chả ngồi không
Gầy nhom cũng khoái thằng cu vác
Ốm nhách còn ham cái mẹt bồng
Cậu nhỏ huơ tay rằng chớ nhóng
U già nguýt mắt bảo đừng trông
Đua nhau ứng thí tranh người đẹp
Tối mịt mà chưa thấy bóng hồng

ntd


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 30-07-11 lúc 08:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-07-11), Cá chuồn (30-07-11), CM4Q (31-07-11), Lữ Khách (31-07-11), minhlatiennu (31-07-11), Nắng quái (30-07-11), Nhím con (31-07-11), phale (31-07-11), Thành Phạm (03-08-14)
  #9  
Cũ 31-07-11, 06:46 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN

Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11




Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn ở không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã còn đang ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu duyên sớm vẹn lễ tơ hồng

HN


Họa chơi với Muội 39, không ai được quyền giựn nha

Tiệc cưới " Vườn trăng"

Muội Quái hình như mót lấy chồng
Thành tâm bái Phật, lễ dày không?
Thừa cơ Kách đến toan ôm bế
Lựa lúc Mun qua chực ấp bồng
Một lá trầu không bao kẻ ngóng
Đôi bầu tâm sự lắm người trông
Phen này ắt hẳn "Vườn Trăng" ngập
Ngõ trước, sân sau xác pháo hồng.

Cá chuồn 7/2011



Bạn Tôi Kén Chồng
(ntd-mltn 284)
Ngọc Tiên

Bạn của tôi đang kén lựa chồng
Đêm về ấp lạnh có hơn không
Xôn xao mấy cụ tìm em ẳm
Rạo rực nhiều anh kiếm bé bồng
Mến Quái yêu kiều dăm kẻ ngó
Thương nàng diễm lệ khối người trông
Chờ ai chụp quả cầu nhanh nhé
Kết nghĩa tơ loan với má hồng!






Thương thân...

Phận gái mà ai chả muốn chồng
Lâu rồi chán ngắt cảnh nằm ...không...
Nhìn Em thấy tủi thèm con bế
Ngó chị mà nao có trẻ bồng
Tính dẫu hiền hòa duyên chửa bén
Tâm dù thánh thiện nợ còn trông
Buồn câu hạnh phước do trời định
Phải đến khi nao đãi rượu hồng

Trúc Nhã
30July2011



Tuyển Chồng
(ntd-mltn 285)


Mấy bữa hay tin Quái tuyển chồng
Trai làng nhộn nhịp chả ngồi không
Gầy nhom cũng khoái thằng cu vác
Ốm nhách còn ham cái mẹt bồng
Cậu nhỏ huơ tay rằng chớ nhóng
U già nguýt mắt bảo đừng trông
Đua nhau ứng thí tranh người đẹp
Tối mịt mà chưa thấy bóng hồng

ntd




Xem 39 muội lựa chồng

Tấp nập nhiều anh đợi kén chồng
Trái cầu Nắng thảy trúng ai không?
Nghe đồn ấy chịu chàng da trắng
Thấy bảo nàng mê kẻ tóc bồng
Suốt buổi Mun Rì mơ - tưởng - ngóng
Nguyên ngày Lữ Khách đứng - nằm - trông
Sau rèm muội muội lâu lâu ngó
Chợt thoáng Pu huynh má ửng hồng...

PL 31.7.11

Lần sửa cuối bởi phale; 31-07-11 lúc 06:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (31-07-11), CM4Q (31-07-11), Lữ Khách (31-07-11), Nắng quái (31-07-11), Nhím con (01-08-11), ntd (31-07-11), pumanew (31-07-11), Thành Phạm (03-08-14), VỀ MIỀN TRUNG (31-07-11)
  #10  
Cũ 31-07-11, 09:42 AM
Avatar của Nắng quái
Nắng quái Nắng quái đang ẩn
Tam Thập Cửu Tâm
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 94
Thanks: 126
Thanked 431 Times in 94 Posts
Mặc định

Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN

Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11





Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn ở không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã đang dò ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu sao sớm buộc cái dây hồng.

HN



Họa chơi với Muội 39, không ai được quyền giựn nha

Tiệc cưới " Vườn trăng"

Muội Quái hình như mót lấy chồng
Thành tâm bái Phật, lễ dày không?
Thừa cơ Kách đến toan ôm bế
Lựa lúc Mun qua chực ấp bồng
Một lá trầu không bao kẻ ngóng
Đôi bầu tâm sự lắm người trông
Phen này ắt hẳn "Vườn Trăng" ngập
Ngõ trước, sân sau xác pháo hồng.

Cá chuồn 7/2011


Bạn Tôi Kén Chồng
(ntd-mltn 284)
Ngọc Tiên
Bạn của tôi đang kén lựa chồng
Đêm về ấp lạnh có hơn không
Xôn xao mấy cụ tìm em ẳm
Rạo rực nhiều anh kiếm bé bồng
Mến Quái yêu kiều dăm kẻ ngó
Thương nàng diễm lệ khối người trông
Chờ ai chụp quả cầu nhanh nhé
Kết nghĩa tơ loan với má hồng!





Thương thân...

Phận gái mà ai chả muốn chồng
Lâu rồi chán ngắt cảnh nằm ...không...
Nhìn Em thấy tủi thèm con bế
Ngó chị mà nao có trẻ bồng
Tính dẫu hiền hòa duyên chửa bén
Tâm dù thánh thiện nợ còn trông
Buồn câu hạnh phước do trời định
Phải đến khi nao đãi rượu hồng

Trúc Nhã
30July2011



Tuyển Chồng
(ntd-mltn 285)

Mấy bữa hay tin Quái tuyển chồng
Trai làng nhộn nhịp chả ngồi không
Gầy nhom cũng khoái thằng cu vác
Ốm nhách còn ham cái mẹt bồng
Cậu nhỏ huơ tay rằng chớ nhóng
U già nguýt mắt bảo đừng trông
Đua nhau ứng thí tranh người đẹp
Tối mịt mà chưa thấy bóng hồng

ntd




Xem 39 muội lựa chồng

Tấp nập nhiều anh đợi kén chồng
Trái cầu Nắng thảy trúng ai không?
Nghe đồn ấy chịu chàng da trắng
Thấy bảo nàng mê kẻ tóc bồng
Suốt buổi Mun Rì mơ - tưởng - ngóng
Nguyên ngày Lữ Khách đứng - nằm - trông
Sau rèm muội muội lâu lâu ngó
Chợt thoáng Pu huynh má ửng hồng...

PL 31.7.11

Kết bồ

Nắng mãi ngu ngơ bởi kiếm chồng
Huynh mà dắt mối liệu thành không?
Chàng kia vợ bỏ chưa từng bế
Gã nọ con chê lại đã bồng
Ruộng lúa thênh thang mời kẻ quản
Nương mì bát ngát cậy người trông
Tìm sao đúng nghĩa phu quân muội
Nguyện kết se duyên cột chỉ hồng/

HN
Signature: Em Nắng quái em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình đốt cháy cả mùa thu

Lần sửa cuối bởi Nắng quái; 31-07-11 lúc 02:37 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng quái For This Useful Post:
Cá chuồn (31-07-11), Lữ Khách (31-07-11), Nhím con (01-08-11), ntd (31-07-11), pumanew (31-07-11), Vịt Anh (31-07-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.